Đó là cảm nhận chung của đại đa số những người có mặt trong buổi sáng qua 1-10, tại buổi tổng kết mùa bóng 2005. Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và diễn văn chỉ đạo Hội nghị của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã có bài phát biểu tổng kết mùa bóng 2005.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Khi đến chương trình thảo luận, góp ý kiến của các CLB, không có bất kỳ một cánh tay nào giơ lên. Thậm chí đến khi Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ gợi ý, mời đích danh từng cá nhân đại diện cũng chẳng có bất kỳ một sự tiếp ứng nào.
Lần lượt các ông Phạm Phú Hòa, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Văn Vinh... được ông Thọ mời góp ý đều đứng lên từ chối. Quá “oải”, chủ tọa phải chuyển sang phần tiếp theo.
Khi được hỏi, đa số các đại biểu đều cho rằng không khí năm nay quá trầm lắng trái ngược hẳn với năm trước vì tổng kết của VFF đã quá đầy đủ (?). Tuy nhiên, những ý kiến râm ran trong và bên lề buổi tổng kết lại cho rằng: không phát biểu vì ngại nói xấu đồng nghiệp đã có bằng chứng dính dáng đến tiêu cực và biết đâu lại “há miệng mắc quai”.
Trong cả ngày hôm nay 2-10, Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp sẽ tiếp tục với phần trình bày của ông Paul Mony, Phó TTK Liên đoàn bóng đá châu Á, về Quy chế FIFA, về chuyển nhượng và tư cách cầu thủ.
Những phát biểu đáng chú ý Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái: “Việc một loạt trọng tài và các đối tượng liên quan có dính dáng đến tiêu cực là một nỗi đau nhức nhối có thể làm khủng hoảng, tụt hậu nền bóng đá Việt Nam so với các nước trong khu vực. VFF cần thiết phải xây dựng một chương trình hành động để thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực. Trong đó đặc biệt chú ý đến việc xây dựng các quy chế, quy định cho chặt chẽ”. |
A.H