Lòng tin bất chấp tiền bạc

Với mức luơng bước đầu là 4,8 triệu bảng Anh cho Fabio Capello, cộng với 1,5 triệu bảng nữa cho 4 cộng sự người Ý của Capello, mỗi năm LĐBĐ Anh (FA) tốn 6,3 triệu cho ban huấn luyện mới của đội tuyển Anh. Nếu tiếp tục hợp đồng sau World Cup 2010, con số ấy còn nâng lên nữa. Tuy nhiên, sau quá nhiều lần thất bại, đã đến lúc bao nhiêu triệu cũng chỉ còn là chuyện vặt. FA đang tin Don Fabio sẽ mang lại bình minh mới cho đội tuyển của họ.

Lòng tin bất chấp tiền bạc ảnh 1

Capello trong ngày đăng quang vô địch La Liga 2006-2007 với Real Madrid.

Đúng 23 ngày sau khi đội tuyển Anh thất bại ở vòng loại Euro 2008 và McClaren bị sa thải, họ đã có một nhà cầm quân mới: Đêm thứ Sáu 14-12, FA xác nhận HLV nổi tiếng người Italia Fabio Capello sẽ là tân HLV trưởng của đội tuyển Anh sau khi đạt được thỏa thuận với Pierfilippo - con trai đồng thời là một luật sư của Capello.

Theo hợp đồng, bước đầu Capello sẽ nhận mức lương vào khoảng 4,8 triệu bảng Anh hằng năm và nếu giúp được đội tuyển Anh vô địch thế giới vào năm 2010 thì tiền thưởng cho Capello sẽ lên đến hàng triệu. Capello sẽ bay sang London ký hợp đồng và dự một cuộc họp báo vào thứ Hai, trước khi về Ý. Ông sẽ bắt tay vào việc từ ngày 7-1.

Ở tuổi 61, Capello là HLV lớn tuổi nhất của đội tuyển Anh từ trước đến nay và cũng là HLV lãnh lương cao nhất. Mức lương của Capello cao hơn hẳn cựu trưởng HLV Eriksson trong 2 năm sau cùng của vị này ở đội tuyển Anh. Thậm chí, nếu Capello và FA đạt được thỏa thuận tiếp tục hợp đồng sau World Cup 2010 tại Nam Phi (thời hạn hợp đồng chính thức là tới tháng 6-2012), lương của Capello sẽ còn lên nữa và rất có thể các trợ lý của ông cũng sẽ được như thế - Capello không làm việc một mình, ông đã thuyết phục FA thu nhận 4 cộng sự cũng là người Italia, gồm các ông Franco Baldini, Italo Galbiati, Massimo Neri và Franco Tancredi, với tiền lương tổng cộng 1,5 triệu bảng.

Như vậy, mỗi năm Ban huấn luyện người Italia của đội tuyển Anh sẽ ngốn hết 6,3 triệu. Nhưng theo báo chí Anh thì sau quá nhiều lần thất bại, bây giờ đã đến lúc bao nhiêu tiền cũng chỉ là chuyện vặt.

Quyết định bổ nhiệm Capello được đưa ra sau những cuộc bàn bạc giữa Giám đốc điều hành FA Brian Barwick và Giám đốc phát triển bóng đá - Sir Trevor Brooking - tại văn phòng ở sân Wembley vào hôm thứ Tư. Thứ Năm, quyết định đó được ban chấp hành FA nhất trí thông qua và đến thứ Sáu thì hoàn tất mọi cuộc thương thảo. Sau khi chính thức bổ nhiệm Capello, Brian Barwick nói: “Chúng tôi đã cam đoan là phải tìm cho ra một ứng viên có đẳng cấp thế giới để dẫn dắt đội tuyển. Với Capello, chúng tôi đã có một vị như thế. Capello là một người chiến thắng. Thành tích cầm quân của ông ấy trong 2 thập niên gần đây nói lên tất cả. Ở mỗi CLB của mình, Capello đều giành được danh hiệu vô địch quốc gia”.

