Trước thông tin Zambrotta muốn trở lại Turin

Liệu Juve có tiếp nhận kẻ phản bội ?

Báo chí Tây Ban Nha mấy ngày qua loan tin hậu vệ Gianluca Zambrotta của Barcelona muốn trở về khoác áo CLB cũ Juventus. Vấn đề đặt ra là liệu Lão Phu nhân có tiếp nhận những cầu thủ đã rời bỏ đội như "những kẻ phản bội" sau vấn nạn Calciopoli?

Báo chí Tây Ban Nha mấy ngày qua loan tin hậu vệ Gianluca Zambrotta của Barcelona muốn trở về khoác áo CLB cũ Juventus. Vấn đề đặt ra là liệu Lão Phu nhân có tiếp nhận những cầu thủ đã rời bỏ đội như "những kẻ phản bội" sau vấn nạn Calciopoli?
 
NHỮNG CUỘC RA ĐI TẤT YẾU
 

Liệu Juve có tiếp nhận kẻ phản bội ? ảnh 1
Zlatan Ibrahimovic đầu quân cho CLB kình địch Inter Milan.

Sau phiên tòa Calciopoli hồi tháng 6-2006, Juventus bị giáng xuống Serie B với án phạt trừ đến 17 điểm. Trong vài tuần lễ sau khi án phạt được công bố, gần như toàn bộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới đều khăn gói rời khỏi Turin. Những cuộc chia tay đáng chú ý nhất là của bộ đôi vô địch thế giới Fabio Cannavaro và Gianluca Zambrotta, hai nhà á quân thế giới Lilian Thuram và Patrick Vieira, cũng như Zlatan Ibrahimovic và Emerson. Tất cả đều lập tức bị các cổ động viên Juventus gán cho cái tội danh "kẻ phản bội", bất kể trước đó họ đã góp công lớn mang đến vinh quang cho Juve trong 2 mùa liên tiếp. Cũng trong bối cảnh đó, những ngôi sao như Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, David Trezeguet và Alessandro Del Piero được công chúng Turin ghì chặt như những người hùng khi quyết định ở lại cùng đội chiến đấu ở Serie B.
 
Tuy nhiên, liệu có đúng khi gọi tất cả những người ra đi là "phản bội"?
 
Trước hết, phải thấy đó là những cuộc ra đi tất yếu bởi Juventus không cần đến dàn siêu sao vẫn có thể hoàn thành mục tiêu thắng Serie B để trở lại ngay sau 1 mùa bóng. Thứ 2, với án phạt nặng nề, Juventus hầu như mất sạch nguồn tiền quảng cáo, truyền hình và tài trợ, nên không thể gánh số tiền khổng lồ trong bảng lương cầu thủ. Họ cần phải bán bớt ngôi sao để tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hào hùng của mình. Nhưng bán ai và bán như thế nào mới là vấn đề đáng suy ngẫm…
 
AI LÀ KẺ BỘI PHẢN THỰC SỰ?
 

Liệu Juve có tiếp nhận kẻ phản bội ? ảnh 2
Zambrotta chuyển đến TBN khoác áo Barcelona sau khi Juventus bị giáng xuống Serie B.

Cứ nhìn vào đội hình Juve mùa bóng 2005-2006 bạn sẽ nhận ra là có đến 75% thuộc hàng đẳng cấp thế giới, nên việc ra đi của một số ngôi sao lớn là chuyện không thể tránh khỏi mà nguyên nhân chủ yếu của những quyết định rời bỏ Turin vẫn là vấn đề tuổi tác. Chúng ta phải thông cảm cho những cầu thủ tuổi đã cao như Cannavaro, Thuram, Zambrotta và Emerson. Cả 4 cầu thủ trên đều đang đến giai đoạn cuối sự nghiệp, đều chưa từng thắng Champions League. Họ còn rất ít thời gian chơi ở trình độ cao và thực sự không thể mạo hiểm phần đời còn lại ở vũng lầy Serie B. Họ không thể ở lại chờ đội lên hạng, chờ đội giành suất dự Champions League để rồi sau đó… giải nghệ.
 
Cứ nhìn vào 18 tháng vất vả của Cannavaro ở Real Madrid cũng biết anh đang chạy đua với thời gian đến độ nào. Thuram cũng ngồi dự bị ở Barca ở tuổi 36, còn Emerson cũng chỉ là cái bóng mờ ở tuổi 31. Họ ra đi là đúng bởi nếu ở lại chỉ là gánh nặng cho Juventus mà thôi!
 
Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà họ có thể nhận được sự dung thứ của các cổ động viên chính là chọn dấn thân ở Tây Ban Nha hơn là ở lại Serie A để cống hiến cho những kình địch của chính Juventus.
 
Hoàn cảnh của họ hoàn toàn khác với Zlatan Ibrahimovic và Patrick Vieira - những kẻ tội đồ thực sự - đã nhanh chóng chạy sang đầu quân cho Inter Milan. Cho dù Vieira bị chấn thương một thời gian dài, anh vẫn là một con bài quan trọng trong đội hình của Roberto Mancini, còn Zlatan Ibrahimovic thì không cần phải bàn cãi khi trở thành nhân tố quyết định giúp Inter thống trị Serie A. Bộ đôi này không chỉ làm suy yếu Juventus bằng việc "nhảy khỏi con tàu đắm" mà cung cấp cho Inter một bộ khung vững mạnh để gầy dựng sức mạnh siêu cường hiện thời. Sự thật là Ibrahimovic và Vieira đều có thể từ chối lời mời gọi của Inter để theo chân Cannavaro đầu quân cho các CLB Tây Ban Nha. Real Madrid đã quan tâm và ái mộ Ibrahimovic khi từng muốn chi ra hàng chục triệu bảng chuyển nhượng hồi mùa hè 2005. Cánh báo chí đồn rằng Real sẵn lòng phá kỷ lục chuyển nhượng (76 triệu euro) của Zinedine Zidane hồi năm 2001, để có được Ibrahimovic. Tuy nhiên, Ibra đã gây sức ép cho CLB để đến Inter với giá chỉ 24 triệu euro - tức là với cái giá chỉ bằng 1/3 so với số tiền mà họ có thể phải trả cách đó 12 tháng. Ibra quả đã "làm nghèo" Juventus không ít vì bản hợp đồng đó. Với Vieira thì vai trò kẻ phản bội cũng chẳng làm anh ngại ngùng khi từng rời bỏ Arsenal sau biết bao năm gắn bó để chạy sang với Lão Phu nhân.
 
Từ những góc độ đó - thông qua cách ra đi và tác động của việc ra đi, có thể thấy Ibrahimovic và Vieira xứng đáng với tội danh kẻ phản bội, còn Cannavaro, Zambrotta, Thuram và Emerson, dù sao cũng đáng được dung thứ sau những gì họ đã mang lại cho CLB.

 Cuối cùng, nếu Zambrotta thực lòng muốn trở lại Turin, thì các cổ động viên Juventus lẽ ra phải hợp sức cùng nhau để bản hợp đồng trở thành sự thật. Cầu thủ 30 tuổi này vẫn còn là hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới và anh đủ năng lực giúp nâng lối chơi tấn công của Juventus lên một tầm cao mới - y như thuở nào. Nếu các tifosi chống lại "chuyến trở về của Juda", họ sẽ phải ân hận khi phạm một sai lầm lớn trong việc vơ đũa cả nắm. Cách Zambrotta ra đi hoàn toàn khác Ibrahimovic và Vieira, vì thế, quyết định trở lại của anh đáng được trân trọng hơn là ruồng rẫy. 

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục