Hồ sơ V-League Một mùa giải kịch tính Và Khôi Hài

Kỳ 3: Bí ẩn giấc mộng 19 năm

Kỳ 3: Bí ẩn giấc mộng 19 năm

Tướng” Ninh Văn Bảo mất đã hơn 2 năm. Ông ra đi khi chiến lược đưa Nam Định trở thành một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam vẫn còn dang dở. Những học trò của ông canh cánh nỗi khát khao của người thầy đã khuất. Họ hẹn nhau: Ngày mà SĐNĐ vinh quang, họ sẽ đem chiếc cúp đến đặt lên bàn thờ của thầy như một lời tri ân.

Ôi! Đáng tiếc lắm thay, ước nguyện đó cùng giấc mơ vô địch sau 19 năm chờ đợi vẫn tiếp tục dang dở trong một mùa giải mà người ta những tưởng cúp đã về đến thành Nam. Về thật gần...

  • Trận cầu oan nghiệt
Kỳ 3: Bí ẩn giấc mộng 19 năm ảnh 1

Trên sân nhà, Sông Đà. Nam Định thắng Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) 2-0.

Dân thành Nam sẽ nhớ mãi trận cầu ấy ở cả 2 khía cạnh: vinh quang và oan nghiệt. Đấy là trận thắng nhà vô địch HA.GL 2-0 tại Thiên Trường. Hai vạn rưỡi khán giả đến sân trong ngày 30-4. Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo tỉnh có mặt trên khán đài danh dự như thể đến để chứng kiến đại lễ đăng quang của đội nhà. Người không có vé vào sân, chen chúc, dẫm đạp nhau tìm một chỗ đứng trong chảo lửa Thiên Trường. Không phụ lòng mong mỏi, SĐNĐ thắng 2-0. Một bàn của Amaobi và một bàn của Nkwachuwu. Giấc mơ vô địch chưa bao giờ đến gần như vậy vì với trận thắng đó, SĐNĐ vượt qua HAGL 2 điểm trên bảng xếp hạng và còn đến 5 trận sân nhà. Dư luận đồng thanh tuyên bố SĐNĐ sẽ đoạt cúp. Không ai là không tin.

Nhưng trận cầu ấy oan nghiệt ở chỗ nó đã cướp mất tất cả những phẩm chất quý báu đã giúp SĐNĐ thành công trong lượt đi. Trước trận thắng đó, SĐNĐ là đội bóng chơi quyến rũ nhất V-League. Trong vai trò của một kẻ phá bĩnh, các cầu thủ Nam Định vào sân thanh thản, chiến đấu hết mình và thật sung sức. Cái khát vọng vươn đến vinh quang đã hun đúc nên sức sắc sảo trong từng đường bóng, sự vững vàng trên những guồng chân.  

Nhưng có một điều ít ai nhận ra: HAGL không chịu đá trận ấy, nghĩa là chiến thắng của SĐNĐ chỉ mang tính chất tương đối. Trước khi đến thành Nam, HAGL đã chấp nhận …thua. Cái tin LG.HN.ACB bị khủng bố tinh thần tại Thiên Trường là một nỗi lo lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến HA.GL chấp nhận thua tại Thiên Trường, đó là nhờ 3 điểm quý giá mà HA.GL có được tại sân Long An trong trận đấu mà họ có một chút trợ lực của trọng tài. Với 3 điểm đó, HA.GL thanh thản đến sân Thiên Trường. Có thua SĐNĐ, họ cũng không bị bỏ lại quá xa (2 điểm). HAGL không cần ra sân tập và chấp nhận một trận thua mà nói như GĐKT Nguyễn Văn Vinh sau trận đấu: “Thật ra, trận này chúng tôi tự thua hơn là đội bạn thắng…”

Lời phát biểu đó không đến tai BHL đội SĐNĐ.  Cái không khí  lễ hội trong trận đấu đã làm ngây ngất toàn bộ đội bóng và dân thành Nam. Tiệc mừng bắt đầu được tổ chức rình rang. Một bảng dự chi gần 5 tỷ đồng được lập để lấy tiền cho SĐNĐ đi đá Cúp C1 châu Á mùa tới. Liền sau đó, SĐNĐ hòa liên tiếp 3 trận với cùng tỷ số 0-0, trong đó có 2 trận trên sân nhà. Cũng trong thời điểm đó, HA.GL  có 2 trận hòa và 1 trận thắng nhưng có đến 2 trận họ phải chơi sân khách. SĐNĐ không tận dụng được ưu thế hơn 2 điểm của mình và cuối cùng bị  HAGL qua mặt.

