La Liga – Vòng 18

  • Espanyol  (14)-  Barcelona (1) : Derby lịch sử
    VCTV3 trực tiếp lúc 4 giờ ngày Chủ nhật 8-1
La Liga – Vòng 18 ảnh 1
Ronaldinho (phải) sẽ giúp Barcelona thiết lập lịch sử.

Thông thường những trận derby luôn diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt cả từng mét vuông sân cỏ và trên khán đài, nơi mà những CĐV không chấp nhận là kẻ yếu thế hơn. Đêm nay, Primera Liga một lần nữa sẽ được chứng kiến sự quyết liệt, những mối ân oán truyền kiếp giữa hai đội bóng xứ Catalan (Barcelona – Espanyol).

Một cuộc chiến không khoan nhượng, có thể khẳng định như thế khi mà kẻ chiếu dưới Espanyol muốn thay đổi lịch sử luôn thất thế trước người anh em Barca. Ngược lại, Frank Rijkaard và các học trò ông đang hướng đến kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp tại Liga. Họ thật sự muốn ghi tên mình vào bảng vàng lịch sử Barca, họ quyết thực hiện điều mà trước giờ những đội quân xuất sắc dưới triều đại Laszy Kubala, Johan Cruyff hay Van Gaal cũng chỉ vươn đến con số 10 trận thắng liên tiếp tại Liga.

Để cùng nhau đánh dấu cột mốc lịch sử mới, các thành viên Barca sẵn sàng hy sinh cái “tôi” của mình để hướng đến cái của “chúng ta”. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi tiền vệ phòng ngự Rafael Marquez chấp nhận thu xếp những ngày nghỉ mừng Giáng sinh và năm mới của mình ngắn hơn để dành thời gian cho việc tập luyện, hồi phục chấn thương. Với Eto’o, anh đã xin phép BHL đội tuyển Cameroon về tập trung dự Cúp châu Phi muộn hơn và còn nhiều thành viên khác nữa đang hướng về Montijuic với khát khao.

Về lực lượng, Barca có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, thậm chí dư thừa là khác. Tuy nhiên, những trụ cột như trung vệ Puyol, Ronaldinho, Xavi, Deco, Eto’o vẫn sẽ đóng vai trò chính trong sơ đồ chiến thuật của Rijkaard. Bởi với những con người này, kể từ vòng 3 (sau trận thua 1-2 trước Atletico Madrid) đến nay, Barca chưa hề biết đến cụm từ “thất bại” trong tất cả các mặt trận. Barca hiện nay là vậy, họ cứ băng băng lao về đích bất chấp phía trước là những cạm bẫy được đối thủ giăng ra.

Phía bên kia, cũng vẫn như mỗi lần tiếp Barca, bầu không khí tại Espanyol náo nhiệt hẳn lên từ tuần trước. Các CĐV Espanyol vẫn đang xây cho mình một giấc mơ “đánh bại Barca” sau khi đã 8 lần đổ gục trước đó. Trận thua duy nhất của Barca trong 9 trận derby trước rơi vào triều đại do Rexach dẫn dắt. Nhưng hoài niệm buồn của Barca thật khó tái diễn trong thời điểm này dù rằng HLV Lotina đã chủ động cất hẳn 2 trụ cột (Tamudo và De la Pena). Không thể phủ nhận tầm quan trọng của De la Pena hay tính hiệu quả nơi Tamudo, nhưng chỉ bấy nhiêu đó quả thật Espanyol vẫn còn kém rất xa một Barca hoàn hảo ở cả 3 tuyến.

Yếu tố chất lượng về đội hình chưa phải là điểm dừng giữa khoảng cách “mạnh và yếu” của đôi bên. Bởi ngay cả chưa xung trận, HLV Lotina đã thừa nhận “Barca hơn hẳn Espanyol về mọi mặt”. Lotina đã thua hẳn trên bàn cơ tâm lý khi mà những quân cờ của ông chuẩn bị được dàn trận.

Vậy kỳ vọng gì ở một đội đang đứng thứ 14 và chỉ cách nhóm có nguy cơ rớt hạng đúng 3 điểm? Hẳn là không rồi, vì nếu chọn họ chẳng khác nào chúng ta đánh cược với những tấm vé số và chờ kết quả trúng đặc biệt.
Dự đoán: Barcelona thắng.

  • Bilbao (17)  -  Deportivo (6): Điềm báo cho bilbao
    VCTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày 8-1
La Liga – Vòng 18 ảnh 2

Yeste (trái) với nhiệm vụ đưa Bilbao thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Sân San Mames đã thực sự hết thiêng dù nơi đó những người yêu quí Bilbao vẫn kéo đến đông đủ và luôn dành sự ủng hộ cuồng nhiệt cho đội. Sự khác biệt duy nhất giờ đây chính là phong độ đáng báo động của Bilbao. Vị trí thứ 17, chỉ với 3 trận thắng (hòa 6, thua 8) đã buộc những người có niềm tin mãnh liệt lắm cũng phải giật mình nghĩ đến chuyện không hay xảy đến với Bilbao mùa này, nếu như họ cứ tiếp tục chơi dở hơi kiểu này.

