Chào chị Ngô Đẹp!
Em đang gặp chuyện rất lo lắng và khó xử. Em và anh ấy quen nhau được gần một năm, tình cảm hai đứa em cũng tốt, đi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng gần đây anh ấy có những hành động âu yếm và đòi hỏi em chuyện đó.
Từ chối hoài em cũng ngại và sợ anh ấy buồn nhưng em lo nếu chuyện đó xảy ra rồi thì liệu tình cảm của tụi em có được tốt như bây giờ hay anh ấy sẽ chán và bỏ em như em vẫn thường hay đọc thấy trên sách báo. Em phải làm sao để anh ấy không còn đòi hỏi và em vẫn giữ được tình yêu của anh ấy?
Mong chị cho em lời khuyên.
Hồng (Củ Chi).
Hồng thân mến!
Việc “đòi hỏi” của bạn trai đối với em không phải là điều bất bình thường. Tuy nhiên “đòi hỏi” là quyền của anh ấy, chấp nhận đáp ứng hay không lại là quyền của em. Chị tin rằng nếu thật sự yêu em, bạn trai sẽ tôn trọng cảm xúc này.
Vấn đề ở chỗ, muốn anh ấy không đòi hỏi, em cần bày tỏ vì sao em chưa sẵn sàng với chuyện quan hệ tình dục để anh ấy hiểu nguyên nhân thật sự, chứ không chỉ đơn giản là nghe một lời từ chối.
Hãy bày tỏ cho anh ấy nỗi lo lắng, áp lực của người con gái trước dư luận khi quan hệ tình dục trước hôn nhân, sự lo sợ nếu xảy ra những hậu quả ngoài ý muốn như mang thai, phá thai, bệnh lây lan qua đường tình dục, cảm giác không an toàn về tình cảm khi đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và quan trọng nhất là em chưa sẵn sàng, chưa muốn quan hệ tình dục vào thời điểm này. Nếu chỉ vì “chiều lòng” anh ấy, miễn cưỡng, tâm lý không thoải mái thì quan hệ tình dục không còn là sự thăng hoa của tình yêu mà chỉ là những trải nghiệm buồn và nuối tiếc.
Em và anh ấy quen nhau gần một năm, tình cảm ít nhiều có sự gắn bó sâu sắc thì sự thẳng thắn và chia sẻ quan điểm, ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình dục là cần thiết. Sự thẳng thắn này sẽ giúp cả hai có cái nhìn tỉnh táo hơn. Hãy cùng nhau trang bị sự hiểu biết về an toàn tình dục (phòng tránh thai và các bệnh lây lan qua đường tình dục), trách nhiệm trong quan hệ tình dục, định hướng cho cuộc sống tương lai,...
Hành động âu yếm quá mức, không gian quá riêng tư cũng là yếu tố dễ kích thích “nhu cầu bản năng” khiến anh ấy (và cả em nữa) khó kiềm chế mình. Vì vậy, ngoài thẳng thắn trao đổi, em nên chú ý tránh tạo ra những hoàn cảnh, điều kiện khách quan làm nảy sinh sự “đòi hỏi” của anh ấy em nhé.
Thẳng thắn, thành thật và một chút khéo léo sẽ giúp em xử lý tình huống này một cách êm đẹp. Hãy tự tin vào quyết định, cảm xúc của mình và tin vào tình cảm, sự tôn trọng, hiểu biết của người mà mình đã chọn.
Thân mến.
Khi giấc mơ quay về
Hai năm trước, em có quen anh T, em và anh ấy thương nhau và cũng nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nhưng vì em phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ nên tụi em phải chia tay. Gần đây, anh ấy tìm em và có ý định muốn tụi em quay lại với nhau. Em vẫn còn thương anh ấy nhưng quay lại thì em cũng sợ, không biết có được hạnh phúc không? Em không biết phải làm sao bây giờ? Mong chị tư vấn cho em.
Em cảm ơn rất nhiều.
Nhi (TPHCM)
Chào em!
Chị không biết lỗi lầm của em như thế nào nhưng chị nghĩ trong cuộc sống không ai không phạm một sai lầm nào đó, em ạ. Với một người biết lỗi và sửa sai, cần lắm sự bao dung của mọi người và cả chính bản thân của họ để có cơ hội sửa chữa, làm lại cho tốt hơn. Sau hai năm chia tay, cả hai đã trưởng thành và có thời gian đủ để bình tĩnh suy xét về tình cảm của cả hai dành cho nhau và chính sự yêu thương dẫn bước cho anh ấy trở lại đặt vấn đề với em.
Về phần em, một lần em bị kết tội và bị trừng phạt cho sai lầm của mình bằng kết quả chấm dứt một mối tình. Thế nên, sự nghi ngờ, lo sợ cho hạnh phúc tương lai là rất chính đáng. Nhưng em ạ, có thể thời gian qua, anh ấy đã cảm nhận được cách sống của chính em, thấy em là người đáng tin cậy và sau khi bình tĩnh, anh ấy nhận ra lỗi lầm kia chỉ là một hành động nhất thời cần bỏ qua để có được em.
Tuy nhiên, giờ em là người chủ động, có quyền quyết định tiếp tục hay không cho mối quan hệ này. Nếu em thật lòng còn thương và muốn quay lại với anh ấy, em đừng ngần ngại nói ra sự lo âu của em về lỗi lầm xưa và cách anh ấy đã cư xử với em trước đây, bày tỏ mong muốn về cách cư xử với nhau trong tình huống giữa hai người có xảy ra xung đột. Sau đó, thêm một thời gian để cả hai tìm hiểu, kiểm tra tình cảm thật sự khi quay lại và cùng nhau đưa quyết định cuối cùng.
Quan trọng nhất là em phải tha thứ cho chính mình, lúc đó em mới đủ tự tin bước vào cuộc sống mới. Còn như em nhận thấy tình cảm với anh ấy chỉ là sự cảm thương, không vượt qua được những gì đã xảy ra trong quá khứ thì không nên tiếp tục mối quan hệ.
Chúc em bình tĩnh, thận trọng, can đảm để có được quyết định sáng suốt.
Thân chào.
CVTV NGÔ ĐẸP