
Nhà thầu muốn lấy lòng quan chức bèn ngỏ ý biếu ông ta một chiếc ô tô.
- Tính liêm khiết của tôi không cho phép mình nhận món quà như thế.
- Tôi rất kính trọng sự liêm khiết của ngài. Vậy thay vì biếu chiếc ô tô, tôi sẽ bán nó với giá 2.500.000 đồng vậy.
- À… trong trường hợp này tôi sẽ mua hai chiếc.
Éo le

Thám tử tư chuyên theo dõi chuyện tình ái lăng nhăng đau xót kể với bạn:
- Đời tôi đã chứng kiến đủ mọi mối tình oan trái, điên loạn. Nhưng với vụ tên thương gia thuê tôi với giá kỷ lục để theo dõi vợ hắn trong sáu tháng ròng là đau nhất, hận nhất.
- Hắn quỵt tiền công của anh à?
- Không, rất sòng phẳng. Nhưng đau là suốt sáu tháng tôi theo sát bước vợ hắn, hắn đã ung dung tán tỉnh vợ tôi!
Nụ cười Mona Lisa
- Thế là xong- Leonard đặt cây cọ xuống- Cô nghỉ được rồi, Mona Lisa. Mà này, tại sao cô cứ mỉm cười bí ẩn suốt cả mấy tiếng ngồi làm mẫu vậy?
- Xin lỗi- cô ta mỉm cười- Nhưng có một vết màu trên mũi ông.
Hỏi và đáp

- Theo bác sĩ, thế nào là sức khỏe?
- Đó là mỗi ngày anh lại đau một chỗ khác.
- Theo y học, thế nào gọi là một người lạc quan?
- Đó là một người luôn dùng thuốc chống trầm cảm.
S.K. (st)