Trái lại, Deportivo lại cho thấy họ ngày một ổn định hơn, đặc biệt là sau sự trở lại của tay săn bàn Tristian. Bên cạnh đó, nhà dẫn dắt trận đấu Valeron vẫn chứng minh sự tinh tế của một thủ lĩnh tuyến giữa. Sự sắc sảo trong tấn công của Deportivo được góp sức bởi Munitis, người vừa đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Osasuna tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong khi đó, Bilbao vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng khi để thua Real Madrid.

Phía trước rõ ràng không phải là con đường trải nhung gấm cho Bilbao, nhất là khi mà thủ lĩnh Yeste không còn là bệ phóng cho hàng công của họ. Chính vì rớt phong độ nên  HLV Caparros chỉ tung Yeste vào chơi 30 phút còn lại trong trận gặp Real. Thật ra, Bilbao vẫn còn đó những cầu thủ lớn như Orbaiz, Tiko, Exteberria, nhưng dường họ đã đi qua thời kỳ vàng son. Từng cá nhân đánh mất chính mình khiến cho Bilbao đối diện trước viễn cảnh bật khỏi Liga.

Dẫu biết phía bên kia những tay súng Depor chỉ trông có vậy, họ đang ngắm để hạ gục đối thủ. Bởi vì, đẳng cấp, phong độ của đội hình Depor hiện tại nhỉnh hơn Bilbao. Nhưng khi bị dồn ép vào đường cùng, Bilbao sẽ cố vẫy vùng để tìm điểm.
Dự đoán: Hòa.

  • Larsson: “Những điều tốt đẹp sẽ đến với Barcelona”
La Liga – Vòng 18 ảnh 3

Henrik Larsson.

Chuyển đến Barcelona vào mùa hè 2004, sau một thời gian thi đấu khá thành công, tiền đạo Henrik Larsson tâm sự anh sẽ chia tay với đội bóng xứ Catalan này vào mùa hè tới. Larsson ra đi sẽ để lại nhiều lưu luyến, nhưng trở về Thụy Điển, đó là ý nguyện của anh.

Điều gì khiến anh quyết định chia tay Barcelona để trở về Thụy Điển?

Đầu tiên, tôi có nói chuyện với gia đình mình sau khi đã thi đấu xa quê hương trong vòng 12 năm. Con trai tôi cũng đã lớn và tôi muốn nó biết về cuộc sống, xã hội tại Thụy Điển. Hơn nữa, kế hoạch trước lúc đầu quân Barca của tôi cũng đã rất rõ (thi đấu cho Barca 2 năm). Tôi cũng đã bước sang tuổi 34 và muốn được thi đấu thường xuyên hơn ở độ tuổi này.

Vậy là không có vấn đề gì với anh ở Barca?

Không, hoàn toàn không. Tôi không có vấn đề gì với bất cứ một thành viên nào tại Barca. Tôi quyết định chia tay Barca vào mùa hè này đơn giản chỉ vì tôi thích được thi đấu phần còn lại của sự nghiệp tại Thụy Điển.

Quyết định ấy được anh đưa ra khi nào?

Tháng 10 vừa qua và sau đó tôi đã có cuộc nói chuyện với Ban lãnh đạo đội bóng. Điều làm tôi hãnh diện là họ vẫn cần có tôi sau khi đề nghị tôi ở lại thi đấu thêm một mùa bóng nữa. Nhưng thật sự tôi không thể.

Anh thông tin việc này đến mọi người như thế nào?

Người đại diện của tôi đã nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật Txiki và HLV Rijkaard. Tôi cho rằng điều đó không có gì ngạc nhiên cả vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi nghĩ sau một thời gian dài sống xa quê nhà đây là thời điểm tôi cần trở về Thụy Điển.

Điều gì ấn tượng nhất đối với anh trong thời gian thi đấu cho Barca?

Các CĐV đã thật sự làm tôi ngưỡng mộ, họ đối đãi với tôi rất chân tình. Ngay cả trong giai đoạn tôi chấn thương. Mọi thứ tại đây thật tuyệt.

Mục tiêu của anh trong những ngày còn lại ở Barca?

Phấn đấu để thường xuyên được thi đấu trong đội hình chính. Tôi thật sự thích làm việc cùng những thành viên luôn khao khát hướng đến 3 danh hiệu. Tôi vẫn tin những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Anh đã quyết định CLB để gia nhập sau khi rời Barca?

Hiện tại tôi chưa tiếp xúc với bất cứ CLB nào tại Thụy Điển. Tôi chỉ muốn tập trung thi đấu cho Barca, tôi không bận tâm lắm về tương lai của mình vì việc đó đã có người đại diện của tôi đảm trách.

NGỌC QUANG-PHẠM LINH - P.Q (lược dịch)

Tin cùng chuyên mục