Sir Trevor Brooking nói thêm: “Fabio Capello đuợc dư luận khắp nơi đánh giá là một trong những HLV hay nhất thế giới. Ông ấy được mọi người trong giới bóng đá kính trọng”. Một nhận xét đáng chú ý của HLV Alex Ferguson, nhà cầm quân khả kính của Manchester United: “Dẫn dắt đội tuyển Anh là một công việc không chút dễ dàng, vì áp lực rất khủng khiếp. Nhưng tuổi 61 của Capello là cái tuổi lý tưởng để dẫn dắt một đội tuyển”. Tuổi tác tức là kinh nghiệm vậy!

o0o

Bây giờ, FA còn chờ bổ sung một trợ lý người Anh. Giới quan sát cho rằng có lẽ vị ấy chỉ làm “trợ lý ngôn ngữ” là cùng, hoặc tham gia chỉ để giới HLV Anh quốc... đỡ quê là không một ai đủ tài cán tham gia dẫn dắt đội tuyển. Stuart Pearce không thể làm hai việc một lúc và theo các vị lãnh đạo FA thì nhiều khả năng Pearce sẽ tiếp tục với đội U-21. Còn Alan Shearer và David Platt cũng là 2 cái tên sáng giá, có điều sẽ khó mà thuyết phục những “người Anh kiêu hãnh” như họ tham gia ban huấn luyện để lom khom đi xếp các dụng cụ tập luyện…

...Nhưng nhìn chung, dưới mắt giới bình luận ở Anh quốc, đến giờ này đã có thể coi như FA rất thành công trong chiến dịch “săn lùng chất xám” của họ. Ngay sau khi sa thải McClaren, Giám đốc điều hành Brian Barwick đã xem Capello là một trong 2 ứng viên nổi bật nhất cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh, và Barwick tỏ ra sốt sắng hơn nhiều so với lần tuyển mộ HLV trước. Ông khẩn trương móc nối với Capello, ông cương quyết thuyết phục các ủy viên trong FA chấp nhận Capello, và ông thành công. Cách đây 2 năm, ông ta cũng đã đặt chỉ tiêu là tìm một HLV có đẳng cấp thế giới và rồi chỉ có được Steve McClaren sau khi bị Luiz Felipe Scolari từ chối.

Nhưng cũng vì quá sốt sắng chiêu mộ “bố già” Don Fabio như thế, đã có một số câu hỏi chất vấn. Sir Dave Richards, chủ tịch Premier League, chất vấn hôm 14-12: “Hối hả như thế để làm gì? Một công việc hệ trọng như thế không thể tiến hành qua điện thoại. Không ai phản đối Fabio Capello, hoàn toàn không. Nhưng nếu triệu tập cuộc họp ban chấp hành vào hôm nay, ngày mai hoặc thứ Hai thì có phải hợp lý hơn không?”. 

 * Harry Redknapp, HLV trưởng của Portsmouth, cho rằng việc bổ nhiệm Fabio Capello làm HLV đội tuyển Anh là hoàn toàn không cần thiết. Trên nhật báo Daily Mail, ông tuyên bố: “Có cần phải là một siêu HLV để dẫn dắt đội tuyển Anh không? Steven Gerrard có cần được huấn luyện thêm không? Dĩ nhiên không. Với Ashley Cole, John Terry, Rio Ferdinand, Micah Richards, Frank Lampard, Wayne Rooney cũng thế. Vấn đề không phải là huấn luyện. Vấn đề là chọn cầu thủ thích hợp, tổ chức chặt chẽ, gieo niềm tin vào họ, đưa họ ra một đấu trường để thi đấu không sợ sệt và thi đấu tốt nhất. Theo đó thì chẳng cần phải có một Klinsmann hay một Capello.”
* Cựu HLV Venables cảnh báo rằng Capello sẽ gặp khó khăn không nhỏ trong việc triệu tập lực lượng vì một số tuyển thủ Anh không được thi đấu thường xuyên cho CLB. “Đó là một khó khăn đối với HLV đội tuyển, bất kể vị ấy là ai. Capello đâu có mang lại cho họ các trận đấu ở CLB! Lúc còn tham gia ban huấn luyện của cựu HLV McClaren, đã có những tuyển thủ của chúng tôi mới chỉ đá 20 phút cho CLB. Thế là không đủ”.

