Chuyện tình danh thủ

Lampard và tối hậu thư của Elen

Elen Rives đã yêu cầu vị hôn phu Frank Lampar phải từ bỏ cuộc sống hội hè nếu muốn cứu vãn mối quan hệ giữa họ sau sự cố ở Las Vegas. Và anh chàng Lampard, kẻ đã lỡ nhúng chàm sẽ phải làm chính xác những gì cô vợ sắp cưới của mình muốn.

Lampard và tối hậu thư của Elen ảnh 1
Frank Lampard và Elen Rives di dự tiệc ở Luân Đôn.

Ngôi sao bóng đá của Chelsea đã tranh thủ chuyến du đấu của đội ở Mỹ để sang chơi ở Las Vegas. Và trong lúc các đồng đội đắm mình vào trò đỏ đen ở thế giới cờ bạc, Frank đã rủ rê một cô gái Đông Âu, vốn cũng là con bạc như anh, vào phòng riêng để… tiêu khiển. Trò vui đã kết thúc sau vài giờ nhưng mọi chuyện đã bị cánh paparazzi phanh phui khi Frank khoác vai cô gái rời khỏi căn phòng dành cho khách VIP trong sòng bạc. Với tang chứng rành rành trên những bức ảnh của các tờ báo lá cải, Elen Rives đã nổi điên, vứt ngay chiếc nhẫn kim cương to tướng mà Frank mua để làm nhẫn đính hôn. Cô thay tất cả ổ khóa ở ngôi nhà của mình, gom hết đồ đạc của Frank vào một góc nhà và đòi cấm cửa tiền vệ Chelsea khi anh trở về từ Mỹ. Để giúp cô con dâu tương lai hạ hỏa, mẹ của Frank đã đến vừa làm vú em trông bé gái Isla mới hai tháng tuổi vừa dỗ ngọt Elen. Trong lúc ông bố Jose Lampard dường như không muốn can thiệp: “Elen và Frank là người lớn và nếu chúng có những rắc rối nào thì cũng là chuyện riêng của gia đình”.
 
Tuy nhiên, mọi chuyện đã không đến nỗi tệ hại như mọi người nghĩ. Sau vài ngày nài nỉ người đẹp Tây Ban Nha này, Frank đang chuẩn bị đưa cả gia đình dọn đến ngôi nhà riêng mà anh mới tậu với giá 4 triệu bảng ở Surrey. Họ đã sẵn sàng để tiến hành kế hoạch tiến tới hôn nhân (vốn dự kiến tổ chức vào tháng 7 ở Tây Ban Nha), nhưng dĩ nhiên là Frank phải tuân thủ những yêu cầu mà Elen đưa ra.

Điều đầu tiên Elen đòi hỏi là Frank phải từ bỏ cuộc sống hội hè đàn đúm của anh ở Luân Đôn. Chỉ có thể cô mới bỏ qua scandal ở Las Vegas. Và Frank dĩ nhiên vui vẻ chấp thuận dù anh chẳng bao muốn rời xa Luân Đôn. Một người bạn của Elen tiết lộ: “Elen muốn Frank tránh xa khung cảnh tiệc tùng trong thành phố bởi vì có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp trong những hộp đêm sẵn lòng ném thân xác họ vào vòng tay của cầu thủ nổi tiếng đẹp trai này. Ban đầu Elen chỉ chịu bỏ qua chuyện Las Vegas nếu họ cùng rời khỏi nước Anh để sang Tây Ban Nha sinh sống. Cô nghĩ là nếu Frank đồng ý rời khỏi gia đình, bạn bè thì điều đó chứng tỏ là anh rất nghiêm túc với cuộc sống lứa đôi. Tuy nhiên, Frank đã cương quyết không rời khỏi Luân Đôn và cuối cùng họ tìm thấy một thỏa hiệp”.

Thỏa hiệp là bộ đôi này rời khỏi ngôi nhà ở Fulham để đến trị trấn Esher ở Surrey (vùng Tây Nam nước Anh). Trong cuốn tự truyện Totally Frank, Lampard gọi phía Tây Luân Đôn là “quê nhà” của mình (dù anh ra đời ở Essex), là nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất và cũng là nơi anh lần đầu gặp gỡ Elen. Bây giờ, đến sống ở Esher, Frank mất hết bè bạn ở Fulham và chia tay cuộc sống sôi nổi ở thủ đô. Đó là một sự hy sinh to tát, nhưng biết làm sao được khi tay bạn đã lỡ nhúng chàm!

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục