Trong lúc lang thang ở một khu vườn quốc gia Indonesia, chiếc máy ảnh của nhiếp ảnh gia David J. Slater đã bị bọn khỉ ở đây chôm mất. Ban đầu chúng rất sợ hãi khi máy ảnh phát ra âm thanh mỗi khi bấm nút chụp, nhưng sau đó cả bọn lại thích thú và chụp lung tung gần 200 tấm ảnh trước khi ông Slater lấy lại được máy.

Chân dung do các chú khỉ tự chụp
Trong đàn có 2 chú khỉ đen thuộc giống Macaque rất hiếm khi xuất hiện và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cả 2 đều tỏ ra rất thích thú với việc tự chụp chân dung mình (ảnh). Giống khỉ này dành nửa thời gian cuộc đời sống trên cây.
H.Đỗ
- Đua với bò tót
Ngày 6-7, hàng chục ngàn người đã tụ tập tại quảng trường chính của thành phố Pamplona, Tây Ban Nha để khai mạc lễ hội đua với bò tót.

Từ năm 1951, lễ hội San Fermin đã trở thành biểu tượng của văn hóa Tây Ban Nha và thu hút rất nhiều khách du lịch. Lễ hội trở nên nổi tiếng một phần nhờ nhà văn Mỹ E.Hemingway đã mô tả nó trong cuốn tiểu thuyết “The Sun also rises” vào năm 1926.
Những người tham gia sẽ đeo khăn quàng cổ màu đỏ và mạo hiểm chạy đua với những chú bò tót (ảnh). Vì vậy chuyện bị thương và thậm chí mất mạng rất thường xảy ra.
Đ.Hải