Arsenal - Portmouth: 3 - 1
Hàng phòng thủ vững vàng của Portsmouth từng làm nản lòng cách chân sút Manchester United nhưng họ không thể ngăn chặn lối chơi sắc sảo và biến hóa của Arsenal trên sân Emirates. Uy lực tấn công của các Pháo thủ Luân Đôn thật đáng nể khi họ dẫn trước 3 bàn chỉ trong 1 giờ giao đấu.

Cú sút cận thành của Tomas Rosicky, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal.
HLV Harry Redknapp với sự cố vấn của cựu trung vệ Tony Adams đã tung tân binh Glenn Johnson vào chơi bên cạnh hai cựu cầu thủ Arsenal, Sol Campbell và Lauren, nhưng tất cả sự hiểu biết của họ đều không đủ trước phong cách tấn công mới mẻ của Arsenal. Ngay phút thứ 8, hàng phòng thủ giăng ngang của Portsmouth đã dính đòn chọc khe của Arsenal và pha lao xuống cực nhanh của Van Persie buộc thủ thành David James phải phạm lỗi chịu phạt đền. Adebayor dễ dàng đánh lừa David James để mở tỷ số từ chấm 11m. Đến phút 35, từ một pha phạt góc, Gilberto Silva đánh đầu vào cầu môn, bóng chạm ngực hậu vệ và Francesc Fabregas chớp thời cơ đưa bóng vào lưới từ khoảng cách chỉ 2m.
Arsenal chỉ còn 10 người từ phút 49 khi trung vệ Philippe Senderos lãnh thẻ đỏ khi kéo ngã Nwankwo Kanu bên ngoài khu cấm (phạm lỗi chuyên nghiệp) và Portsmouth có cơ hội thu ngắn cách biệt khi cú sút xoáy của John Utaka buộc thủ thành Manuel Almunia đỡ bóng lửng lơ trước cầu môn, nhưng hậu vệ Arsenal đã kịp phá bóng trước mũi giày đối thủ. Dù mất người nhưng Arsenal vẫn tiếp tục nới rộng cách biệt bằng pha đá phạt khôn ngoan ở phút 59: Trong lúc hàng thủ Portsmouth còn đang phân bua với trọng tài, Fabregas thực hiện quả phạt sát biên ngang đã chuyền nhanh cho Rosicky trong khu cấm và tiền vệ CH Séc tung cú sút chìm từ góc hẹp, bóng chui qua giữa hai chân Glenn Johnson vào góc lưới. Đúng 1 phút sau đó, từ đường chuyền của John Utaka bên cánh phải, một mình Kanu đối đầu với 3 hậu vệ Arsenal và tiền đạo người Nigeria đã làm điều kỳ diệu bằng quả đánh gót từ 10 mét, đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của Almunia. Cuối trận, Arsenal còn có cơ hội nâng cao tỷ số khi cầu thủ dư bị Diaby đánh đầu trống trải trước cầu môn nhưng bóng đi chệch cột.
Blackburn - Manchester City 1-0
Trên sân Ewood Park, Blackburn một lần nữa thành công khi sử dụng lối chơi thô tháp để lấn át đối thủ Manchester City chơi thiên về kỹ thuật. Mỗi bên có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lãnh thẻ vàng thứ hai (Tugay của Blackburn và Richard Dunn của Man.City), 5 thẻ vàng còn lại đều dành cho đội chủ nhà. Với ưu thế về thể lực, Blackburn đã sút cầu môn đến 16 lần so với chỉ 7 lần của Man.City. Họ mở tỷ số từ phút 7 sau pha công thành dữ dội: David Bentley thực hiện quả phạt góc cho Samba đánh đầu chuyển vào giữa, Santa Cruz đánh đầu nối vào góc buộc thủ thành Kasper Schmeichel phải xô ra và Beny McCarthy ghi bàn bằng cú đệm bóng chân phải từ 6 mét.
Aston Villa-Chelsea 2-0
Sân Villa Park chưa bao giờ là mảnh đất lành với Jose Mourinho, ông đã đến đây 3 lần mà chưa bao giờ tìm thấy chiến thắng. Hôm qua, Jose xuất hiện với cái đầu mới mẻ, tóc chải ngược về phía sau, nhưng vận số vẫn không thay đổi, nếu không nói là tệ hại hơn: Chelsea nhận lãnh trận thua đầu mùa, thua cách biệt và thua bằng chính đòn tấn công cánh 4-3-3 từng giúp họ thành đạt ở Premiership.
HLV Martin O’Neill đã gây ngạc nhiên khi để cậu học trò cưng Stiliyan Petrov ngồi băng dự bị trong ý đồ tận dụng khả năng tổ chức và sức càn quét của cựu đội trưởng West Ham Nigel Reo-Coker - cầu thủ mà nhiều người cho rằng ông mua về hồi mùa hè chỉ để chống… Chelsea! Villa chơi với đội hình 4-3-3 khi bộ đôi trẻ trung Ashley Young và Luke Moore chơi hai bên tiền đạo John Carew. Trên tuyến tiền vệ, hai chuyên gia đá cánh là Gareth Barry và Gabriel Agbonlahor trấn giữ hai hành lang - rõ ràng O’Neill muốn thách thức năng lực chơi cánh của Chelsea. Trong hiệp đầu, Chelsea nhỉnh hơn nhưng họ chỉ có mỗi cú sút vào má lưới của Shaun Wright-Phillips, trong lúc Gabriel Agbonlahor thử tài Petr Cech bằng cú sút cận thành.
Đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc ở đầu hiệp 2 sau pha đột phá cánh trái của tiền vệ Ashley Young kết thúc bằng cú sút xoáy hiểm hóc vào góc xa buộc thủ thành Petr Cech phải tung người đẩy bóng qua xà. Từ quả phạt góc này (phút 47), tiền vệ Gareth Bary treo bóng vào khu cấm và trung vệ Zat Knight lên tham gia tấn công đã bật cao hơn Didier Drogba để đánh đầu ghi bàn từ 6m. Sau bàn thua này, Chelsea dâng cao đội hình tấn công dữ dội nhưng họ vấp phải hàng phòng thủ có tổ chức và chơi hết sức kiên cường của chủ nhà. Phần lớn thời gian của hiệp 2, bóng thường lẩn quẩn trên phần sân của Aston Villa khi Chelsea hết tấn công biên phải lại sang trái và quay về trung lộ nhưng ở thời khắc quyết định, trung vệ Lausen vẫn luôn là người nói tiếng quyết định. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách là cú sút chéo góc của Kalou nhưng bóng đi chệch cột.
Jose Mourinho đã dự trù trò chơi "xuyên cánh" của đối thủ nên đặt hậu vệ tân binh Belletti ở cánh phải để Essien thay thế vai trò của Lampard ở giữa sân. Nhưng ngay cả Belletti cũng không đủ sức ngăn được Ashley Young tinh quái và sung sức. Ttrong pha phản công ở phút 88, Ashley Young dích bóng qua Belletti dễ dàng để ung dung thoát xuống, chuyền xà cho Agbonlahor đệm bóng từ 6m, tung lưới Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 90+2, Joe Cole bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt khi pha xoay người tung cú sút cực nhanh của anh đã đưa quả bóng lòn qua giữa hai chân hậu vệ Zat Knight và đánh bại thủ thành Carson, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng.
NHẬT TÂN- THANH NHƯ