Khi Barca bán cầu thủ...

LẠI MỘT ĐÒN GIÓ CỦA REAL MADRID ?

Từ khi nhậm chức chủ tịch Barca đến nay, chủ tịch Joan Laporta đã chi ra tròm trèm 200 triệu euro cho các tân binh. Trong khi ấy, ông chỉ bán đúng 3 cầu thủ, Giuly là người chuyển nhượng gần nhất, anh sang Roma với giá 3,2 triệu euro. Trước đó, Van Bommel được bán sang Bayern với giá 7 triệu euro và Riquelme sang Villarreal với giá 5 triệu euro. Có nghĩa là trên phương diện kinh tế, Barca đã lỗ nặng giữa chi ra và thu vào.
 

Khi Barca bán cầu thủ... ảnh 1
Motta (phải) không còn tương lại tại Barca.

Chuyện đó phần lớn xuất phát từ cư xử rất cảm tính của chủ tịch Laporta (về phương diện này ông rất giống với Moratti – chủ tịch Inter Milan) khi ông luôn coi các cầu thủ như một phần của gia đình Catalan. Vì thế ông chẳng muốn một thành viên nào rời khỏi gia đình ấy cả. Vừa qua, Saviola sang Real Madrid mà Barca chẳng hưởng được một xu nào do hợp đồng của anh đã đáo hạn, van Bronckhorst thì xin Laporta để cho anh về lại Feyenoord dù hợp đồng của anh với đội chủ sân Nou Camp còn những 2 năm. Laporta đã chấp nhận đề nghị của van Bronckhorst và cách cư xử rất "gia đình" ấy đã tạo ra một tiền đề không tốt, Newcastle chờ Barca tiếp tục nhả Edmilson theo cách ấy, cả Belletti và Ezquerro cũng muốn rời Barca sang CLB mới mà không phải thông qua các thủ tục chuyển nhượng. Chính vì thế, việc Ludovic Giuly được bán sang Roma chính là một tín hiệu tốt cho thấy cuộc thanh lọc tại Barca đã bắt đầu.
 
Giám đốc thể thao Barca Txiki Begiristain cho biết nếu không có bất ngờ nào xảy ra trong vài ngày tới, Barca sẽ chính thức đóng cửa vào, tức là không mua thêm ai nữa. Cửa ra sẽ lần đầu tiên rộng mở để tinh giản biên chế đã tròm trèm 30 người của mình. Barca đã chính thức đặt 3 cái tên vào thị trường chuyển nhượng: Motta, Ezquerro và Maxi Lopez. Begiristain chỉ rõ: Motta thích đi đâu là tùy anh còn Ezquerro sẽ không được chuyển nhượng tự do mà CLB phải trả ít nhất 2 triệu euro cho anh.

 Ông nói: "Chúng tôi nghĩ Motta sẽ nhận được nhiều lời yêu cầu vì anh ấy là một cầu thủ có chất lượng. Dù hiện nay anh ấy vẫn được đối đãi như các thành viên trong đội nhưng cũng như Giuly, nhiều khả năng anh ấy sẽ ra đi". Còn về lời đề nghị của Bilbao với Ezquerro, Begiristain nói: "Đúng là Athletic rất muốn có Ezquerro nhưng chúng tôi vẫn còn đang chờ liệu xem anh ta muốn gì. Dường như Ezquerro cũng muốn sang Anh hoặc đâu đó ở ngoài nước để thử sức. Song chúng tôi cũng không để anh ấy ra đi suông, phải có phí".
 
Berigistain cũng phủ nhận việc Maxi sẽ chuyển sang Sporting Lisbon theo một hợp đồng cho mượn: "Chúng tôi có nhận được lời yêu cầu nhưng điều đó qua rồi. Bây giờ chúng tôi vẫn đang làm việc với Maxi cùng người đại diện để tìm cho anh ta một CLB mới".
 
Như thế là sách lược của Barca quá rõ ràng, họ chẳng muốn cho mượn (như đã từng mang Saviola cho mượn 2 mùa để rồi mất anh về tay Real) cũng như không muốn giữ lại những cầu thủ thừa thãi. Họ muốn bán đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Họ đã chi ra 65 triệu euro cho 4 tân binh Henry, Abidal, Toure và Milito còn gì… 

HOA VINH

Andres Iniesta.
Andres Iniesta.

Tin cùng chuyên mục