
Tiền vệ Joe Cole.
Có một câu nói người xưa để lại: con thú nguy hiểm nhất trong rừng sâu là con thú bị thương. Có một câu nói của tiền vệ cánh Joe Cole cách đây một vài ngày: tình trạng chấn thương đồng loạt - Sheva, Ballack, Carvalho và nhẹ hơn một chút là Ashley Cole, Robben, Mikel - đang đẩy đội hình Chelsea vào thế dựa chân tường. Tất nhiên, chẳng ai lại đi so Chelsea với một con... thú dữ. Nhưng theo Joe Cole, trong tình trạng này, Chelsea sẽ trở nên nguy hiểm nhất và những con quỷ đỏ Old Trafford sẽ không thể có một trận chung kết dễ dàng.
Joe Cole tuyên bố: “Chúng tôi thường chơi hay nhất trong tình thế nguy cấp nhất. Năm nay, chúng tôi phải gắng gượng rất nhiều, nhưng không hề kêu ca. Bởi vì nào có ai rớt một giọt nước mắt vì chúng tôi đâu, do chúng tôi có một lực lượng mạnh, có những cầu thủ chất lượng. Nạn chấn thương xảy ra quá nhiều.
Tuy nhiên, cần phải tạm gác nỗi lo ấy lại và tập trung vào trận chung kết. Đây là thử thách của 11 cầu thủ được chọn, 11 cầu thủ mà HLV trưởng Mourinho tin là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi muốn có thêm chiếc cúp thứ hai trong mùa giải và đó sẽ là một thành tựu. Chúng tôi sẽ bước vào trận chung kết Cúp FA như bước vào bất cứ trận đấu lớn nào khác”.
Với cá nhân Joe Cole, trận chung kết Cúp FA chính là một trong những niềm ao ước của Cole trong những ngày anh dưỡng thương, chờ trở lại sân cỏ. Anh tiếp tục bộc bạch: “Mọi người đã không mong tôi trở lại, vì thế bây giờ đá được trận nào hay trận ấy. Trong thời gian tôi bị chấn thương, mỗi ngày tôi đều mong ước được tham gia một trận chung kết. Tôi biết tôi không thể tạo nên một ảnh hưởng nào đó ở Premier League, vì quá trễ rồi. Tôi chỉ mong hoặc là trận chung kết Champions League, hoặc Cúp FA, và bây giờ là trận chung kết Cúp FA. Tôi muốn có chiếc cúp vô địch này, để ít ra mùa bóng cũng mang lại cho tôi một cái gì đó. Cúp FA rất ý nghĩa. HLV trưởng Mourinho, bản thân tôi và nhiều cầu thủ trong đội trước đây chưa có được nó”.
Anh nói thêm: “Với Chelsea, với các CĐV vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng, chiếc Cúp FA bây giờ là tất cả. Tôi đã ngồi cùng họ trong nhiều trận chung kết Cúp FA, cả khi thắng lẫn khi thua. Tôi nhớ khi thua Manchester United vào năm 1994, rất thất vọng. Năm ấy tôi mới 12 tuổi, nhưng vẫn buồn mấy ngày. Vì thế tôi hiểu người hâm mộ Chelsea đang cảm thấy thế nào. Thật khó chịu cho họ khi chứng kiến Manchester United vô địch Premier League, chúng tôi muốn đền đáp họ phần nào…”
Tiến Minh tổng hợp