"Bình Dương quá mạnh", "Bình Dương lại phá kỷ lục", "Bình Dương thâu tóm mọi danh hiệu"... nói về đội bóng này thì biết bao giờ mới hết. Những gì Bình Dương để lại cho V-League 2007 chắc không ai không biết. Yếu tố nào giúp họ làm được điều đó, cũng đã nói nhiều rồi. Nhưng không phải không có những chi tiết, đôi khi rất nhỏ, nhưng lại là cái làm nên một nhà vô địch mạnh nhất V-League...
KHÔNG CÓ LỊCH SỬ THÌ CO... HIỆN TẠI
Mới hôm kia, ngồi nói chuyện với một vị Giám đốc Sở TDTT dưới miền Tây, ông này đúc kết thành công Bình Dương như thế này: "Hồi anh em nhà họ Trương không còn đá, Bình Dương đâu còn gì của quá khứ, nhưng họ lại biết chắt lọc những gì của hiện tại để làm nên vinh quang. Ấy cũng là cái đáng học".

Ba năm ở chuyên nghiệp, Bình Dương đúng là một chiếc máy lọc khổng lồ. Hình như ở đâu có cầu thủ nổi bật thì các chuyên gia đàm phán của Bình Dương cũng có mặt. Thậm chí cầu thủ có tì vết cũng được đưa về rồi... lọc lại. Trung Vĩnh, Thế Anh, Xuân Thành, Trường Giang, Như Thành, Minh Đức, Trung Tuấn... gần cả một đội hình đội tuyển Việt Nam thời 2002-2004 đã có mặt tại Bình Dương. Nếu thêm Anh Đức, Quang Thanh, Vũ Phong, Công Minh bây giờ nữa thì có thể nói Bình Dương là nơi có nhiều tuyển thủ quốc gia nhất Việt Nam và rất ít, rất ít người do chính họ đào tạo. Gần như Bình Dương đi đến chức vô địch bằng một con số 0 tròn trĩnh. Họ đến vinh quang lâu hơn HAGL nhưng hoành tráng hơn nhiều.
Đây cũng là chiếc máy lọc HLV. 4 mùa bóng, 7 lần thay tướng, toàn tướng lẫy lừng. Sau Trần Bình Sự là Nam Dae Sik, Vương Tiến Dũng, Đoàn Minh Xương, Lê Thụy Hải...

Bình Dương còn là một cỗ máy kiếm tiền: toàn bộ sân vận động Gò Đậu, mấy chục cây số bảng quảng cáo quốc lộ 13 và được hậu thuẫn bởi tập đoàn Becamex. Không đâu "sang trọng" như Bình Dương khi truyền hình trực tiếp đủ các trận đấu kể cả trên sân khách. Xét về mức độ tổ chức, Bình Dương là một hệ thống gần như hoàn chỉnh và lớn nhất Việt Nam. Cỡ Hòa Phát Hà Nội nói bỏ 21 tỷ cho mùa bóng 2007 mà là nhiều thì chắc không ít người ở Bình Dương... cười khẩy. Mỗi mùa, Bình Dương phải bỏ hơn con số ấy, chỉ có điều họ có nguồn thu lớn từ quảng cáo nên số tiền "mất trắng" cũng ít đi. Mỗi mùa tốn chừng khoảng 15 tỷ đồng. Thế, không vô địch mới lạ.
Nhưng vinh quang không đến nhanh với họ vì thời gian chính là yếu tố... lọc lại lần nữa để chọn ra cho Bình Dương những tố chất của một nhà vô địch. Năm 2004, Bình Dương thất bại vì họ chẳng biết đá kiểu nào. Năm 2005, họ thê thảm vì chuyện cầu thủ làm yêu sách để đòi tiền thưởng. Năm 2006, họ thua... ông trời và phải đến năm nay, sau khi đã khốn khổ đối phó với những căn bệnh không trong thì ngoài ấy, ban lãnh đạo của Bình Dương mới tin tưởng vào khả năng vô địch. Vì vậy, ngay đầu mùa bóng, "bầu" Hùng của Becamex mới tuyên bố: không cần nhà tài trợ chính, cứ để thương hiệu Becamex lên áo. Năm này mà không vô địch thì... dẹp luôn. Đấy chính là lần sàng lọc cuối cùng để tìm ra gương mặt rõ ràng của một nhà vô địch.
SƯỚNG NHƯ HẢI "LƠ"!
Không đâu để ông Hải mạnh miệng tuyên bố như ở Bình Dương. Nắm một đội bóng chừng ấy ngôi sao mà ông Hải vẫn cứ ấm ức so sánh với ông Calisto ở ĐT.LA thì đúng là chỉ có... ông Hải "lơ".
