Dù rất thành công ở CLB, Kaka vẫn phải ngồi ghế dự bị của đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, Kaka khẳng định anh chẳng có gì phàn nàn về điều đó.

Kaka trong trận giao hữu với đội tuyển Anh hồi đầu tháng 6.
Kaka đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất và chân sút hay nhất Champions League 2006-2007. Anh đóng góp 10 bàn thắng và rất nhiều pha bóng quyết định giúp AC Milan đăng quang và dĩ nhiên Kaka là một vị trí không thể thiếu của Milan trong mùa giải hiện thời. Ngược lại hoàn toàn, khi đội tuyển Brazil gặp Algeria trong một trận giao hữu tổ chức tại Pháp hồi cuối tháng 8, Kaka chỉ được vào sân từ ghế dự bị.
Kaka mất vị trí chính thức sau khi anh và Ronaldinho xin rút lui khỏi chiến dịch Copa America 2007 tại Venezuela. Vắng anh, Brazil vẫn giành chức vô địch với chiến thắng 3-0 trước Argentina trong trận chung kết. Sau đó, HLV Dunga đã nói luôn rằng bộ đôi siêu sao Kaka và Ronaldinho đã bỏ lỡ cơ hội bổ sung một tấm huy chương vô địch vào bộ sưu tập. Quan trọng hơn, Kaka và Ronaldinho phải nhường ưu tiên thi đấu cho những cầu thủ đã góp sức, đã cống hiến cho màu cờ sắc áo ở Copa America.
Tuy nhiên, Kaka đồng tình với quyết định của HLV Dunga: “Ngay từ khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Brazil, Dunga đã nói rõ là không một ai được đảm bảo vị trí thi đấu chính thức và tôi cho như thế là công bằng. Cần phải như vậy, mọi thành viên phải phấn đấu để có chỗ và đó là cách công bằng để chọn đội hình ra sân”. Anh giải thích thêm về vụ rút lui khỏi Copa America: “Lúc ấy, tôi kiệt sức rồi. Nhưng tôi không thất vọng bởi tôi biết quá rõ những gì mình đã có được. Chức vô địch Champions League là một kỷ niệm đẹp, một cột mốc trong cuộc đời”.
Đội tuyển Brazil đang chuẩn bị đá giao hữu với Mỹ tại Chicago vào Chủ nhật này và gặp Mexico tại Boston sau đó 3 hôm. Kaka nói tiếp: “Nếu các trận đấu của Brazil không diễn ra tại châu Âu, AC Milan không bắt buộc phải trả tôi về đội tuyển. Nhưng tôi đã đề nghị Milan đừng rắc rối với Liên đoàn bóng đá Brazil vì tôi thực sự muốn có mặt trong 2 trận giao hữu này”...
...Về những chi tiết đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn của Reuters, Kaka cho biết mục tiêu lớn của anh ở mùa giải hiện nay là World Cup các CLB sắp tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 12 tới, trong đó Boca Juniors (Argentina) có thể sẽ là đối thủ lớn nhất của AC Milan. Kaka nói: “World Cup các CLB là danh hiệu vô địch mà tôi còn thiếu. Khi lớn lên ở Brazil, chúng tôi học được rằng đó là danh hiệu vô địch quan trọng nhất. Ở châu Âu, danh hiệu đó không có giá trị như ở Brazil nhưng tôi vẫn mơ ước có nó”.
Về tương lai ở AC Milan, Kaka nói: “Ít nhất là trong năm nay, tôi vẫn tiếp tục thi đấu cho AC Milan. Nhưng thêm nữa thì không biết. Tôi đang hạnh phúc, gia đình tôi đã thích nghi với cuộc sống ở Ý, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc ở Milan nữa. Tôi chỉ sống ở nơi mà cả tôi lẫn CLB đều hài lòng”.
Về việc Brazil muốn đăng cai tổ chức World Cup 2014, Kaka ủng hộ: “Brazil chỉ có thể vô địch thế giới bằng cách tổ chức giải đấu này. Từ nay đến năm 2014, còn nhiều thời gian chuẩn bị. Riêng cá nhân tôi, được tham gia World Cup 2010 hay không còn chưa biết, huống hồ gì 2014”...
Phương Lan tổng hợp