Chuyện nông thôn

“Lên đời” điện thoại xem phim “tươi mát” (!)

“Lên đời” điện thoại xem phim “tươi mát” (!)

Sau dịch “web tươi mát” đổ bộ về vùng nông thôn TPHCM thông qua các dịch vụ Internet, hiện nay phim “tươi mát” tràn ngập ở các cửa hàng điện thoại di động, các điểm chuyên chép nhạc, phim cho những người có nhu cầu. Khách hàng của dịch vụ phim “tươi mát” này chủ yếu là những thanh niên học đòi, những học sinh con nhà khá giả ở nông thôn… Điều đáng nói là để xem được những đoạn phim “tươi mát” với hình ảnh, màu sắc có độ phân giải cao, thời gian lưu trong thẻ nhớ dài… phải có điện thoại di động loại  từ năm - bảy triệu đồng trở lên. Và thế là xuất hiện “phong trào lên đời điện thoại”.

“Lên đời” điện thoại xem phim “tươi mát” (!) ảnh 1

Đưa chiếc máy điện thoại di động Nokia 3230 vừa mới mua hơn 6 triệu đồng, Nguyễn H.T. (ở xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi) khoe: “Mua điện thoại màn hình lớn như thế này để xem phim tươi mát cho đã. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10.000 đồng là chép phim về xem mọi lúc mọi nơi. Em vừa mới chép ở tiệm cài nhạc, phim chuyên nghiệp ở khu vực chợ chiều Tân Thạnh Đông. Ở đây phim tươi mát nhiều lắm, Tây, Tàu, Việt Nam… kiểu gì cũng có”.

Không phải chỉ có tiệm chuyên cài nhạc, phim ở khu vực chợ chiều xã Tân Thạnh Đông này là “ổ” cung cấp những phim loại này cho thanh niên vùng nông thôn, mà ở các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Tân Hiệp huyện Hóc Môn, thị trấn Củ Chi cũng tràn ngập những dịch vụ này. Khi khách hàng có yêu cầu thì các chủ cửa hàng đáp ứng ngay những đoạn phim “tươi mát”, “phòng the” đủ loại.

Điều đáng nói là khách hàng chép phim đen kiểu này phần lớn là thanh thiếu niên nông thôn khi nhu cầu sử dụng điện thoại di động đang ngày một phát triển rộng ở đây. Những thước phim “tươi mát” đang len lỏi vào cả trường học. Anh N.V.T. (ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) kể: “Gia đình có thằng con trai lớn mới đậu đại học nên tui mua thưởng một điện thoại di động hơn 5 triệu đồng, luôn tiện mai mốt nó đi học ở trọ dễ bề liên lạc. Nhưng mấy ngày nay, thấy nó cùng thằng bạn học chung lớp cứ vào phòng đóng cửa rù rì to nhỏ. Tưởng chúng bàn chuyện học hành, tương lai gì đại sự lắm, té ra chúng nó toàn bình luận chuyện phòng the từ những đoạn phim “tươi mát” trên chiếc điện thoại”.

Không những các cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại di động tải hoặc chép nhạc, phim phục vụ khách hàng, giờ đây xuất hiện nhiều điểm không mua bán gì đến điện thoại cũng chép nhạc, phim (mà kỳ thực chỉ có phim “tươi mát” mới thu hút khách hàng) đã hoạt động rầm rộ nhưng nhiều nơi chính quyền địa phương vẫn làm ngơ.

NGUYỄN PHƯƠNG LAM

Tin cùng chuyên mục