Trận tứ kết giữa Brazil – Pháp, những nhà vô địch thế giới ở hai kỳ giải gần nhất, luôn là trận đấu hấp dẫn trong thế trận tấn công mở rộng, nhưng lịch sử cũng chứng tỏ cuộc chiến luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, thậm chí huyễn hoặc như trận chung kết ở Paris năm 1998.

Lialian Thuram (phải) sẽ là thách thức thực sự cho các tiền đạo Brazil.
Trong lịch sử các kỳ World Cup, Pháp là đại diện ưu tú nhất của châu Âu trên mặt trận “chống Brazil”, chính họ đã hai lần ngăn trở Brazil vươn tới đỉnh vinh quang ở thời điểm Selecao sung mãn nhất. Chiến thắng ở Mexico 86 đã giúp thế hệ Platini lưu danh muôn thuở, trong lúc thành tựu ở France 98 của thế hệ Zidane để lại nghi án bí ẩn nhất trong lịch sử World Cup.
Cách đây 8 năm, Zidane chưa từng ghi bàn thắng bằng đầu đã ghi liền 2 bàn trong chiến thắng 3-0, còn Brazil chợt mờ nhạt đến mức khó hiểu khi Ronaldo bị ngất vài giờ trước khi ra sân.
Zidane và Ronaldo sẽ đối mặt trên sân Frankfurt hôm nay để giải đáp điều bí ẩn của 8 năm trước. Kể từ sau trận thua Pháp, Brazil đoạt lại ngôi vô địch với 11 trận thắng liên tiếp cho đến nay. Pháp thì ngược lại, sa sút và vất vả trong 5 trận, trước khi vùng lên thắng liên tiếp Togo và Tây Ban Nha.
Với sự chông chênh trong phong độ của người Pháp, giới bình luận xem đây là cơ hội tuyệt vời để Brazil phục thù, nhưng HLV Carlos Alberto Parreira nói: “Chẳng có bầu không khí phục thù, chúng tôi không nghĩ đến chuyện đó. Chúng tôi chỉ chơi thêm một trận cầu quyết định và đối thủ lần này là Pháp, cũng giống như chúng tôi đã chơi với Ghana”.
Nỗi lo lắng của Parreira về tình trạng chấn thương của Kaka và Emerson (cả hai bị đau đầu gối trong trận thắng Ghana) đã được giải tỏa khi bác sĩ của đội khẳng định họ sẽ ra sân, trong lúc HLV Domenech cũng có thể thở phào khi những vết bầm dập của Zidane trong trận đấu với Tây Ban Nha không có gì đáng ngại dù anh phải bỏ buổi tập hôm thứ Năm. Zidane sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình sau vòng chung kết này, vì thế, mọi trận đấu ở vòng knock-out đều có thể là trận đấu cuối cùng của anh.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN: |
BRAZIL (4-4-2): 1-Dida; 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Roberto Carlos; 17-Gilberto Silva, 11-Ze Roberto, 8-Kaka, 10-Ronaldinho; 9-Ronaldo, 23-Robinho. PHÁP (4-2-3-1): 16-Fabien Barthez; 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal; 4-Patrick Vieira, 6-Claude Makelele; 22-Franck Ribery, 10-Zinedine Zidane, 7-Florent Malouda; 12-Thierry Henry. |
Domenech nói: “Chúng tôi sẽ phải chơi thậm chí tốt hơn trước để giành giật cơ hội nhưng tôi tin là chúng tôi có thể chiến thắng bởi vì đội tuyển này có thể thích ứng trong việc đối đầu với mọi đối thủ và nâng tầm lối chơi của mình qua từng trận”.
Zidane đã chơi chói sáng trong trận Tây Ban Nha sau mấy trận đầu mờ nhạt, còn Ronaldo cũng tiến bộ theo tiến trình giải để lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup (15 bàn). Ai sẽ thắng trong cuộc chiến này? Hay sẽ lại mở thêm một nghi án mới cho lịch sử đối đầu giữa hai đội?
Patrick Vieira thổ lộ về cảm xúc của đoàn cầu Pháp khi đối mặt với Brazil: “Khi bạn là cầu thủ bóng đá, mơ ước đầu tiên là chơi trong World Cup và mơ ước kế tiếp là được gặp Brazil ở đấy”. Vieira, Makelele, Henry, Malouda… những cầu thủ không có mặt trong trận chung kết cách đây 8 năm sẽ vào cuộc với sự hứng khởi và có thể chính họ sẽ góp vai trò chính chứ không chỉ là những “kép hờ” chen chân vào cuộc chiến giữa những đối thủ quen biết như Zidane và Ronaldo.
