Giống như mọi ngôi sao bóng đá khác, Luca Toni cũng nhìn lại một năm thi đấu đầy vinh quang của mình, anh xem năm 2006 là năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp khi thắng Chiếc giày vàng, đoạt danh hiệu vua phá lưới Serie A, rồi thắng luôn World Cup 2006. Nhưng dù thành công, ngôi sao của Azzurri vẫn luôn muốn gắn bó tương lai với Fiorentina.
“Sớm hay muộn gì thì một năm cũng kết thúc, nhưng cho đến nay, đó là năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”. Luca Toni đã trở thành tay săn bằng khét tiếng với 31 bàn thắng ở Serie A mùa 2005-2006. “Tôi chắc chắn không thể đòi hỏi nhiều hơn. Tôi thắng World Cup, rồi nhận giải Chiếc giày vàng. Đó cũng là 12 tháng tuyệt vời trên bình diện cá nhân”.

Fiorentina đang tập luyện trong trại tập huấn giữa mùa ở Marbella và Luca Toni quả quyết về một tương lai tươi sáng cho đội bóng áo tím: “Tôi có một sự hòa hợp với Adrian Mutu và mọi việc diễn biến thuận lợi kể từ khi chúng tôi gặp mặt nhau. Chúng tôi muốn trở thành bộ đôi ghi bàn và mọi người ở CLB này đều muốn đưa bóng vào lưới”.
Mutu và Toni đang là cặp tiền đạo đáng sợ nhất Serie A với 19 bàn thắng (Mutu ghi 10 bàn, Luca Toni 9 bàn) và Luca Toni tiết lộ cơ hội thành công của họ: “Chúng tôi chơi với một hệ thống tấn công dữ dội, khi đội bóng này luôn cố gắng chơi bóng với tốc độ nhanh và hình thành những bước di chuyển ấn tượng. Việc vùng dậy từ án phạt 15 điểm của phiên tòa Calciopoli là không dễ dàng, nhưng tham vọng của chúng tôi mùa này tùy thuộc rất nhiều vào những trận đấu đầu năm”.
Luca Toni hiển nhiên muốn nhắc đến hai trận đấu gai góc sắp tới khi đội phải chơi trên sân Sampdoria (ngày 14-1) và trên sân Inter (ngày 21-1), nếu giành được ít nhất 4 điểm từ hai thử thách đó, Fiorentina có thể mơ tới kết cục tốt đẹp hơn mùa này mà cụ thể là suất dự Cúp châu Âu mùa tới.
Luca Toni tưởng chừng đã rời khỏi sân Artemio Franchi hồi mùa hè, song cuộc chuyển nhượng sang Inter Milan cuối cùng đã thất bại và anh buộc lòng phải ở lại, nhưng bây giờ, anh không còn nghĩ đến San Siro hay bất cứ nơi nào khác.
“Bây giờ, tôi có một khát vọng mạnh mẽ để duy trì nhịp điệu chiến thắng và tôi muốn làm điều đó với Fiorentina. Tôi không gặp rắc rối với gia đình ông bầu Della Valle và sẵn lòng ở lại đây. Liệu tôi có ở đây suốt cuộc đời? Tại sao không nhỉ! Về lâu về dài, tôi chắc Fiorentina có thể để tôi thi đấu đến năm 38 tuổi…”.
Trong lúc Luca Toni toàn tâm toàn ý với Fiorentina thì một đồng đội của anh đang muốn ra đi trong tháng Giêng: Tiền vệ Giampaolo Pazzini đang muốn sang Milan hoặc Palermo để được ra sân thường xuyên hơn.
Toni nhận định về quyết định đó: “Cậu ấy phải chắc chắn với chọn lựa của mình, chắc chắn đến 100%. Chúng tôi là bạn cả trên sân lẫn ngoài sân và trải qua ngày đầu năm mới cùng nhau. Cậu ta dường như hạnh phúc và sẵn sàng thi đấu. Vì thế, quyết định này vẫn tùy thuộc vào bản thân cậu ấy, cho dù hiển nhiên là tôi hy vọng cậu ta sẽ ở lại bởi vì Pazzini là một tài năng lớn”.
THANH NHƯ