Tại Bình Dương, ông Hải nói chuyện chuyên môn cỡ nào cũng nghe... đã lỗ tai. Ông Hải có một trận cầu "điên rồ" ở trận lượt đi với ĐT.LA. Có trận đá phòng ngự – phản công tuyệt hay khi thắng SLNA tại Vinh. Có trận chơi vùi dập đối thủ, có trận đá theo kiểu kẻ cả, khinh khỉnh chọc giận ông Calisto. Có trận Bình Dương cũng tầm thường như trận hòa Hòa Phát, Thép-Cảng. Bình Dương như một gương mặt phản chiếu toàn bộ cách phong cách chơi bóng ở V-League. Ông Hải cứ thế mà tung tẩy những miếng chiến thuật đã thâu nhặt bao nhiêu năm chính chiến đời cầm quân.
Bình Dương cho ông cơ hội đó, và ông Hải đem đến cho Bình Dương mảnh ghép cuối cùng thành một đội quân chiến thắng. Cách nói năng bạt mạng của ông Hải tạo lòng tin cho cầu thủ. Ông Hải càng chịu nhiều tai tiếng về phát ngôn thì quân ông càng yên ả. Hầu như không thấy cầu thủ Bình Dương trả lời phỏng vấn báo chí, còn gặp ông Hải thì chỉ nghe ông đốp chát thẳng thừng đến phát bực. Bình Dương chỉ cần như thế, chỉ cần các cầu thủ chịu đá thì họ sẽ vô địch.
Vậy nên, ông Hải có được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất V-League thì có lẽ cũng chỉ mình ông sướng. Bình Dương là nơi để tài năng ông Hải có nơi thể hiện, nhưng sẽ không có một Bình Dương ngày nay nếu không có sự kiên nhẫn ghê gớm của lãnh đạo CLB suốt 3 năm trước. Một cuộc sàng lọc ghê gớm và không ít bão táp để trao cho Hải "lơ" một quyền lực tối thượng.
HỒN CỦA GỐM
Chiến thắng của Bình Dương không chỉ nằm ở đội hình, nằm ở những con số hay ở tài năng của ông Hải. Suốt 3 năm qua, một chính sách đặc biệt được cất giữ như của quý đã được áp dụng: khai thác lòng trung thành.
Hơn ai hết, các lãnh đạo CLB hiểu rằng với lịch sử là con số 0, Bình Dương không thể vô địch trong một thời gian ngắn bằng cách đổ tiền tấn. Ba năm qua, ngoại trừ Trịnh Xuân Thành vì không đáp ứng nổi năng lực chuyên môn mới phải ra đi, các tên tuổi nổi tiếng khác đều ở lại. Hữu Thắng 2 mùa vừa qua có đá được đâu vì chấn thương, nhưng vẫn sống sung túc. Trung Vĩnh nhiều lúc đá vật vờ đến mức nghi ngờ những vẫn được tạo cơ hội. Trường hợp Thế Anh, Như Thành, Trung Tuấn... có nhiều tai tiếng nhưng vẫn được mời về. Người đến nhiều, người đi ít. Ai đến đều tôn trọng qui chế CLB, còn CLB thì đối xử như bát nước đầy. Các HLV Vương Tiến Dũng hay Đoàn Minh Xương đều có tài, nhưng họ không đủ khả năng bảo vệ cầu thủ khiến cầu thủ cảm thấy không như "người cùng một nhà". Ông Hải lại làm được điều đó dù cách ăn nói của ông đã được lãnh đạo CLB nhắc nhở nên... gia giảm chút ít. Một điều ràng buộc vô hình nào đó đã tạo nên sự kết dính trong đội hình năm nay. Ấy cũng là thứ nghệ thuật chiến thắng.
Người ta ví rằng, Bình Dương như một chiếc bình gốm đã được nung hoàn hảo. Mỗi thành viên trong đội bóng như những viên đất được ghép lại rồi được nung lên để thành lọ gốm cứng cáp, đẹp đẽ. Đấy là hồn của gốm vậy.
Việt Quang
NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA B.BÌNH DƯƠNG |
1. Sự khát khao đã được thổi vào các cầu thủ sau 2 mùa bị hụt chức vô địch. Vì thế, B.Bình Dương bước vào mùa bóng năm nay với sự quyết tâm và cẩn trọng tối đa ngay từ những trận đầu mùa bóng. Việc chia tiền thưởng được áp dụng theo việc phân loại A, B, C và những cầu thủ dù vào sân từ ghế dự bị, nhưng thi đấu tốt cũng sẽ được chấm vào loại A… |