Serie A

Juventus “khủng bố” Cagliari

Ngọc Quân

Sau 3 trận “èo uột” vừa qua (2 hòa, 2 bại), AS Roma cần trận thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ gặp đối thủ “khó nuốt” Palermo cho dù đối thủ này cũng đang có phong độ thiếu ổn định.

Juventus “khủng bố” Cagliari ảnh 1

Fabio Vignati truy cản pha đi bóng của Del Piero.

Thực vậy, trận đấu diễn ra trên sân Olympic ở Rome nhưng nhìn vào diễn tiến trên sân có cảm giác như đang diễn ra tại Palermo. Trong khi tuyến giữa của đội khách Palermo chơi gắn bó, tích cực di chuyển thì hàng tiền vệ của AS Roma có vẻ uể oải, chủ yếu trông chờ vào điều kỳ diệu từ đôi chân của thủ quân Totti hay những pha bóng xuất thần của Cassano.

Nhưng rõ ràng, thiếu tiền đạo nhanh nhẹn Montella và tiền vệ cánh Mancini, cỗ máy của AS Roma hoạt động trục trặc, nhất là khi Totti bị đối phương phong tỏa rất chặt.

Với thế trận thất thế hơn, không có gì lạ khi lưới của chủ nhà rung lên trước sau pha kết thúc của Biava (21’). AS Roma tiếp tục bị ép nhưng ở phút 35, từ pha phản công nhanh, nhận quả đánh đầu của đồng đội, Cassano dấn bóng vào sâu trong khu vực 16m50 trước lúc kết thúc vào góc xa quân bình 1-1. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1 với chủ nhà lép vế hơn.

Trong hiệp 2, tình thế cũng không có gì thay đổi với đội khách cầm bóng nhiều hơn và họ liên tục tạo sức ép nặng nề lên cầu môn của Roma. Phút 50, Bonanni tung cú sút vào góc cao, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Doni của Roma đã có một buổi chiều vất vả khi mà khá nhiều đồng đội của anh di chuyển có vẻ nặng nhọc. Phút 55, Tomassi vào thế Aquilani nhằm củng cố tuyến giữa nhưng tình hình vẫn không biến chuyển nhiều.

Phút 60, Cassano đi bóng lắt léo qua hai cầu thủ Palermo nhưng đáng tiếc cú sút từ khoảng 10m của anh lại đi chệch cột dọc. Đây là tình huống ngon ăn rõ ràng nhất trong hiệp 2 của Roma. Nhưng ở phút 75, do bị chấn thương, Cassano phải rời sân nhường vị trí cho Nonda. Chỉ 1 phút sau, ở cánh phải, cầu thủ dự bị Mariano Gonzalez khéo léo vượt qua Cufre trước lúc chuyền sệt cho Caraciolo đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-1.

Ở tình huống này, hàng phòng ngự Roma đã bắt người không tốt. Trong gần 10 phút cuối, AS Roma dâng cao tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng họ đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Thua ngay trên sân nhà trước đối thủ cũng đang gặp nhiều khó khăn, AS Roma đang rơi vào chu kỳ sa sút và một lần nữa, chiếc ghế của HLV Spaletti bị đe dọa.

Cùng lúc đó, chủ nhà Juventus tỏ ra quá mạnh so với Cagliari. Chỉ trong 18 phút đầu họ đã dẫn 2-0 sau bàn thắng của Nedved và Trezeguet. Ở phút 53, từ đường chuyền dọn cỗ của Nedved, Trezeguet có bàn thắng thứ 2 và pha phá bóng vào lưới nhà của Vignati đã làm đậm thêm thất bại nặng nề của Cagliari. Với trận thắng 4-0, Juventus củng cố vị trí đầu bảng với 42 điểm sau 15 trận, hơn đội xếp nhì bảng Fiorentina 10 điểm. 

Ngọc Quân

 

Tin cùng chuyên mục