Má Bảy Lánh 100 tuổi đời, 70 tuổi Đảng

Má Bảy Lánh 100 tuổi đời, 70 tuổi Đảng

Trong số 46 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2008 của huyện Củ Chi (TPHCM), duy nhất có đảng viên Nguyễn Thị Lánh (sinh năm 1909) ở ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Nếu tính theo “tuổi mụ” thì mùa xuân này, má Bảy Lánh vừa tròn 100 tuổi!

Má Bảy Lánh 100 tuổi đời, 70 tuổi Đảng ảnh 1

100 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, má Bảy Lánh vẫn đọc báo rất rành rọt, tinh tường. Ảnh: VĂN TÀI

17 tuổi, cô Bảy Lánh đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ làm giao liên chuyển thư, tài liệu cho các đồng chí trong Xứ ủy Nam kỳ. Tình yêu quê hương khiến cô Bảy Lánh trở nên gan lỳ, gai góc trước hòn tên mũi đạn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và cũng chính vì tình yêu quê hương và lý tưởng cách mạng đã dẫn đường cho Bảy Lánh gặp người yêu, đó là anh trai làng Tô Văn Dâu, cũng là một đồng chí của Bảy Lánh. Đám cưới thời chiến được tổ chức đơn giản nhưng rất ấm cúng, có hoa lá, có bánh mứt và vị chủ hôn cũng là bí thư chi bộ Đảng.

Sau mấy ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, vợ chồng Bảy Lánh tiếp tục hoạt động cách mạng, riêng Bảy Lánh còn thêm trách nhiệm làm dâu, làm mẹ. Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, thực dân Pháp đàn áp dã man đồng bào. Chúng ra sức bắt bớ bắn giết những ai có tham gia nổi dậy hoặc có quan hệ với cách mạng và Tô Văn Dâu bị đày ra Côn Đảo. Riêng Bảy Lánh bị giam ở Chí Hòa. Mặc dù bị tra tấn tàn nhẫn nhưng Bảy Lánh tuyệt nhiên không hề hé môi về đường dây giao liên của mình. Không khai thác được gì, giặc thả Bảy Lánh ra và cùng lúc đó, thân thể tiều tụy của cô lại đón nhận một cơn đau khác: chồng hy sinh ngoài Côn Đảo!

Không còn nỗi đau nào hơn thế, Bảy Lánh quyết định tiếp tục hoạt động cách mạng và cho các con ra chiến trường để trả thù nhà và đền nợ nước. Má kể: “ Có một lần khi nhận thơ chuyển vào nội thành thì má bị mật thám theo dõi và phát hiện. Má bình tĩnh ghé vào một nhà dân, thấy có hai ông bà lão đang ăn trầu, má thảy toàn bộ tài liệu, thư từ đã được bao bọc ni lông vào cái bô đựng bã trầu. Khi ấy bọn mật thám cũng vừa kéo đến, chúng hùng hổ lục xét tứ tung nhưng không tìm ra manh mối. Vài ngày sau, toàn bộ tài liệu quan trọng được đưa đến nơi an toàn”.

Ngày ấy, có lần nghe tin bộ đội chiến khu Dương Minh Châu đang bị thiếu đói, cô Bảy Lánh đã xung phong mang thuốc và tiền tiếp tế cho bộ đội. Như sống lại khoảnh khắc ấy, má Bảy nói chân chất: “Bây biết hôn, tiếp tế cho chiến khu chỉ có một con đường duy nhất là băng qua đồng ruộng, má vừa đi mấy bước thì trên đầu máy bay quần điếc cả con rái, má liền lấy cái nón trên đầu úp lên đống rơm và chui vào đó trốn đạn. Mèn ơi nó bắn nát bấy xung quanh, có viên đạn chui ngay vào chỗ má trốn, nằm sát đỉnh đầu, may mà nó không chui vào sọ má…”. Rồi lần lượt ba tờ giấy báo tử của ba người con trai được chuyển về Củ Chi. Lòng má Bảy Lánh đau đớn tưởng như không còn gì đau hơn nữa!

Mùa xuân này, về Củ Chi được gặp và nghe kể chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lánh, càng cảm phục tấm lòng trung kiên của người đảng viên cộng sản 100 tuổi đời, 70 tuổi Đảng. 

VĂN TÀI - MINH ANH

Tin cùng chuyên mục