Vòng 18 - La Liga

Mallorca (10) – Barcelona (2): Năm mới, đổi vận?

VTV3, VCTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày 6-1

Kể từ khi Rijkaard lên nắm quyền, ông chưa một lần thất bại trước đội bóng thuộc quần đảo Balearic. Bốn mùa giải gần nhất, Barca toàn thắng 8 trận khi đối đầu với Mallorca. Đó là một điềm lành cho đội bóng xứ Catalan khi phải hành quân đến sân San Moix. Barca vẫn chưa thực sự thoát khỏi cơn khủng hoảng, ít nhất là về niềm tin.

Mallorca (10) – Barcelona (2): Năm mới, đổi vận? ảnh 1

Iniesta (phải) là niềm hy vọng số 1 của Barca lúc này.

Trong trận đấu đầu tiên trong năm mới với đội bóng hạng 3 Alcoyano, Barca vẫn cho thấy họ chẳng có nhiều thay đổi so với năm 2007 thất bát. Không thể biện minh rằng đó chỉ là một trận đấu thủ tục khi trước đối thủ quá yếu, đội bóng của Rijkaard lại mắc phải những sai lầm đã khiến họ phải trả giá ở mùa giải năm ngoái: dẫn trước, thiếu tập trung và bị gỡ hòa.

Mùa này, nổi lên một căn bệnh mới “khôn nhà dại chợ”, tuy nó đã phần nào được giải quyết sau chiến thắng đậm đà trước Valencia nhưng không thể bảo đảm rằng Barca sẽ tiếp tục duy trì được sự ổn định đó khi chính bản thân HLV Frank Rijkaard cũng không thể giữ được tính kiên định của mình.

Ở trận này, Barca sẽ không có mặt Messi cũng như Ronaldinho (đều chấn thương), còn khả năng ra sân của Eto’o vẫn còn bỏ ngỏ (nếu đội tuyển Cameroon không đồng ý, anh phải trở về để có mặt cùng đội tuyển chuẩn bị cho CAN 2008). Khi đã mất Messi, nếu Eto’o lại không thể thi đấu, hàng công của Barca sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Messi đang là chân sút số 1 cũng như là cảm hứng chính trong lối chơi tấn công của Barca trong khi Eto’o là nhân tố quan trọng giúp Barca giành được thắng lợi thứ 2 trên sân khách kể từ đầu mùa (thắng Valencia). Mới đây, anh vừa nêu ý kiến của mình rằng lúc này, kết quả phải được ưu tiên trên hết chứ không phải là lối chơi. “Thắng, thắng và thắng. Chúng tôi cần phải liên tục có được 3 điểm để trở lại cuộc đua. Đó là mục tiêu tối thương”.

Thierry Henry đã hoàn toàn bình phục nhưng chân sút người Pháp không thể đem lại yên tâm cho các CĐV vì ngay cả khi khỏe mạnh, Henry cũng chẳng ghi được nhiều bàn thắng! Bên cạnh đó, nếu Valdes không thực sự sung sức, thủ thành 18 tuổi Oier phải ra sân sẽ để lại vô vàn nỗi lo cho hàng phòng ngự nhiều sơ hở của Barca. Quả là một trận khai xuân đầy trắc trở cho Rijkaard.

Rijkaard lo lắng cũng không có gì lạ. Mallorca đang có chuỗi trận tệ hại ở Liga khi không biết chiến thắng kể từ tháng 10 nhưng đã mở màn năm 2008 ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Osasuna để lật ngược thế cờ thua 0-2 ở lượt đi hồi giữa tuần trong khuôn khổ Cúp Nhà vua. HLV Manzano đã rất tự tin khi xem chiến thắng này sẽ là một đòn nắn gân đối thủ và khiến Barca phải lo sợ.

Ông tự tin một phần vì hàng công đã thể hiện lại được sự sắc bén của mình, điều mà Mallorca bỗng nhiên “đánh mất” trong giai đoạn cuối năm 2007. Chân sút chủ lực Guiza đã phần nào tìm lại cảm giác khi ghi 2 bàn trong trận đấu với Osasuna, nếu tính cả trận đấu cuối năm 2007 là 3 bàn trong 2 trận liên tiếp.

Giai đoạn anh “im tiếng” cũng là lúc Mallorca thi đấu bết bát. Nếu Guiza lại ghi bàn và Barca thất bại, 99% khả năng Rijkaard sẽ phải từ biệt Barca. Số phận của ông giờ đây như chỉ mành treo chuông khi sự tin tưởng của Chủ tịch Laporta đã tụt xuống mức thấp nhất. Ông không được quyền thua nữa!

