
°Palestine: Xuống đường phản đối Israel
Báo Ha’aretz vừa đăng bài phỏng vấn ông Arie Stav, Tổng biên tập tạp chí Native, cơ quan ngôn luận của cánh hữu Israel. Trong bài, ông Stav tuyên bố rằng, Thủ tướng Ehud Olmert và Ngoại trưởng Tzipi Livni cần phải bị xử với mức án tử hình vì tội phản quốc do đã tiến hành cuộc đàm phán với Palestine để phân chia thành phố Jerusalem.

Trẻ em Palestine tham gia biểu tình phản đối Israel
Theo Stav: “Ông Olmert và bà Livni đã công khai thương lượng về kế hoạch chia sẻ Jerusalem, thủ đô của Israel. Chiếu theo luật pháp quốc tế và đạo đức người cầm quyền, cả 2 người này đã phạm tội phản quốc. Chưa hề xảy ra trong lịch sử thế giới nhưng họ cần bị xử án với mức cao nhất”.
Tuyên bố trên lập tức bị nhiều chỉ trích từ cộng đồng người Palestine sống ở vùng lãnh thổ tự trị, phản đối quan điểm “sặc mùi quân chiếm đóng” trên của Stav và khẳng định, thành phố Jerusalem là phần lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Palestine, họ đang tiếp tục cuộc đấu tranh chính nghĩa để giành lại tất cả vùng đất đang bị Israel chiếm đóng.
Trước đó, hàng ngàn người Palestine đã xuống đường biểu tình ở Dải Gaza, đòi Israel chấm dứt sự chiếm đóng dài 10 tháng qua ở khu vực này. Đoàn biểu tình kéo dài từ phía Bắc đến phía Nam Dải Gaza, tiến đến cửa khẩu Erez, giáp biên giới với Israel ở phía Bắc và đến Rafah, giáp biên giới với Ai Cập ở phía Nam.
HẠNH CHI