Hầu hết các chủ nhà của những giải quốc tế lớn như World cup, Euro đều mơ ước giành chiếc Cúp vô địch. Nhưng có lẽ không một CĐV nào ở Áo dám nghĩ đến thắng lợi như vậy dù VCK Euro 2008 còn 1 năm nữa. Hiện nay, trên bảng xếp hạng của FIFA, Áo chỉ hơn Iraq, nơi đang bị chiến tranh tàn phá, 2 bậc nhưng đáng lo nhất là những màn trình diễn của họ trên sân cỏ. Kể từ khi Josef Hickersberger thay HLV Hans Krankl (năm 2005), Áo thua ngay trận đầu tiên (0-2) trước Canada xoàng xĩnh và hai tháng sau gặp Croatia, họ chịu thất bại còn nặng nề hơn (1-4).
Thua Hungary và Venezuela, trong khi chỉ hòa chật vật trước Costa Rica, đây là khởi đầu “không thể nào tệ hơn” cho một tân HLV. Tiếp đó, Aùo thua Pháp, hòa Ghana, Malta và mới nhất trận thua Scotland không có được lực lượng mạnh nhất cho thấy tình hình rất đáng lo. Không chỉ vậy, nội bộ còn rối ren khi mà các cầu thủ Aùo đang thi đấu trong nước không muốn đá chung với hai cầu thủ đang chơi ở Premier League: Paul Scharner (Wigan) và Emanuel Pogatetz (Middlesbrough) vì những chỉ trích của họ. Sau trận thua Scotland, trước những chỉ trích của báo chí và CĐV Aùo, ông Hickersberger biện bạch: “Quả thật, chúng tôi không tạo đủ cơ hội ăn bàn nhưng ít ra thất bại giúp đội biết cần phải làm gì”.
Q.Tr