Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2006

Khẳng định ngôi vị

Việt Nam - Myanmar 1-0

Việt Nam - Myanmar 1-0

Do hai đối thủ trực tiếp Thái Lan và Đài Loan níu chân nhau với kết quả 1-1 ở trận đấu trước đó (16 giờ) nên các cô gái Việt Nam đã có thể yên tâm với chức vô địch bất kể kết quả xảy ra trong trận gặp Myanmar sau đó (18 giờ). Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra quyết tâm giành chiến thắng khi đưa đội hình mạnh nhất đồng thời phục thù trận thua ở giải lần thứ 1 khi để các cô gái Myanmar lên ngôi cũng tại sân Thành Long này.

Khẳng định ngôi vị ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam trong niềm vui đoạt chức vô địch.

Do hai thủ môn chính là Kiều Chinh (1) và Tuyết Mai (24) bị chấn thương nên Khánh Ly (25) được đưa vào bắt chính và một thay đổi nhỏ là việc tiền vệ Minh Nguyệt (18) vào sân ngay từ đầu thay cho vị trí của Nguyễn Thị Lý (7). Cả hai đội đều khởi đầu trận với lối chơi thận trọng nên không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành của nhau.

Mặc dù hàng tiền vệ Việt Nam có vẻ lấn lướt hơn nhưng tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về Myanmar ở phút 33, sau khi Hlaiing (11) sút bóng dội thủ môn Khánh Ly (25), bóng đến vị trí của tiền đạo Yu Naing (6) trước khung thành bỏ trống, nhưng cầu thủ này lại bị trượt chân, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho đội nhà.

Sang hiệp hai, trên sân Thành Long mưa càng nặng hạt hơn làm ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của hai đội. Thế trận vẫn không có gì thay đổi nhưng đội Việt Nam lại có được bàn thắng ở phút 78 từ thế bế tắc. Sau pha hỗn loạn trước khung thành Myanmar, bóng bật ra trước vòng 16m50, tiền vệ Nguyễn Thị Hương (12) lao tới đệm bóng qua tầm với của thủ môn Ya Khin (1), ấn định chiến thắng 1-0 cho đội Việt Nam.

Như vậy, sau khi bảo vệ ngôi vô địch SEA Games hồi cuối năm 2005, đội bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình với chiếc Cúp vô địch giải Đông Nam Á 2006.

Thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam

VFF thưởng đội tuyển nữ 200 triệu đồng cho chức vô địch, Trung tâm Thành Long 100 triệu đồng, Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam SJC 20 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Thành Long còn thưởng cho đội tuyển Việt Nam 30 triệu đồng/trận thắng. Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam có được số tiền thưởng 410 triệu đồng.

HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn (ĐTVN):
“Tôi hạnh phúc vì các học trò đã thể hiện được mình”

Với 9 điểm sau 3 trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước lên bục vinh quang tại đấu trường khu vực. Chiến thắng này càng khẳng định hơn vị trí đương kim vô địch Đông Nam Á của bóng đá nữ Việt Nam. Ngay sau trận đấu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Thái Tuấn.

- Chúc mừng ông và các học trò đã đăng quang thuyết phục. Cảm xúc của ông khi ĐTVN ghi bàn và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu?

- Mặc dù ngay sau khi trận đấu giữa Đài Loan và Thái Lan kết thúc, chúng ta đã chính thức đoạt chức vô địch, dù chưa thi đấu với Myanmar, nhưng BHL chúng tôi đã lưu ý các cầu thủ phải thi đấu với quyết tâm cao nhất, để đăng quang thật xứng đáng. Tôi hạnh phúc vì các học trò của tôi đã thể hiện được mình, cũng như khẳng định được khả năng của các em. Tôi xin cảm ơn các VĐV cùng các cộng sự trong BHL đã đồng lòng để đi đến chiến thắng hôm nay.

- Ông nhận xét gì về trận đấu với Myanmar?

- Trận đấu này, Myanmar đã chơi tốt hơn 2 trận đấu trước. Họ đã vào trận với quyết tâm cao và các cầu thủ của chúng ta cũng đã chơi bằng 200% quyết tâm và sự nhiệt huyết. Các vị trí của đội tuyển Việt Nam, điển hình là thủ môn Khánh Ly đã thi đấu rất tốt, xóa tan được âu lo của khán giả và giới chuyên môn, sau trận đầu ra mắt không thuyết phục. Tôi nghĩ bất cứ thủ môn trẻ nào cũng có lúc sai lầm.

- Vì sao trận này ông lại xếp Minh Nguyệt vào thay Nguyễn Thị Lý?

- Thực ra Nguyệt luôn được chọn ở đội hình xuất phát, nhưng do còn trẻ nên em bị tâm lý, vì vậy ở 2 trận trước, tôi để em ở vị trí dự bị. Trên thực tế ở 2 trận đó, mỗi khi được đưa vào sân, Nguyệt đã thi đấu khá hiệu quả và trận này tôi quyết định đưa ra sân ngay từ đầu. Minh Nguyệt không chỉ phòng ngự tốt mà còn có khả năng cầm bóng triển khai tấn công. Nói chung, tôi hài lòng về các học trò của mình.

- Xin cảm ơn ông!

Đài Loan – Thái Lan 1-1
Kết quả hợp lý

Đây thực sự là kết quả hợp lý trên mọi khía cạnh. Đối với đội tuyển Việt Nam, trận hòa này đồng nghĩa với việc chúng ta sớm vô địch, còn với 2 đội trên sân thì kết quả đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Với mục tiêu giành vị trí thứ nhì giải, cả Đài Loan và Thái Lan đều nhập trận với quyết tâm cao. Tuy nhiên, với lối chơi đa dạng và hiện đại, Đài Loan đã không mấy khó khăn để chiếm giữ thế trận trong hiệp 1. Liên tiếp các tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Thái Lan và đến phút 15, Hsieh I Ling (14) đã ghi bàn mở tỷ số cho Đài Loan sau pha đánh đầu cận thành. Những phút sau đó, Đài Loan tiếp tục tạo được các cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng các chân sút của họ tỏ ra kém duyên ghi bàn.

Sang hiệp 2, đội Thái Lan không còn gì để mất đã đẩy cao đội hình tấn công. Không chỉ vậy, các cầu thủ Thái Lan bắt đầu chơi khá rắn, khiến trọng tài San Myint liên tục thổi phạt. Tuy nhiên, sự quyết tâm của Thái Lan đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 75, nhưng lại do hậu vệ Lin Chiung (4) lúng túng phá bóng vào lưới nhà. Những phút còn lại, cả hai đội tiếp tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của nhau nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không đội nào thực hiện được mục tiêu. Kết quả hòa 1-1 đã giúp Việt Nam sớm đoạt chức vô địch. 

Kết quả chung cuộc

Vô địch: Việt Nam
Hạng nhì: Đài Loan
Hạng ba: Thái Lan
Giải phong cách: Việt Nam

Gia Mẫn - Hoàng Văn

Tin cùng chuyên mục