
HLV Laszlo Kleber.
Sự kiên nhẫn của cựu thành viên V- League Vạn Hoa Hải Phòng đối với HLV người Đức gốc Hungary Laszlo Kleber đã cạn kiệt. Hôm qua (21-3), đội bóng đất Cảng đã chính thức tuyên bố sa thải HLV Laszlo Kleber khỏi chiếc ghế HLV trưởng, đồng thời đôn trợ lý Lê Quang Long (cựu cầu thủ Quân khu 3) làm quyền HLV trưởng dẫn dắt Vạn Hoa Hải Phòng.
Việc Vạn Hoa Hải Phòng trở thành CLB thứ ba của giải hạng Nhất “trảm tướng” là điều tưởng như phi lý, nhưng thực tế là... hợp lý. Đội bóng của bầu Tuân hiện có 5 điểm sau 3 trận, trong đó có đến 2 trận cầm hòa trên sân khách, nhưng điều ấy chưa đủ làm hài lòng ứng viên số một cho suất thăng hạng. Dưới sự dẫn dắt của Laszlo Kleber, sự vượt trội của Vạn Hoa Hải Phòng không được thể hiện rõ ràng. Thay vào đó là thế đứng “chân cò” khiến viễn cảnh trở lại mái nhà xưa chưa xuất đầu lộ diện.
Trên thực tế, cú ngã ngựa ở V-League 2006 vẫn âm ỉ rỉ máu, làm người hâm mộ bóng đá đất Cảng càng “soi” những chú “gà nhà” kỹ hơn. Bởi với họ, nỗi đau của Vạn Hoa Hải Phòng là rớt hạng đúng vào thời điểm mà tưởng như lực của CLB đang lên, thậm chí còn trên “cơ” nhiều CLB khác ở sân chơi V-League.
Thân phận của kẻ xuống hạng là bị mất quá nhiều thứ từ tài trợ cho đến tình yêu của khán giả. Trước tình thế ấy, lãnh đạo CLB quyết tâm đổi mới và cải tổ triệt để đội bóng, đưa về HLV người Đức Kleber thông qua môi giới của cựu Giám đốc kỹ thuật Đà Nẵng Zeise. Màn quảng cáo ban đầu khẳng định Kleber là HLV giỏi, nhưng qua thực tế thì trình độ chỉ ở dạng… giáo viên thể dục trường học. Các buổi tập của Vạn Hoa Hải Phòng hết sức đơn giản, thậm chí nhiều buổi tập chỉ đá “gôn tôm” nên không đẩy được thể lực, điểm yếu rõ nhất của đội.
Nước cờ mời Kleber hiển nhiên là một sai lầm nữa của bầu Tuân. Có thông tin rằng, Vạn Hoa Hải Phòng tuyển HLV trưởng không tham khảo ý kiến của giới chuyên môn. Chính vì cái tầm chiến lược hạn hẹp ấy mà đội bóng đất Cảng tự làm khó mình, khi đánh mất thế đứng của đội bóng “bề trên” khi xuống chơi ở hạng Nhất. Dưới thời Kleber, lối chơi thiếu bài bản, cầu thủ không phát huy được sức mạnh và đặc biệt Kleber “đọc” trận đấu kém khiến Vạn Hoa Hải Phòng dù luôn dẫn trước vẫn bị V.Ninh Bình và Thể Công Viettel gỡ hòa, xếp vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp. Đỉnh điểm của “cuộc tình” Vạn Hoa Hải Phòng với Kleber chính là trận hòa 1-1 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thể Công Viettel. Trận đấu ấy, đang dẫn bàn trước và hàng thủ chơi cực tốt, nhưng HLV Kleber lại xáo trộn đội hình. Thế là đội bóng đất Cảng đánh mất 3 điểm quý như vàng, và đó là giọt nước tràn ly khiến Vạn Hoa Hải Phòng quyết định chia tay Kleber sau hơn nửa năm hợp đồng.
Hôm qua, Giám đốc điều hành Phạm Văn Hùng đã thông báo quyết định sa thải khỏi vị trí HLV trưởng Vạn Hoa Hải Phòng đến ông Kleber. Vị HLV người Đức tỏ ra không hài lòng, đòi giải thích nguyên nhân và một mực ở lại và vẫn ra sân... huấn luyện.
Cũng theo ông Phạm Văn Hùng, dù đã quyết định đôn HLV Lê Quang Long làm quyền HLV trưởng, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi CLB đã liên lạc để gọi trở lại cựu HLV Brazil Alberto (HLV trưởng mùa bóng 2005). Mức lương mà Alberto đòi CLB đất Cảng phải trả là 3.500USD/tháng, và nhà cầm quân người Brazil dự kiến có mặt tại Hải Phòng để cầm quân vào cuối tháng 3 này.
Đỗ Hân