Vòng cuối giải hạng Nhất Alphanam Fuji 2007 (ngày 22-9)

Không bất ngờ nào ở đích đến

Nếu như ở V-League, bóng đá phía Bắc đã có một mùa bóng gây nhiều thất vọng khi có một số đông nhóm đội nối đuôi nhau ở khu vực tranh trụ hạng cho đến giờ chót thì ở giải hạng Nhất, dù chỉ có 4 đại diện tham dự nhưng đã tạo được đoạn kết thành công ở mùa bóng này. Sau hai tân binh Than Quảng Ninh và V.Ninh Bình sớm đạt chỉ tiêu trụ hạng trong mùa đầu dự tranh, hai "anh cả" Thể Công Viettel và Vạn Hoa Hải Phòng cũng đã giành trọn 2 suất lên hạng để kịp cứu nguy cho một mùa bóng những tưởng bết bát của các đội bóng phía Bắc. 

Không bất ngờ nào ở đích đến ảnh 1
Ngọc Thanh (16, VH.HP) trong pha uy hiếp khung thành đội Đồng Nai. Quang Minh

Ở tình thế chỉ còn con đường phải thắng mới cầm vé thăng hạng, VH.Hải Phòng đã vào cuộc tưng bừng trong trận "chung kết xuôi" với Đồng Nai và cống hiến cho gần 10.000 khán giả nhà một trận đấu hấp dẫn để đánh dấu ngày trở lại V-League. khởi đầu khá chệch choạc, nhưng VH.Hải Phòng đã kịp củng cố lại để thăng tiến ở giai đoạn tăng tốc. Họ đã vượt qua những đối thủ quan trọng trong cuộc hành trình là An Giang và mới chiều qua, Đồng Nai là đối thủ thứ 2 để xứng đáng ghi tên mình ở vị trí thứ hai sau Thể Công. Vết gợn trong trận quyết định tại sân Lạch Tray là một cầu thủ của đội khách (Anh Tuấn) đã lãnh trọn 1 vật cứng được khán giả ném trúng vào đầu vào cuối hiệp 1. Trận đấu tưởng chừng bị vỡ bởi đội khách dừng trận đấu khiếu nại với giám sát và mất 6 phút, trận đấu mới tiếp tục. Khách bị "khớp" từ sự cố trên và gần như buông xuôi từ sau bàn thắng ở phút 58 của Fabiano (VH.HP) trong tình huống mà Đồng Nai phản ứng với trọng tài tiền đạo người Brazil này xử lý bóng bằng tay.
 
Xen lẫn trong niềm vui thăng hạng của VH.Hải Phòng là sự thất vọng của các cầu thủ Đồng Nai, họ đã không vượt qua được chính mình ở ngưỡng cuối cùng, chưa bao giờ họ đến gần với cánh cửa V-League như lần này - có lẽ điều đó bất ngờ quá nên họ chưa có những sự chuẩn bị mạnh mẽ? Thôi thì đành chờ đợi mùa sau…
 
Một chủ nhà khác cũng kịp có đoạn kết ngọt ngào là An Giang khi không bỏ lỡ cơ hội để giành suất đi dự play-off, cho dù niềm vui đến muộn, đến phút 88 họ mới xuyên thủng được khung thành Thể Công, nhưng đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng ĐBSCL này từ đầu mùa bóng đến nay. Lúc này, An Giang có thể thanh thản và cử "trinh sát" đi nắm bắt tình hình của đối thủ mà mình sẽ gặp trong trận đấu chuyển hạng, HN.ACB hoặc HP.HN.
 
Cuối cùng, không nằm ngoài nhận định ban đầu, QK4 đã tận dụng tối đa ưu thế sân nhà để giành trọn 3 điểm khi tiếp Tiền Giang, trận thắng đã giúp đội bóng quân đội này ở lại giải hạng Nhất mùa tới. Có một chút khó khăn, nhưng QK5 cũng kịp có trận hòa quý giá tại sân Cẩm Phả để không cần thiết phải quan tâm đến diễn biến trên sân Tây Ninh, nơi mà Quảng Nam đã sớm biết kết cục dành cho mình khi trận đấu chỉ mới đi qua được nửa thời gian. Cùng sánh vai với ĐMN.SG xuống chơi ở giải hạng Nhì mùa tới cũng là kết quả hợp lý khi bộ đôi này vốn trầy trật từ đầu mùa bóng. Sự tiếc nuối nếu có là những nỗ lực muộn màng ở giai đoạn tranh đua cuối mùa đã không cứu vãn được sự nghèo nàn về điểm số từ đầu mùa… 

QUỐC CƯỜNG

Không bất ngờ nào ở đích đến ảnh 2
Nỗ lực bất thành của Hữu Phát (11) cũng là hình ảnh của Đồng Nai trong việc tìm đường lên chuyên nghiệp.Quang Thắng
Không bất ngờ nào ở đích đến ảnh 3
Không còn động lực thi đấu, ĐMN.SG (bên phải) dễ dàng thua đậm đội khách TN.QN 1-4. Dũng Phương
Không bất ngờ nào ở đích đến ảnh 4
Pha tranh bóng giữa Dojas (32, TC.V) và Nhật Trường (19, AG).Nguyễn Đạt

Tin cùng chuyên mục