Dự đoán: Barcelona thắng 2-1 

HOA VINH 

Đội hình dự kiến

MALLORCA (4-4-2):
Lux - Ballesteros, Navarro, Nunes, Valero - Trejo, Basinas, Ibagaza, Varela - Arango, Guiza.
BARCELONA (4-4-3): Valdes - Abidal, Puyol, Milito, Marquez - Toure, Iniesta, Xavi - Dos Santos, Gudjohnsen, Henry.

ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP
26-09-2004 Mallorca - Barcelona 1-3
19-02-2005 Barcelona - Mallorca 2-0
11-09-2005 Barcelona - Mallorca 2-0
29-01-2006 Mallorca - Barcelona 0-3
19-11-2006 Mallorca - Barcelona 1-4
15-04-2007 Barcelona - Mallorca 1-0


Espanyol (3) - Villarreal (4): Không dễ cho cả hai
VCTV3 trực tiếp lúc 4 giờ ngày 6-1

Cho đến thời điểm này, có thể tạm gọi Villarreal và Espanyol là “hiện tượng” của La Liga năm nay. Cả hai đều đang có vị trí rất cao trên bảng xếp hạng, nơi lẽ ra không dành cho họ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách tổng thể, thành công của 2 đội bóng này không hoàn toàn bất ngờ, “mầm móng nổi loạn” của Espanyol và Villarreal đã được 2 chiến lược gia Pellegrini và Valverde nhen nhóm từ năm ngoái. Villarreal làm cú nước rút ngoạn mục khi thắng cả 8 trận cuối mùa, Espanyol thì đi một lèo đến trận chung kết Cúp UEFA và chỉ chịu thua trong loạt sút luân lưu.

Mallorca (10) – Barcelona (2): Năm mới, đổi vận? ảnh 2

Espanyol có giữ được hình ảnh chiến thắng?

Dù chỉ kém Espanyol 1 điểm nhưng đội bóng của HLV Pellegrini không có được sự ổn định như đối thủ. Sau giai đoạn đầu thăng hoa, các đội bóng bắt đầu bắt được “bài” của Villarreal. Giai đoạn cuối năm là minh chứng rõ ràng nhất, Villarreal liên tục mất điểm trước những đội bóng dưới cơ (Betis, Valladolid), hàng phòng ngự bắt đầu sơ hở còn hàng công đã sống hoàn toàn vào hơi thở của Nihat.

Trận này, tiền đạo Nihat không thể ra sân bởi chấn thương, nhưng may cho HLV Pellegrini là ông đã có lại chân sút trẻ Rossi, nỗi lo về hàng công phần nào được giải quyết. Chỉ có hàng thủ là vẫn khiến Pellegrini đau đầu, bảy trận gần đây, họ đều thủng lưới. Trước khi nghĩ đến việc tăng cường, họ phải căng sức ra để chống lại hàng công của đội chủ sân Montjuic.

Espanyol vẫn đang thể hiện được sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ đã có chuỗi 13 trận bất bại tại Liga và nếu tính chung thì con số đó là 15 trên mọi mặt trận! Không có nhiều ngôi sao nước ngoài, Valverde đã xây dựng được một tập thể đoàn kết và hiểu nhau hơn bất kỳ đội bóng nào. Espanyol hiện là một trong những đội “Tây Ban Nha” nhất khi thường xuyên ra sân với 8-9 cầu thủ TBN trong đội hình.

Hôm nay, Espanyol sẽ gặp thử thách không nhỏ khi hậu vệ Jaquer và tiền vệ Riera khó có thể ra sân bởi chấn thương. Khuất phục được Villarreal cũng không đơn giản, kể từ mùa 2004 Espanyol chỉ ghi được đúng 3 bàn và chưa thắng được một lần nào trước “Tàu ngầm vàng” ở mọi mặt trận. Trọng trách ghi bàn đang được đặt lên đội trưởng Tamudo, anh đã nổ súng trong trận gặp Atletico, giúp Espanyol giành thắng lợi để kết thúc một năm 2007 tuyệt vời. Lần này, anh sẽ lại khai hỏa để mở ra một năm 2008 đầy hứa hẹn cho đội nhà?

Dự đoán: Hòa 1-1 

HOA VINH

Đội hình dự kiến

ESPANYOL (4-4-2):
Kameni - Torrejon, Lacruz, Zabaleta, Rodriguez - Moises, Angel, Valdo, De la Pena - Luis Garcia, Tamudo.
VILLARREAL (4-4-2): Lopez - Angel, Godin, Cygan, Capdevilla - Senna, Bruno, Carzola, Pires - Rossi, Franco.

ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP
31-10-2004 Espanyol-Villarreal 0-0
13-03-2005 Villarreal-Espanyol 4-1
24-09-2005 Espanyol-Villarreal 1-2
18-02-2006 Villarreal-Espanyol 4-0
15-10-2006 Villarreal-Espanyol 0-0
04-03-2007 Espanyol-Villarreal 1-1


Chờ Riera

Cuộc đụng độ đêm nay ở Montjuic có thể coi là một trong những trận đấu then chốt bậc nhất của Espanyol trong năm 2008. Với phong độ ấn tượng và màn trình diễn xuất sắc của Raul Tamudo, người Catalan có thể tin vào điều kỳ diệu từ Espanyol, nhưng trong hoàn cảnh này thì không hẳn. Trung vệ trụ cột Dani Jarque phải đợi đến tận phút chót mới có thể biết sẽ ra sân được hay không.

Đó chính là một tổn thất lớn ở hàng thủ vốn dĩ chơi rất chắc chắn trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, dù gì chăng nữa, mất mát vẫn chưa đáng lo bằng chấn thương của tiền vệ sáng tạo Riera. Anh cũng phải chờ đợi đến phút cuối như Jarque và việc anh cùng Jarque vắng mặt ở buổi tập hôm qua càng dấy thêm mối nghi ngờ về khả năng hồi phục kịp thời.

Cả Jarque lẫn Riera đều dính chấn thương ở Copa del Rey trận gặp Deportivo và dù chấn thương ấy không nặng, nhưng Valverde không dám mạo hiểm bởi một mất mát dài hạn sẽ là thảm họa cho CLB lúc này.

Thiếu Riera, coi như lá phổi của hàng công Espanyol đã không còn tồn tại. Với 5 lần kiến tạo thành bàn tính cho đến lúc này, Riera được coi là đối tác tấn công ăn ý với Raul Tamudo nhất. Không có anh, tầm hoạt động của Tamudo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và khả năng uy hiếp của tiền đạo chủ lực đội bóng này cũng giảm sút đáng kể.

Chính Valverde phải thừa nhận rằng: “Không có Riera, Tamudo coi như cỗ máy hoạt động trong tình trạng hạn chế nhiên liệu”. Vết đau ở mắt cá chân trái của Riera chưa cho thấy dấu hiệu ngưng hẳn. Trong khi đó, người thay thế anh, Soriano Casas, lại quá non và chưa đủ sức cầm trịch tuyến tấn công của đội bóng. Rất có thể, Ivan de la Penia sẽ được chọn để chơi cao hơn nhằm bù lấp vào sự trống vắng mà Riera để lại.

Dĩ nhiên, còn sống còn hy vọng. Espanyol vẫn chờ một tin lạc quan tận giờ chót hôm nay. Nếu Riera kịp bình phục (hoặc thông tin của Valverde chỉ là đòn gió), Espanyol sẽ có động lực lớn để chơi tưng bừng với Villarreal, chơi vì mục tiêu trở thành đối thủ đe dọa Real chứ không chỉ là kẻ ganh đua với người đồng hương Barca đang đầy khốn khó.

Hà Anh Linh


Cúp nhà vua: Anh tài tụ hội

Hai trận cuối cùng của vòng 32 đội đã có kết quả. Real Zaragoza thắng Pontevedra 3-1 (3-2 chung cuộc) và Levante hòa Almeria 1-1 (Levante thắng 3-2 chung cuộc). Như vậy, vòng 16 đội Cúp Nhà vua năm nay sẽ là cuộc thanh trừng của các đội tại Primera Liga với nhau. Cách đây 2 năm, có 15 đội tại Primera Liga nhưng năm nay là 100%. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1968-1969, vòng 16 đội sạch bóng các CLB đến từ các giải đấu thấp.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8

Recreativo - Villarreal; Sevilla - Barca; Betis - Valencia; Atletico Madrid - Valladolid; Getafe - Levante; Mallorca - Real Madrid; Zaragoza - Racing; Bilbao - Espanyol.
Lượt đi diễn ra vào ngày 9-1, lượt về ngày 16-1.

T.B

************** 

* Jose Crespo gia hạn hợp đồng với Sevilla đến năm 2011. Thi đấu ngày càng tiến bộ, tiền vệ cánh trái xuất phát từ Sevilla Atletico (Sevilla B) đã được tưởng thưởng bản hợp đồng mới với mức giá phá vỡ là 15 triệu euro.

* Messi có thể trở lại sau 3 tuần nữa. Nếu tiếp tục đà hồi phục như hiện nay, Messi sẽ tái xuất ở vòng 20, trận gặp Racing Santander tại El Sadinero vào ngày 20-1.

* “Muốn có Sergio Ramos, hãy chi ra 180 triệu euro” - đó là tuyên bố của một thành viên Ban lãnh đạo Real Madrid. Real sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đám phán với AC Milan, trừ khi Berlusconi bỏ ra 180 triệu để mua lại hợp đồng của Ramos. Vừa qua, Ramos đã đề nghị Real tăng lương (lương của anh đứng hàng thứ 15 trong đội) nhưng bị từ chối. 

Q.N

Tin cùng chuyên mục