Nguyễn Quang

Hưng Nguyên


“Đừng bao giờ làm bạn với một cầu thủ !”

Lòng tin bất chấp tiền bạc ảnh 2
Capello từng “riềng” Beckham tới nơi tới chốn hồi còn ở Real Madrid.

Tân HLV đội tuyển Anh Fabio Capello - bây giờ đã có thể gọi như thế - có một nguyên tắc cứng rắn để thành công: Đừng bao giờ làm bạn với một cầu thủ. Ngay khi được bổ nhiệm chính thức vào hôm thứ Sáu vừa qua, nhà cầm quân nổi tiếng cứng rắn này đã khẳng định nguyên tắc đó khi nói rằng cầu thủ phải biết chỗ của họ là ở đâu.

Ông tuyên bố: “Một HLV trưởng cần phải nói chuyện với các cầu thủ của mình, nhưng không làm bạn với họ. Nếu kết bạn với một cầu thủ, những cầu thủ khác sẽ ganh tỵ và bắt đầu nghĩ rằng một ai đó được ra sân thường xuyên chỉ là nhờ thân với HLV trưởng. Một HLV trưởng cần phải khiêm tốn, nhưng có cá tính mạnh và được cầu thủ kính trọng”.

Bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Anh từ tháng 1-2008, một trong những việc cần làm trước hết của Capello là khôi phục niềm tin của đội bóng vốn đã bị sứt mẻ với thất bại ở vòng loại Euro 2008. Ông nói tiếp: “Trước hết, phải tìm ra những điểm yếu của cầu thủ. Nhưng tôi chỉ có thể giúp một cầu thủ hoặc một con người tiến bộ lên nếu anh ta hiểu rằng tôi đang giúp anh ta chứ không chỉ vạch ra những cái anh ta yếu.

Có một thí dụ mà tôi nghĩ là đáng nêu ra, là khi tôi huấn luyện cho Clarence Seedorf ở Real Madrid. Sau 2 tháng với Seedorf, tôi hỏi rằng “cậu có nghĩ là sút tốt không?”. Seedorf đáp là có, sút rất tốt. Tôi trả lời rằng cậu ta chỉ biết sút đúng một kiểu. Trong bóng đá phải sút đuợc nhiều kiểu. Seedorf là một cầu thủ đầy quyết tâm, bản lĩnh. Cậu ấy bắt đầu cố gắng và đã cải thiện rất nhiều”.

Chính Seedorf đã góp công nhấn chìm Manchester United ở trận lượt về bán kết Champions League mùa qua bằng một cú sút thần sầu.

Phương Lan


Tìm một đội trưởng

Đợi chờ điều gì ở Capello? Trận đấu đầu tiên của ông ta là một trận giao hữu với Thụy Sĩ trên sân Wembley vào ngày 6-2-2008. Như những thời HLV trưởng trước đây, Capello sẽ phải quyết định xem ai đeo băng đội trưởng và lúc ấy ông sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy với bóng đá Anh, chuyện chiếc băng đội trưởng lại quan trọng hơn ở các nước khác.

Thời McClaren, thủ quân đội tuyển Anh là John Terry. Thời cựu HLV Eriksson, David Beckham là đội trưởng. Becks coi như chắc chắn có mặt trong thành phần xuất phát trong trận đầu tiên của Capello và đó sẽ là lần thứ 100 anh khoác áo đội tuyển Anh, nhưng Becks có đeo băng thủ quân như trước hay không thì lại là một chuyện khác.

Nhưng theo Avram Grant, HLV trưởng Chelsea, chẳng có lý do gì Capello lấy chiếc băng thủ quân của John Terry giao lại cho một người khác. Trước dư luận cho rằng John Terry có thể bị truất phế, Grant tuyên bố: “Chẳng tìm đâu ra một thủ quân hay hơn cậu ấy. Fabio Capello chẳng ngớ ngẩn đâu. John Terry là một thủ lĩnh tuyệt vời 24/24. Không phải ai cũng được tiếng tốt, nhưng nếu hỏi các HLV khác về việc họ có muốn một cầu thủ như John Terry làm đội trưởng hay không thì câu trả lời sẽ là có”.


T.M

Tin cùng chuyên mục