- Hàng thủ hay nhất chống hàng công xuất sắc nhất
Brazil rõ ràng là trội hơn đối thủ châu Âu, nhưng điều đáng ngại là trong tiến trình giải họ đang chơi với dáng vẻ hết sức nhởn nhơ và chưa gặp bất cứ thách thức nào đáng sợ như Pháp. Cho đến nay, trong đội hình 4-2-3-1 có thể thấy hệ thống phòng thủ của Pháp là cực kỳ hoàn hảo - với bộ tứ hậu vệ và sự che chắn của cặp tiền vệ trụ Makelele - Vieira - đó là hàng thủ đẳng cấp thế giới, nếu không nói là vững chắc nhất ở World Cup này. Họ đủ sức thách thức tuyến tấn công Brazil với bộ tứ huyền ảo. Có thể là Brazilo chưa chơi hết 50% sức lực của mình trong 4 trận qua, nhưng hoàn toàn không dễ dàng để họ đè bẹp được khối bê tông vững chắc mà Domenech tạo dựng trước khung thành Barthez.
Hy vọng giành chiến thắng của Pháp dĩ nhiên là rất nhỏ nhoi khi mà Thierry Henry chưa chứng tỏ được gì nhiều, nhưng trong lối chơi thực dụng, Pháp hoàn toàn có thể gây bất ngờ nếu họ chủ trương khép thế trận để đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Brazil là gã khổng lồ nhưng Pháp cũng là đội bóng lớn và họ biết cách để không bị đánh bại, ít nhất là trong 90 phút. Lời giải cho nghi án France 98 có thể phải chờ đến những phút của giờ đấu thêm…
Dự đoán: Hòa 1-1
*VTV3, VTC1, VCTV3, HTV9,HTV2, BTV2 trực tiếp lúc 2 giờ ngày 2-7
NHẬT TÂN
Chiến thuật Brazil – Pháp Đội tuyển Brazil luôn trung thành với chiến thuật 4-4-2 kể từ khi HLV trưởng Parreira nhậm chức vào đầu năm 2003. Parreira chủ trương đơn giản hóa mọi chuyện, hiếm khi thay đổi đội hình. Trong World Cup kỳ này, hầu như ông luôn thực hiện cuộc thay người đầu tiên ở khoảng phút thứ 70. Phía bên kia, HLV trưởng đội tuyển Pháp Raymond Domenech có thể đưa ra chiến thuật 4-2-3-1, với Zidane dẫn dắt lối chơi và Thierry Henry là tiền đạo đơn độc.
-Hàng hậu vệ: Trung vệ Lucio chưa hề bị phạt một lỗi nào từ đầu giải đến nay, điều đó nói lên rằng hàng hậu vệ Brazil chưa thực sự gặp phải những mối hiểm họa lớn. Cặp hậu vệ cánh Cafu và Roberto Carlos (với số tuổi tổng cộng là 69) ở giải này ít dâng cao tham gia tấn công như thường thấy. Ở trận đấu với Nhật Bản, Cafu và Roberto Carlos được thay bằng cặp Cicinho – Gioberto. Đó cũng là trận cầu mà Brazil tấn công sinh động hơn và thắng 4-1. -Hàng tiền vệ: Hoặc Emerson, hoặc Gilberto Silva có nhiệm vụ thu hồi và cản phá, bảo vệ cho hàng hậu vệ. Ze Roberto đóng vai trò trợ giúp. Ronaldinho và Kaka là 2 vị trí tấn công nhưng Ronaldinho lùi sâu hơn so với ở Barcelona. Với tốc độ, sức mạnh và tài đọc trận đấu, Kaka chính là buồng phổi của hàng tiền vệ. -Hàng tiền đạo: Bao gồm Ronaldo và một chân sút còn lại. Adriano được ra sân từ đầu trong 3/4 trận đấu, ghi 2 bàn, nhưng chưa thể hiện một phong độ thuyết phục. Robinho đá ở trận thắng Nhật Bản, chơi tốt nhưng đã bị chấn thương.
-Hàng hậu vệ: Domenech đưa Gallas vào đá cặp với Thuram ở vị trí trung vệ và bộ đôi này đã hoạt động hoàn hảo. Ở cánh phải, Sagnol ưa thích dâng cao tấn công. Eric Abidal ở bên trái thận trọng hơn. Cho đến nay, hàng phòng thủ 4 người đã giúp Domenech hài lòng nhưng dĩ nhiên là họ chưa phải thử sức với những mũi nhọn thượng thặng như Brazil. -Hàng tiền vệ: Vieira và Makelele thi đấu trước mặt hàng hậu vệ, đảm nhiệm vai trò phòng thủ từ xa. Zidane đương nhiên giữ vai trò nhạc trưởng trong khi Ribery và Florent Malouda tấn công hai biên, thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. -Hàng tiền đạo: Domenech có thể chỉ bố trí một mình Henry. Cầu thủ này thường rơi vào thế việt vị trong trận đấu với Tây Ban Nha, nhưng có thể đó chính là một phương án nghi binh. Chân sút Trezeguet hầu như chỉ vào sân ở giai đoạn cuối trận. Tiến Minh tổng hợp |