Lượt 4 giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2005 (bảng B, ngày 6-7)

Sân Phan Thiết: TMN.Bình Thuận – Ngói ĐT.LA 3-1

Sân Phan Thiết: TMN.Bình Thuận – Ngói ĐT.LA 3-1

Trận thua đầu tiên của ngói ĐT.LA

Với lợi thế sân nhà, TMN.BT chơi tấn công với hai mũi nhọn Tấn Đức (21), Châu Thiện (24) đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ đội NĐT.LA. Phút 18, Ngọc Thanh (19) tung cú sút xa ngoài vòng 16 mét 50 mở tỷ số cho đội TMN. BT.

Sau bàn thua, NĐT.LA dâng cao đội hình, trong một pha phối hợp, Thanh Tùng chuyền bóng cho Anh Tuấn (10) sút gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, NĐT.LA chủ động chơi tấn công nhưng những pha phối hợp thiếu mạch lạc nên không gây được nguy hiểm. Phút 70, trong một pha phản công, Chu Thiện (24, BT) chuyền vào trung lộ để Tấn Đức (21) cắt mặt 2 hậu vệ đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho TMN.BT.

Phút 85, đội chủ nhà chỉ còn lại 10 người do Châu Thiện (24) nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi câu giờ. Do nôn nóng gỡ hòa, đội NĐT.LA dâng cao đội hình nhưng đã để lỏng ở hàng phòng ngự và Thanh Sơn (6) tận dụng tốt cơ hội, ấn định  chiến thắng chung cuộc 3-1 cho TMN Bình Thuận ở phút 90. Đây là trận thua đầu tiên của đội khách Ngói Đồng Tâm.Long An đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng về tay CLB bóng đá TPHCM.

Sân Rạch Giá: Kiên Giang - CLB bóng đá TPHCM 1-1

Khách hài lòng

Lượt 4 giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2005 (bảng B, ngày 6-7) ảnh 1

Văn Khải (18) ghi bàn thắng gỡ hòa, mang lại 1 điểm quý giá cho CLB TPHCM.

Sân Rạch Giá đón tiếp các học trò của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang bằng một ngày mưa tầm tã, nhưng điều đó không làm cho trận đấu kém đi phần hấp dẫn. Chơi trên sân khách, CLB bóng đá TPHCM chọn đấu pháp phòng ngự - phản công và suýt thành công với lối chơi này.

Hai mũi nhọn Văn Khải (18) và Thanh Sơn (23)  có tốc độ và kỹ thuật luôn cắm sâu trên phần sân đối phương và đã gây rất nhiều khó khăn cho hậu vệ Kiên Giang. Ở hiệp 1, lợi dụng mặt sân ướt, bóng trơn, các tiền đạo của CLB TPHCM thường xuyên tung ra những cú sút xa đầy uy lực, nhưng thiếu độ chính xác nên không mở được tỷ số.

Trong khi đó, Kiên Giang quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau 2 trận thua. Phút thứ 27, từ pha phối hợp xâm nhập vòng 16m50, Tạ Vũ Linh (18, KG) tung cú sút đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. Phút 38, trước pha tấn công của CLB TPHCM, hậu vệ Kiên Giang lúng túng để bóng chạm tay chịu phạt đền.

Tiền đạo Nguyễn Văn Khải (18) bình tĩnh thực hiện thành công cú sút phạt san bằng tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về phía Kiên Giang, nhưng trước lối phòng ngự số đông được bố trí bằng các hậu vệ cao to và sự bọc lót tốt giữa các cầu thủ của đội khách, tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.
Trần Ngọc Nghị

Sân Vĩnh Long: Vĩnh Long – Tây Ninh 0-0

Chia điểm

Lượt 4 giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2005 (bảng B, ngày 6-7) ảnh 2

Pha tranh bóng giữa Tấn Tài (trái, Vĩnh Long)  và Văn Được (Tây Ninh).

Thời tiết tốt đã tạo điều kiện cho hai đội phát huy khả năng thi đấu, do đó trận đấu diễn ra sôi nổi và quyết liệt. Mặc dù chơi trên sân khách nhưng Tây Ninh tạo được nhiều pha tấn công, tuy nhiên thiếu những cú dứt điểm chính xác. Ngược lại, Vĩnh Long chơi phòng thủ, phản công lại tỏ ra nguy hiểm, trong đó có 1 lần bóng chạm cột dọc. Có thể nói trận đấu này là ngày không may mắn cho 2 đội khi nhiều cú dứt điểm trúng ngay vị trí của thủ môn, đành chấp trận hòa không bàn thắng.

Sân Quân Khu 7:  QK7 – Bến Tre 2-1

Chiến thắng mong manh

Sau thất bại liên tiếp trên sân khách, trở về sân nhà, QK7 đã chơi tự tin hơn trước Bến Tre và chỉ sau vài pha vây hãm, đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 5 do công của Quốc Vinh (9). Ở phút 20, Quân khu 7 có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng Ngọc Thảo (7) đánh đầu chệch cột dọc.

Tuy bị thủng lưới trước nhưng Bến Tre kiên trì phối hợp tổ chức tấn công để cuối cùng, họ cũng có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 26 từ pha phản công bên cánh phải để tiền đạo Tuấn Anh (10) đánh đầu ghi bàn. Chỉ 5 phút sau, QK7 lại vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ pha độc diễn vào vòng cấm, tung cú sút ghi bàn của Hữu Đức (8).

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, đội QK7 tưởng có thể gia tăng khoảng cách nhưng cú sút của Văn Thái (11) lại chạm cột. Ngược lại, nếu những cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi của Thành Đạt (15) chuẩn xác hơn ở những phút cuối trận có thể đã giúp Bến Tre buộc đội chủ nhà phải chia điểm.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục