Sáng nay

Lào Cai khẩn trương cứu người, cứu đường

* 112 người chết, 81 người bị thương, 45 người mất tích
Lào Cai khẩn trương cứu người, cứu đường

* 112 người chết, 81 người bị thương, 45 người mất tích

Bắt đầu từ lúc 0g sáng nay, 12-8, chuyến tàu đầu tiên bị ách tắc 5 ngày trời ở ga Lào Cai do mưa lũ và sạt lở đã lăn bánh về xuôi.

Nỗ lực tìm người mất tích

Sau 5 ngày, hơn 30 người dân ở  bản Đao, xã Xuân Hòa, nơi có chị Hoàng Thị Sùa, 36 tuổi, bị bùn đổ ụp xuống cửa nhà, cuốn phăng ra suối, vẫn nhao nhác đi dọc các con suối, bờ sông để tìm thi thể của chị. Mắt đỏ hoe, áo quần ướt sượt, rách tả tơi, chàng trai Bàn Văn Tiềm, người Tày, ngoài 30 tuổi, ngậm ngùi bảo: “Nó là người của bản. Không kiếm được nó thì cả bản không được yên tâm”.

Sáng nay, 12-8, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định hỗ trợ 250 triệu đồng giúp các địa phương ở phía Bắc, bị thiệt hại nặng trong các trận mưa lũ vừa qua, khắc phục hậu quả. Theo đó, tặng tỉnh Lào Cai và Yên Bái, mỗi tỉnh 100 triệu đồng; tỉnh Phú Thọ 50 triệu đồng. (D.HÙNG) 

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa - đau xót, nói: “Các đơn vị cứu trợ của tỉnh và trung ương chưa vào đây được. Trước mắt, xã chỉ có thể hỗ trợ cho mỗi gia đình 30kg gạo để cầm hơi trong 1 tháng”.

Ông Trịnh Công Khương - Trưởng phòng Công thương huyện Bảo Yên (Lào Cai) - cho biết, Bảo Yên là huyện có nhiều nạn nhân chết và mất tích đứng thứ 2 sau huyện Bát Xát. Trong đó, chỉ riêng tại 2 khu vực cầu Treo và thôn Chợ Cóc (thuộc xã Long Phúc và Long Khánh) đã có 16 người bị chôn vùi trong đống bùn lầy hoặc bị lũ kéo ra suối. Đến nay, mới tìm được 9 thi thể. Huyện vẫn đang tổ chức tìm kiếm những người xấu số.

Tuyến Lào Cai - Phố Ràng (QL 70) đã thông. Ảnh: NAM PHÚC

Tuyến Lào Cai - Phố Ràng (QL 70) đã thông. Ảnh: NAM PHÚC

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, các địa phương ở phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ tiếp tục thông báo về số người chết tăng lên. Theo đó, số người chết đã lên tới 112 người, tăng 15 người so với ngày hôm qua. Trong đó, Lào Cai 48 người (tăng 12 người), Yên Bái 35 người (tăng 2 người), Phú Thọ 6 người, Quảng Ninh 8 người, Hà Giang 9 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người, Điện Biên 1 người (mới).

Về người mất tích, mặc dù giảm 3 người nhưng vẫn còn 45 người chưa tìm thấy, trong tỉnh Lào Cai cao nhất với 37 người. Cùng với đó số người bị thương tiếp tục tăng lên 81 người.

Cứu đường

Ga Lào Cai vừa cho biết, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội đã cơ bản được thông tàu. Cung đường sắt từ ga Lào Cai đến Phố Lu và xuôi về thị trấn Mậu A (Văn Yên - Yên Bái) đã được khơi dòng, khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tàu chỉ có thể chạy được đến TP Yên Bái là dừng lại do đoạn đường ray ở đây vẫn còn ngập nước, bị sạt lở nặng và các toa tàu bị đổ vẫn đang được khẩn trương cứu hộ. Sáng nay, các chuyến tàu bị tê liệt ở các ga Phố Lu, Phố Ràng... cũng đã được kéo về TP Lào Cai để sửa chữa.

