HLV Kiatisak hết lời khen ngợi hàng tiền vệ 3 người của ông đã khiến Việt Nam chỉ cầm cự được 15 phút đầu trận. Chính sự lấn lướt của bộ ba Siwakorn – Pakorn – Pinyo đã giúp Thái Lan kiểm soát hoàn toàn lối chơi. Ngược lại, ông bảo rằng Việt Nam kéo lùi đội hình xuống thấp nên không thể triển khai tốt các đợt phản công. Dù lùi đội hình thấp nhưng Việt Nam lại có khá nhiều khoảng trống ở phía sau hàng thủ đã tạo cơ hội cho Thái Lan khai thác. Ngoài ra, ông cũng ngợi khen cầu thủ gốc Việt Tristan Do đã ghi bàn 2 trận liên tiếp, xứng đáng được đá chính ngay từ đầu.
Khi báo chí Thái Lan hỏi ông về đối thủ ở bán kết, cựu HLV Hoàng Anh Gia Lai cho rằng: “Nếu không gặp phải những sự cố về trọng tài ở bán kết thì Thái Lan chắc chắn có mặt tại trận chung kết”. HLV Kiatisak dự đoán Thái Lan sẽ gặp Myanmar ở trận chung kết chứ không phải gặp lại Việt Nam trong trận cuối cùng bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.
Trong khi đó, trợ lý Choktawee đề nghị các học trò không được quá tự tin sau trận thắng thuyết phục trước Việt Nam. Ông thừa nhận hậu vệ Peerapat chấn thương nên phải thay từ đầu hiệp 2 nhưng vẫn có thể chơi ở bán kết. Nếu Peerapat không thể ra sân thì Singmui dư sức đá thay. Ông cũng nhắc nhở học trò việc giữ sạch lưới 448/450 phút sau 5 trận ở vòng bảng không có gì ghê gớm. Đối thủ ở bán kết hay chung kết sẽ rất khác, cần phải tập trung cao độ và nỗ lực tung ra nhiều cú dứt điểm như ở trận gặp Việt Nam càng tốt.

Hàng tiền vệ Thái (phải) xuất sắc khóa chặt các mũi tấn công của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hoàng Hưng
Lượt cuối bảng A: Singapore – Indonesia 0-1: Chủ nhà bất ngờ bị loại
Đây được xem là kết quả bất ngờ, bởi lẽ đội chủ nhà Singapore vốn được đánh giá cao hơn từ đầu giải, trong khi Indonesia lại có nhiều chệch choạc ở giai đoạn chuẩn bị. Thậm chí ngay trận mở màn, Indonesia đã bị Myanmar thắng cách biệt 4-2. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo đã quật khởi từ lượt trận thứ hai để giành những chiến thắng cách biệt, và cuối cùng là chiến thắng 1-0 trước Singapore vào tối qua.
Kết quả trên đã giúp Indonesia lấy ngôi nhì bảng và sẽ gặp Thái Lan trong trận bán kết 2 vào ngày 13-6. Việc Indonesia vào bán kết hẳn là ngoài mong đợi của Thái Lan, bởi người Thái vốn ngán những đội có lối đá thiên về sức mạnh như Indonesia và Myanmar.
N.Vân