Mới rời điểm xuất phát chừng 20km, cua-rơ Lưu Quốc Vinh (Vinamit TPHCM) bất ngờ gặp tai nạn khá nghiêm trọng khi anh tông vào một… chú chó băng qua đường, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Quốc Vinh rất có thể bị gãy xương cột sống. May là vào buổi chiều, các bác sĩ thông báo cột sống của Vinh vẫn ổn, nhưng cua-rơ này buộc lòng chia tay cuộc đua để đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Đường đua nhỏ hẹp ở Cà Mau là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Vinh.
Chưa hết, đội CTN-MT Bình Dương cũng gặp “hạn” khi các cua-rơ đua nhau té ngã và bể bánh xe. Vì vậy, từ vị trí nhất đồng đội sau chặng 4, đội đua Bình Dương rớt xuống hạng 7 sau chặng 5.
Trở lại đường đua, các cua-rơ có một chặng đấu gian nan nhất từ đầu giải trên quãng đường dài 176km từ thành phố Cà Mau đi TP Cần Thơ. Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi, đã tạo điều kiện cho các VĐV đẩy cao tốc độ (trung bình 43km/g).
Các gương mặt đang dẫn đầu bảng tổng sắp đều thi đấu ổn định ở tốp đầu tiên (bỏ xa tốp 2 tới 5 phút). Domesco Đồng Tháp Vinasun tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tập thể khi có tới 5 tay đua thuộc 2 đội A1 và phong trào lọt vào nhóm đầu, thẳng tiến về đích.
Sau 4:05:34, Nguyễn Văn Tài (Domesco ĐT Vinasun) qua mặt đồng đội Đỗ Tuấn Anh để về đích trước nhất tại thành phố Cần Thơ. Lê Văn Duẩn của Vinamit về hạng 3.
Lọt vào tốp đầu, nên Mai Nguyễn Hưng (Q1-Thép Miền Nam) vẫn giữ áo Vàng với tổng thời gian 17:22:51. Hạng nhì thuộc về Lê Văn Duẩn (Vinamit, 17:24:08) và Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang, 17:25:25).
Domesco ĐT Vinasun giữ ngôi đầu đồng đội với tổng thời gian 52:21:57. Vĩnh Long bất ngờ leo lên hạng nhì với tổng thời gian 52:25:39, trong khi hạng ba thuộc về Cần Thơ (52:25:55).
Hôm nay 19-8, cuộc đua sẽ diễn ra chặng 6 từ Vĩnh Long đi thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) với tổng chiều dài 181 km.
NGUYỄN NHÂN