Để “giải cứu” hàng ngàn người dân và khách du lịch cùng hàng trăm phương tiện giao thông còn đang mắc kẹt ở Lào Cai, đặc biệt là tại khu vực Phố Ràng, đồng thời thông đường cho xe ở dưới xuôi lên, các đơn vị cứu hộ thuộc tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên... đã rất nỗ lực “cứu” đường. Công ty Quản lý đường bộ 232 đã quyết định “mở một đường máu” từ Phố Ràng (Lào Cai) sang địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Sau một đêm mở đường, xúc gạt đất đá sạt lở liên tục, đến rạng sáng nay, tuyến quốc lộ 279 cũng đã bắt đầu được thông xe, trong đó đoạn đường từ thị trấn Phố Ràng sang huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã được làm cầu, đường tạm cho xe qua. Trước đó, quốc lộ 70 đoạn từ TP Lào Cai về Phố Ràng đã thông xe. Như vậy, hiện từ TP Lào Cai có thể xuôi về Hà Nội bằng cách đi đến Phố Ràng thì rẽ theo đường 279 sang Hà Giang, theo quốc lộ 2 xuôi về Hà Nội hoặc rẽ phải sang Yên Bái, theo quốc lộ 32 về Hà Nội.

Sáng nay, sau khi tuyến quốc lộ 279 khơi thông, hàng chục xe cứu nạn, cứu trợ, vận chuyển lương thực, hàng hóa, xăng dầu “chi viện” cho vùng lũ quét bị ách tắc ở Phú Thọ, Yên  Bái cũng đã lăn bánh ngược lên TP Lào Cai để tiếp sức cho huyện vùng cao Bát Xát, nơi vừa trải qua trận lũ dữ, lấy đi tính mạng hàng chục nạn nhân. 

Đồng thời, vào lúc 6g sáng nay, tuyến đường từ TP Lào Cai đi Sa Pa sang Than Uyên (Lai Châu) về Văn Chấn (Yên Bái) cũng đã thông xe. Các tuyến 4E đi Phố Lu và đi Bát Xát, 4D đi Sa Pa - Quý Hồ và đi Mường Khương, Tỉnh lộ 156 (Bản Vược - Mường Hum), Tỉnh lộ 153 đi Bắc Hà đã thông tạm thời. Cơ bản đến nay việc đi lại trong nội tỉnh đã được đảm bảo. Bởi vậy, hàng trăm phương tiện bị tê liệt ở địa bàn tỉnh Lào Cai đã cơ bản được giải phóng.

NHÓM PV

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát:
Huy động mọi lực lượng để cứu trợ cho Y Tý

Hồi 8g sáng nay, 12-8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn cứu trợ đã rời TP Lào Cai, bay lên “ốc đảo” Y Tý bằng trực thăng. Đây là một xã nằm sát biên giới Việt-Trung, núi non trập trùng, đường đi lại rất khó khăn, ô tô vẫn chưa thể đến được trung tâm, xe máy cũng không thể đi lại được. Tuy vậy, trong trận lũ dữ vừa qua, Y Tý lại là xã đứng thứ hai sau xã Trịnh Tường về số nạn nhân bị chết và mất tích, nhà cửa đổ nát, ruộng vườn tan hoang.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo SGGP 12 Giờ, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, hiện nay Y Tý đang bị cô lập hoàn toàn. Sau khi hàng chục ngôi nhà bị sập, đổ, lúa và hoa màu bị tàn phá, hàng ngàn người dân đã được sơ tán đến một địa điểm duy nhất để lánh nạn là trụ sở Đồn Biên phòng Y Tý. Song sau 5 ngày đến nay Đồn Biên phòng Y Tý đã hết gạo. Hàng trăm chiến sĩ biên phòng và người dân đều đang mong chờ gạo, mì tiếp tế ở dưới lên.

Trong chuyến bay sáng nay, đoàn công tác đã đem theo 1 tấn gạo và mì tôm cho đồng bào. Ông Phát khẳng định, lực lượng vũ trang sẽ cùng với các cơ quan chức năng huy động mọi khả năng để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đưa hàng cứu trợ đầy đủ cho người dân các vùng bị chia cắt, cô lập, không để cho người dân nào bị chết đói, đặc biệt là ở Y Tý.

PHÚC HẬU - THÀNH NAM 

Thông tin liên quan:

>>Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ

>> Ghi chép từ tâm lũ Lào Cai- Yên Bái : Hàng ngàn người đang khốn khó

>> Lũ quét tàn phá miền núi phía Bắc

>>Nỗi đau xé lòng ở làng lũ quét

Tin cùng chuyên mục