Lấp lánh một vầng trăng

Về Bến Nhà Rồng
Cùng anh ngắm con tàu rẽ sóng
Nước trong xanh
Âm thanh lồng lộng
Tiếng lòng - hơi ấm bao la
Lấp lánh một vầng trăng

Ngày Bác đi xa
Lệ buồn sông đưa tiễn
Bến Nhà Rồng rưng rưng lưu luyến
Sóng chia xa bịn rịn gửi đôi dòng

Về đây đi em
Qua Bến Nhà Rồng
Cùng anh sưởi ấm viên gạch hồng thân quen - ly kỳ nơi đất lạ
Thuở bôn ba Bác “trải lòng” những mùa băng giá
Hơi ấm còn đây 
Sắc màu tím biếc
Tươi nồng

Dắt tay em trên Bến Nhà Rồng
Lặng thầm dõi dò đôi dép lốp
Muôn dặm trường Người đi tìm hình đất nước
Cuộc hành trình - ngày tháng nguyên xi

Thăm Bến Nhà Rồng 
Nơi Bác đã ra đi
Dấu chân trầm luân lưu lại
Một con tàu
Một bến nước
Một dòng sông 
Bao mùa gặt hái…

Thấp thoáng bóng Người 
Lấp lánh một vầng trăng.

Tin cùng chuyên mục