
Theo kế hoạch, đến nay đã sắp đến thời hạn phải hoàn thành công trình cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TPHCM), nhưng một nửa cây cầu vẫn còn dang dở, do việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong. Công trình thi công kéo dài khiến nơi đây luôn xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Các hộ dân ở khu vực này không thể kinh doanh buôn bán ổn định.
Đi không thể, ở không xong
Hiện nay, một phần cầu Kinh Thanh Đa phía đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hoàn thành; trong khi đó, ở phần cầu phía Bình Quới, hai nhịp cầu vẫn chưa nối, một mố cầu nằm chỏng chơ. Hiện nay, nhiều nhà dân nằm ngay bên dưới mố cầu và gần đó vẫn chưa di dời để đơn vị thi công nối hai nhịp cầu cuối cùng.

Nhà dân chưa giải tỏa xong, hai nhịp cầu Kinh Thanh Đa vẫn chưa được nối.
Chân cầu phía Bình Quới từng nhộn nhịp các hoạt động buôn bán, kinh doanh ăn uống. Nhưng do thi công công trình kéo dài quá lâu, hơn 30 cửa hiệu đã phải nghỉ bán, tìm người sang quán, cho thuê mặt bằng, dời đi nơi khác. Gia đình chị Nguyễn Thị Trang (số nhà 1F) là một trong số những hộ phải giải tỏa hết nhà đất để thi công cầu, đang phải sống trong cảnh khốn đốn. Chị Trang cho biết: “Lâu nay vợ chồng chúng tôi làm nghề kinh doanh ăn uống nuôi 5 đứa con ăn học. Nhưng kể từ khi khởi công cầu đến nay, gia đình tôi không còn buôn bán được nữa và vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để kiếm chỗ ở mới. Lúc đầu, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng nói chỉ trong vòng 2 tháng, nhưng đến nay đã 7 tháng. Khốn đốn đến nỗi sau tết, chồng tôi và hai đứa con đầu phải xin vào nhà hàng để làm phục vụ kiếm sống”.
Tương tự, gia đình bà Bùi Thị Bi (số nhà 1D) trước đây kinh doanh ăn uống và cho thuê nhà trọ, nay rơi vào tình cảnh khó khăn. Dãy nhà trọ không còn ai dám thuê vì bụi, ồn ào và kẹt xe; quán ăn phải đóng cửa vì nằm trong rào chắn thi công. Chỉ vào đống bàn ghế, đồ dùng buôn bán bám đầy bụi, bà Bi bộc bạch: “Việc kinh doanh ăn uống là miếng cơm nuôi sống gia đình. Nay mất việc, mất thu nhập, mấy đứa con trai lớn của tôi phải chạy vạy làm thêm để chờ thời. Mong sao việc thi công cầu được đẩy nhanh tiến độ để không ảnh hưởng việc kinh doanh và đời sống của người dân”.
Chưa tìm ra việc gì khác, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn bám trụ ở đây bán phở để kiếm sống qua ngày. Lúc trước, mỗi ngày bán được cũng khá. Giờ đây, do bụi bặm, thưa thớt khách hàng vào ăn, bán phở chỉ vừa đủ sống tằn tiện. Các hộ cho thuê mặt bằng kinh doanh, buôn bán các ngành hàng khác cũng đang nôn nóng trông chờ cầu thi công xong để tiếp tục quay lại với việc làm ăn.
Trở bộ quá chậm
Ông Lê Văn Mùi, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TPHCM, chủ đầu tư công trình cầu Kinh Thanh Đa), cho biết: “Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đã làm việc với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh để có giải pháp hữu hiệu cho việc đền bù giải phóng mặt bằng”.
Trả lời PV Báo SGGP về việc tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải tỏa, đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Kinh Thanh Đa, ông Trần Minh Thơ, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, thừa nhận: “Công trình nâng cấp mở rộng cầu Kinh Thanh Đa chậm tiến độ so với kế hoạch là do đơn giá bồi thường hỗ trợ được phê duyệt vào tháng 5-2012, trong khi cầu thi công trước. Bên phía Bình Quới, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận bồi thường do chưa thỏa thuận được giá. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ sớm hoàn tất thủ tục, mức giá đền bù trước tháng 6-2013 để đẩy nhanh tiến độ thi công”.
HẢI THANH