Khó nghĩ chuyện gia đình

Anh trai tôi cưới vợ cách đây 11 năm, có 2 con. Tôi sống cùng gia đình anh tại Việt Nam. Ba mẹ và các anh chị còn lại của tôi sống ở nước ngoài. Hai năm nay, tôi biết anh có quan hệ với một phụ nữ khác vốn là người làm ăn chung. Tôi không cho chị dâu biết vì tôi từng ly dị chồng do chồng ngoại tình, tôi không chắc cái nào là tốt hơn giữa việc thà không biết vẫn êm vui, với việc biết rõ rồi đau khổ hoặc tan vỡ gia đình.

Gần đây mẹ tôi gọi cho tôi kể rằng anh có hỏi mượn của mẹ một số tiền khá lớn nói là để làm ăn và dặn mẹ đừng nói cho vợ anh biết. Mẹ muốn hỏi tôi về cuộc sống của anh để có thể suy nghĩ trước khi quyết định cho anh mượn tiền.

Tôi rất khó nghĩ, nói thật cho mẹ thì sợ sự việc trở nên nghiêm trọng, anh tôi sẽ giận tôi, và rồi chị dâu cũng sẽ biết, chừng đó hậu quả khó lường. Còn không cho mẹ biết thì nhỡ anh tôi đem tiền của mẹ làm điều sai lầm gì đó cùng với người phụ nữ kia thì sao? Nếu anh làm mất tiền của mẹ, tôi cũng sẽ rất day dứt. Hơn nữa, tài sản của cha mẹ cũng coi như của gia đình tôi. Tôi phải làm sao đây, xin cho tôi ý kiến.

Haiha (Đồng Nai)

Cũng thật khó xử khi một bên là sự tin tưởng của mẹ chị nhờ chị cho thông tin, còn một bên là đời sống riêng của anh trai chị. Có lẽ, một cách thành thực, chị nên nói cho mẹ hiểu tình cảnh khó xử hiện tại của chị. Và chị cũng nên nghĩ đến khả năng sẽ tâm sự với anh mình theo tình cảm anh em ruột thịt, để anh ấy có thể trải lòng về những vướng mắc đang gặp phải trong đời sống gia đình?

Còn về chuyện anh ấy mượn tiền của mẹ. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa? Nếu có, anh ấy đã có hoàn lại theo lời hứa với cha mẹ? Trong việc kinh doanh, làm ăn, anh ấy có phải là người có năng lực? Chị có thể gợi ý mẹ trao đổi trực tiếp với anh. Nếu mẹ yêu cầu, anh ấy cần trình bày rõ với mẹ về kế hoạch kinh doanh, thời hạn hoàn trả và một số cam kết nếu rủi ro xảy ra… Nếu cần trao đổi với vợ của anh ấy, mẹ chị sẽ là người đề cập trên tinh thần “của chồng công vợ” đối với gia đình con trai mình. Chị dâu cũng không thể đứng ngoài những chuyện này. Tài sản của cha mẹ chị giao cho anh chị cũng có liên quan đến quyền lợi của vợ con anh ấy.

Mong chị bình tâm và tế nhị trong cách giải quyết.

  • Cư xử làm sao với anh ấy?

Em 28 tuổi, còn độc thân. Em vốn có nhiều bạn bè. Một người bạn nam chơi với em đã 8 năm vừa cưới vợ 6 tháng. Trước đó em biết người này cũng có thích em nhưng em chỉ coi như bạn bình thường. Lúc người ấy chuẩn bị đám cưới cũng có nhờ em giúp một số việc. Sau đám cưới người ấy vẫn thường liên lạc với em, cũng gặp nhau đi ăn, đi cà phê như trước đây.

Nhưng mới đây người ấy nói với em rằng trước đây đã rất mến em nhưng không dám ngỏ lời vì thấy thua kém em nhiều mặt, người ấy quen bạn gái và đám cưới vì trách nhiệm. Về sống chung người ấy thấy không có hạnh phúc thật sự, vợ chồng không hiểu nhau. Cách nói chuyện của người ta làm em có cảm giác người ta muốn em chia sẻ nhiều. Em thì hiện tại vẫn chưa có người yêu nên cũng cảm thấy vui vui khi gặp người ta, được quan tâm, được chia sẻ.

Em làm vậy có gì sai không? Mà không gặp nhau nữa thì em mất đi một người bạn, và cũng chẳng có lý do gì để không gặp nữa. Chương trình cho em lời khuyên với nha. Em cảm ơn nhiều. Chúc chương trình gỡ rối được cho nhiều bạn đọc.

Thu P. (quận Bình Thạnh, TPHCM)

Cảm ơn lời chúc và tình cảm bạn đã dành cho chuyên mục. Đúng là trong cuộc sống có những tình huống làm cho ta lúng túng, khó xử, tiến không được mà lui thì cũng ngậm ngùi. Thế giới tâm lý con người phức tạp thật bạn nhỉ.

Nếu ngày trước chàng mạnh dạn và kiên trì hơn trong việc bộc lộ tình cảm với bạn thì có khi mọi việc đã có một hướng đi khác. Còn hiện tại anh cũng đã đi đến tận cùng sự chọn lựa với một mối tình, dù là anh cho rằng chỉ vì trách nhiệm hay gì gì đi nữa... Hạnh phúc hay không phụ thuộc rất lớn vào sự cố gắng xây dựng của anh ấy và người vợ của anh.

Đúng là lập gia đình rồi người ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với những người bạn khác phái. Nhưng khả năng sẽ có nguy hiểm nếu như lúc nào đó người ta để cho những rung động đi quá xa, nhất là khi người ta đã thích bạn trước đó. Về phía bạn, bạn có nghĩ ngày nào đó mình cũng có khả năng bị “rung rinh” trước sự chăm sóc và luôn cần bạn chia sẻ mà người ta dành cho bạn? Chừng đó có khả năng bạn sẽ rơi vào “thế trận” đau khổ thật sự trong “tình trường” khi trót yêu người có vợ!

“Phòng cháy hơn chữa cháy”. Hạn chế trao đổi những chuyện riêng tư là cách để bạn không phải đón nhận sự than thở từ người ấy và bạn cũng không có điều kiện thể hiện lòng thương cảm. Thường thì sau đám cưới, qua thời kỳ trăng mật ngọt ngào, người ta sẽ có chút phiền lòng về đời sống thực tế của hôn nhân nhưng không có nghĩa là bế tắc bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu với anh bạn ấy chuyên mục này để có thể tâm sự với chúng tôi.

Mến chúc bạn luôn vui vẻ.

CV tư vấn tâm lý Đoàn Bắc Việt Trân

Tin cùng chuyên mục