  • Không phải chuyên môn, không phải chuyện nội bộ nhưng vì sao?

Về chuyên môn, lực lượng SĐNĐ đã đạt đến độ chín. Về lối chơi, họ là đội bóng mạnh nhất và hầu như không có điểm yếu. Về vấn đề nội bộ, ngoài chuyện Amaobi “quậy” đòi tăng lương, phần lớn các trụ cột đều xác định đồng lòng để vô địch. Vậy thì vì cái gì mà SĐNĐ không hoàn thành ước vọng của mình?...

Chúng ta quay trở lại trận đấu với HAGL để chứng kiến một chi tiết mà ít người được biết: Khi tỷ số đang là 1-0 và HAGL có vẻ lấy lại thế trận, từ trên khán đài VIP, Giám đốc Sở TDTT Đỗ Thanh Xuân đi xuống tận băng ghế huấn luyện để yêu cầu BHL làm một việc gì đó. Sau lời nhắn nhủ đó, tiền đạo Nkwachuwu được thay vào và ghi bàn. Người ta bảo rằng hành động của ông Xuân lúc ấy quả là một điểm son trong mắt các lãnh đạo tỉnh ngồi trên khán đài.

Chưa hết, sau trận đấu, Giám đốc của một công ty trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà trao thưởng tiền mặt ngay trên sân. Tin này ngay lập tức bay đến tai của Tổng Giám đốc Đinh La Thăng đang công tác ở nước ngoài...

Những thành công của SĐNĐ từ đó biến thành “lễ báo công” theo từng ý đồ của các cá nhân. Người ta bắt đầu lấy thành tích của đội bóng nhằm tô hồng công trạng cá nhân. Vô tình, nó tạo ra một sức ép ghê gớm lên các cầu thủ. Nếu như sức ép từ CĐV chỉ làm cho các cầu thủ tăng thêm khát vọng thì sức ép từ những ý đồ cá nhân trên khiến các cầu thủ chùn chân vì nó nặng quá…

Ít ai biết, Tổng Công ty Sông Đà đã  treo một giải thưởng rất lớn: một miếng đất lớn tại quận Thanh Xuân- Hà Nội sẽ được phân lô thưởng cho một số trụ cột nếu như SĐNĐ vô địch mùa này. Khoản thưởng lớn đó chỉ được rỉ tai cho vài người có những tình cảm thân thiết với các lãnh đạo nhưng nó đã không được giữ kín. Nội bộ đội bóng xuất hiện sự tị nạnh mà khởi nguồn từ yêu  cầu tăng lương của Amaobi. Anh chàng tiền đạo này bắt đầu lơi chân trong tập luyện và kết quả là SĐNĐ tịt ngòi trong 3 trận liền sau trận thắng HAGL. Các cầu thủ bắt đầu vừa đá vừa tự hỏi: mình đá vì cái gì? Đương nhiên, khi suy nghĩ của họ không cùng nhìn về một hướng thì rất khó để SĐNĐ phát huy tối đa sức mạnh!

  • Chỉ có CĐV Nam Định là thiệt thòi

Giấc mộng 19 năm tan tành theo mấy khói. Những miếng đất quý hơn vàng tại Hà Nội cùng biến theo. SĐNĐ mất hết tất cả.

Tất nhiên, chúng ta cũng phải ngợi khen HAGL vì họ không để cho SĐNĐ có cơ hội bứt xa nhưng rõ ràng, chính SĐNĐ tự cắt đứt giấc mơ của mình.

Con của “tướng” Bảo đang là lái xe của CLB. Linh hồn của “tướng” Bảo vẫn còn trong đội bóng nhưng ước nguyện của ông vẫn dang dở vì một bí ẩn lớn trong đội bóng.

Sinh thời, ông Bảo là người kỹ càng, khắc khổ. Ông cũng chưa bao giờ chạm đến những quyền lợi lớn như các cầu thủ của ông bây giờ và có lẽ nếu còn sống, ông cũng không hiểu vì điều gì mà người ta quên đi khát vọng khôn cùng của hàng triệu
CĐV Nam Định về một chức vô địch đã xa họ 19 năm trời…

Một chiếc bánh ngon đã được phô ra quá sớm khiến người ta lóa mắt để rồi gục ngã trước đích đến. Cuối cùng, chính các CĐV thành Nam là thiệt thòi. Họ không hưởng được gì từ những phần thưởng đó và nay ngơ ngác tự hỏi: Điều gì đã cướp mất của họ một giấc mơ…?

VIỆT TÂM

Kỳ 4: Những đường dây đen trong giới trọng tài

Tin cùng chuyên mục