
Làng cá Thạnh An là một trong 10 công trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ lần IX xác định phải thực hiện trong 5 năm 2005-2010. Trước đó, Hội nghị lần thứ 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII đã ban hành nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển xã đảo Thạnh An. Hơn một năm trôi qua, Thạnh An đã chuyển biến như thế nào để trở thành một làng cá có cảng, có cầu tàu, có nơi tiêu thụ sản phẩm của ngư dân... như nghị quyết đề ra?
Nghị quyết: Chỉ mới về tới... bí thư ấp (!?)
Xã đảo Thạnh An là nơi duy nhất của thành phố chưa có đường bộ tới. Nơi đây 4 mặt đều là nước: sông Lòng Tàu, sông Gò Da, sông Cái Móng, sông Thị Vải và biển Đông. Muốn tới Thạnh An, phải mất 45 phút đi đò từ thị trấn Cần Thạnh nhưng một ngày chỉ có 6 chuyến đò qua lại. Đường giao thông trên địa bàn xã cũng vô cùng khiêm tốn: Tất cả chỉ vỏn vẹn gần 9 km, trong đó đường bê tông xi măng được 2,4 km, đường rải đá đỏ 6 km!

Xã đảo Thạnh An khi nào trở thành một làng cá như trong nghị quyết đề ra.
Nhiều người dân ở đây nói như đinh đóng cột: “Ở cái xã này, bất cứ người lạ nào đến đều bị “phát hiện” ra ngay”. Thế nhưng, khi được hỏi về Nghị quyết đầu tư xây dựng và phát triển xã đảo Thạnh An thành làng cá, tức là một chuyện “to đùng” liên quan đến đời sống của họ thì nhiều người lại ngơ ngác… lắc đầu (!?).
Họ nói cũng… chắc như đinh đóng cột: “Chúng tôi chưa hề nghe ai nói gì về chủ trương của Nhà nước biến xã này thành làng cá!”. Ông Huỳnh Văn Hậu, một ngư dân nói: “Xây dựng làng cá là nơi để hội tụ trạm xăng dầu, điểm tiêu thụ ngư sản… đó là điều tất cả người dân ở đây đang mơ ước.
Bởi ngư dân ở đây đều đi đánh bắt và tiêu thụ ở Vũng Tàu nên bị thương lái ép đủ kiểu”. Ngư dân Đỗ Văn Đẳng nói chen vào: “Lạ thật, chúng tôi thấy chưa động tĩnh gì cả. Chắc là thông tin về cái nghị quyết ấy mới… chỉ về đến bí thư ấp!”. Nhiều ngư dân khác cũng góp vô: Nghị quyết ra đời hơn một năm rồi nhưng sao không thấy phổ biến đến dân? Một vài người khác thì… đoán già đoán non: Nếu như có động thổ hay khởi công cái này cái kia thì chúng tôi phải biết để… phấn khởi chứ. Chắc là chưa có gì đâu!
Quả thật, cái mục tiêu xây dựng làng cá Thạnh An là nơi “tạo tiền đề phát triển đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu trong việc thực hiện chính sách kêu gọi đầu tư và là một thị trường lớn cung cấp nguồn thủy hải sản tươi phong phú, đa dạng cho thị trường TPHCM, các tỉnh trong nước” như trong đề án còn quá xa vời trong giấc mơ của những người dân xã đảo. Nhiều người bộc bạch: Trước mắt, chúng tôi chỉ mong xây dựng một cái chợ thủy sản để tàu bè của địa phương đi xa nhưng có thể về gần để bán sản phẩm của mình.
Đừng để nghị quyết thành... nỗi thất vọng của dân!
Tại Đại hội Đảng bộ của huyện Cần Giờ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặc biệt lưu ý: Cần Giờ phải tập trung xây dựng toàn diện xã đảo Thạnh An, triển khai dự án lấn sông Thêu, mở rộng diện tích đảo ngay từ đầu nhiệm kỳ. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận: “Xây dựng làng cá là một vấn đề rất khó đối với Cần Giờ nhưng thực tế bắt buộc phải thực hiện bằng được”.
Ông nói thêm: “Tiền đầu tư vào nơi đây rất lớn và nó cũng nằm trong chương trình phát triển thủy sản đến năm 2010 mà Nghị quyết Đại hội vừa qua đã đề ra. Việc Cần Giờ đề nghị TP cần có một nghị quyết riêng cho huyện cũng nằm trong tiến trình phát triển xã đảo Thạnh An. Bởi không chỉ hoàn toàn dựa vào ngân sách mà phải huy động nhân lực, tài lực, vật lực từ trong dân, các nhà đầu tư. Và muốn làm như thế phải có một nghị quyết riêng, từ đó mới hình thành các chính sách đặc thù để kêu gọi đầu tư cho Cần Giờ”.
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Cảnh cũng than: “Hiện nay ở Thạnh An điện chỉ có 13/24 giờ, đầu tư hạ tầng cho xã chậm, quy hoạch chung lại chưa có, môi trường sống bị ô nhiễm nặng. Một ngư trường tại đây là điều rất cần nhưng làm được nó không phải dễ”. Theo ông Cảnh, những năm gần đây, tình hình sản xuất, khai thác ngư nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn và xã Thạnh An không nằm ngoài khó khăn đó. Do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên thường xuyên thay đổi (bão lụt, gió chướng…), nguồn lợi thủy hải sản gần bờ bị cạn kiệt dần, chưa hồi phục kịp so với tốc độ đánh bắt, khai thác.
Không những vậy, các sự cố tràn dầu cũng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, môi trường sống của các loài thủy sản, gây khó khăn không ít đến tình hình sản xuất, khai thác nguồn lợi thủy hải sản của người dân Thạnh An.
Vậy chẳng lẽ lại bó tay? Nhiều ý kiến cho rằng, để giúp các hộ chài tránh lạm sát nguồn lợi thủy sản gần bờ, thay đổi ngành nghề khác, khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện đánh bắt, khai thác xa bờ… đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy. Đồng thời, các ngành chức năng cần xác định lại vùng đánh bắt khai thác, tập trung tổ chức lại nghề cá của ngư dân song song với việc chuyển đổi ngành nghề cho một bộ phận ngư dân.
Nếu không làm được những điều đó thì chính dự án xây dựng làng cá Thạnh An sẽ lại mang đến nỗi thất vọng cho bà con ngư dân ở xã đảo về một dự án “treo” và sự “chuyển động… rùa” của các ngành chức năng sau khi nghị quyết được thông qua.
Theo lãnh đạo huyện Cần Giơ, việc xây dựng làng cá Thạnh An sẽ giúp ổn định một số ngành nghề truyền thống như nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nghề muối, dịch vụ chế biến nguồn nguyên liệu thủy hải sản, giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm lâu dài cho lực lượng lao động của xã. |
TRẦN TOÀN