Kể như mùa xuân lưu ban

Người đi bao xa vậy
Bao lâu vậy
Bao nhiêu rộng sải tháng ngày?

Kể như mùa đông lưu ban
Cho ta giữ lại cũ kỹ
Ví như sợi tóc xưa.

Ví như em đi không bao giờ trở lại
Ví như
Tôi đi không bao giờ trở lại
Chỉ còn trong tiếng gió ngàn
Một chút gì mất mát...

Kể như mùa xuân lưu ban
Cho hoa khô cánh đỏ
Lá khô sắc xanh
Ví như tình yêu lưu ban
Để nụ hôn kết đá
Trong thạch nhũ nghìn đời...

Ví như em và tôi
Không bao giờ trở lại
Để tình yêu chỉ còn là tượng đá
Mặc người đi bao xa
Mặc người đi bao lâu?...

Tin cùng chuyên mục