La Liga xung quanh cuộc chiến trụ hạng

Lời cuối cho Sociedad và Celta Vigo

Không có ý nghĩ sẽ chen chân vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch ngay từ những vòng đấu đầu tiên, việc của những đội bóng không tên tuổi hoặc thiếu đầu tư chiều sâu vẫn chỉ là làm thế nào đó để tránh không bị xóa tên khỏi bản đồ La Liga. Thế nhưng, công việc ấy thật chẳng hề đơn giản đối với Gimnastic, Celta Vigo, Real Sociedad, Bilbao, Levante, Real Betis trong chặng đường đầy hiểm trở như La Liga.

Lời cuối cho Sociedad và Celta Vigo ảnh 1

Celta Vigo (trái) khó tránh khỏi suất rớt hạng.

Nguy khó ấy đã xảy đến với Gimnastic chỉ ngay sau mùa bóng đầu tiên được lên chơi tại đấu trường danh giá nhất bóng đá Tây Ban Nha dù rằng họ đã rất nỗ lực. Nhưng với một lực lượng thiếu những bản hợp đồng giá trị, Gimnastic đã không thể đứng vững được trước những đối thủ hơn hẳn họ mọi mặt. Tạm biệt Gimnastic! Báo chí Tây Ban Nha đã có đoạn viết như một lời an ủi dành cho đội bóng vùng Tarragona cách đây 3 vòng đấu. Đương nhiên, Gimnastic sẽ thực hiện nhiệm vụ ở 3 lượt trận còn lại, nhưng ai cũng hiểu những cuộc đối đầu với Atletico (vòng 36), Getafe (37) và Barcelona với Gimnastic không vì mục tiêu gì khác ngoài danh dự khi mọi thứ đã an bài với họ.

Tuy nhiên, đối với Betis (hạng 15), Levante (16), Bilbao (17), Sociedad (18) và Celta Vigo (19) thì rủi ro có thể ập đến đối với tất cả bởi khoảng cách giữa họ cũng chỉ từ 1 đến 4 điểm, trong khi La Liga còn đến 3 vòng đấu. Thế cho nên, chỉ cần một sai lầm, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Vậy ai trong số họ tránh được nguy hiểm phía trước để tiếp tục hiện diện ở La Liga mùa giải 2007-2008? Khả năng sẽ là Real Betis, Levante và Bilbao.

Tại sao?...

Đầu tiên có thể nói ưu thế về điểm số của Real Betis so với 2 đội đang thất thế nhất là Sociedad và Celta Vigo. Bởi suy cho cùng, trong 3 trận đấu còn lại Betis chỉ cần kiếm thêm 3 điểm nữa ở những lần đối đầu trước Celta Vigo, Osasuna và Racing là họ có thể đảm bảo chắc suất trụ hạng. Khả năng Betis hoàn thành mục tiêu rất có thể xảy ra ở vòng 37 trong trận tiếp Osasuna – đội đã an toàn trụ hạng. Còn trong trường hợp họ đánh bại được Celta Vigo trong trận đấu vào cuối tuần này, xem như họ đã sớm hoàn thành chỉ tiêu. Ngược lại, Celta Vigo đã chấm dứt hy vọng.

Trong khi đó, Levante tuy vừa thua đậm 1-4 trước Osasuna, nhưng điều đó có vẻ như không ảnh hưởng lớn đến cơ hội trụ hạng của đội vì cũng gần giống như Betis, Levante hiện vẫn giữ được khoảng cách 3 điểm so với Sociedad. Do đó, ở 3 trận đấu còn lại gặp Racing, Gimnastic và Bilbao họ chỉ cần tránh để trắng tay là có thể nghiễm nhiên trụ hạng. Thực ra, cơ hội để Levante trụ hạng có thể sẽ đến vào cuối tuần này trong trận làm khách trên sân Racing - đội bóng không còn mục tiêu để phấn đấu sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng.

Và do Betis cùng Levante có thể tự định đoạt số phận của họ nên 2 suất rớt hạng còn lại đang đẩy ra giữa cuộc chiến của 3 đội Bilbao, Sociedad và Celta Vigo. Dĩ nhiên, Bilbao vẫn có nhiều thuận lợi hơn so với Sociedad và Celta Vigo do hơn Sociedad 1 điểm và 4 điểm so với Celta Vigo, lại được thi đấu 2 trận sân nhà trước Mallorca (vòng 36) và Levante (38). Xen kẻ hai vòng đấu này là chuyến làm khách trên sân Villarreal, và đó cũng là trận đấu được xem khó khăn nhất đối với các cầu thủ xứ Basque do Villarreal vẫn đang nỗ lực tranh chấp suất dự Cúp châu Âu.

Trong khi đó, dù đã “cầu viện” nhân vật lỗi lạc đến từ Bungaria Stoichkov, nhưng xem ra cơ may giúp Celta trụ hạng khá mong manh với họ, đặc biệt là sau thất bại 1-3 trước Sociedad vào cuối tuần qua. Nhưng xét cho cùng đấy cũng là điều Celta Vigo phải chấp nhận cho những sai lầm trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải.

Thế hy vọng gì cho Sociedad? Thật khó để đội bóng cùng xứ Basque với Bilbao này tìm kiếm vận hội cho chính mình dù ở 3 vòng đấu còn lại khó khăn nhất với họ chỉ là chuyến hành quân đến Mestalla ở vòng đấu cuối cùng gặp Valencia (trước đó gặp Ossuna, Racing). Nhưng chính 1 điểm kém Bilbao sẽ là rào cản ngăn Sociedad cán mức an toàn.

Thế cho nên, sau lời chia tay lăïng lẽ dành cho Gimnastic, ở Tây Ban Nha người ta đang nhắc đến Sociedad và Celta Vigo thay cho lời cuối để nhắc về những ngày hiện diện còn lại của họ ở La Liga mùa bóng 2006-2007.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục