Lời con trẻ

  • Bé cầu nguyện
Lời con trẻ ảnh 1

Buổi tối, bé  ngồi trong lòng mẹ cầu nguyện lớn tiếng:
- Noel này xin cho con một con búp bê lớn.
Mẹ vuốt tóc dạy bé:
- Con cầu nguyện thì nói nhỏ thôi. Thượng đế  ở khắp mọi nơi, thượng đế nghe mà.
Bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Con biết thượng đế nghe rồi, nhưng con sợ bà nội ở phòng kế bên không nghe thấy.

  • Tội nghiệp ngoại
Lời con trẻ ảnh 2

Một hôm trời chiều gió mát, bé nằm hiu hiu bên cạnh mẹ sắp ngủ. Thấy mẹ bắt đầu có tóc bạc, bé nhỏ nhẹ hỏi:
- Tại sao mẹ bạc tóc vậy?
Mẹ bé vừa trả lời vừa có ý dạy dỗ bé:
- Mỗi khi bé hư là mẹ bạc một sợi tóc đó!
Bé ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói: Như vậy con biết vì sao tóc bà ngoại bạc trắng rồi!

  • Điều bất thường
Lời con trẻ ảnh 3

Cô giáo dạy về môn sinh vật giảng về sự sinh sản. Về bài làm ở nhà, cô giáo đề nghị học trò về nhà tự tìm tòi về sự sinh sản.
Bé về hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Con ra đời làm sao hả mẹ?”.
Bà mẹ không muốn giải thích cho cậu bé rõ ràng. Bà trả lời: “Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ”.
Cậu bé vẫn chưa thỏa mãn hỏi tiếp: “Vậy bố mẹ được sinh ra làm sao?”
“Cũng vậy thôi con ạ. Một con cò đã mang đến cho ông bà nội ngoại”.
“Thế ông bà ra đời làm sao?”.
Bà mẹ hết cả kiên nhẫn bèn gắt lên: “Cũng do một con cò thôi!”. Cậu bé cặm cụi viết bài tường trình với mở đầu như sau: “Em sinh ra trong một gia đình không bình thường. Ông tổ em là cò mà lại toàn sinh ra người”.

A.B (st) - A.D (mh)

Tin cùng chuyên mục