
(SGGP).- Vợ chồng chị Đặng Bích Tiên ngụ trong một căn nhà ọp ẹp tại quận 3. Vốn là gia đình nghèo, chị bán trà đá, còn chồng chị sửa xe, thu nhập khoảng 15.000 đồng/ngày. Niềm vui duy nhất của gia đình anh chị là đứa con trai tên Đặng Hoàng Phúc.

Mẹ con chị Bích Tiên
Tuy nhiên, mới 3 tuổi nhưng cháu phải đeo cặp kính dày cộp. Cháu bị cận 8 độ ngay từ khi sinh ra. Chưa hết, các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh, nhịp tim nhanh và thủng 3 lỗ. Chi phí mổ cho cháu lần 1 để bịt 3 lỗ thủng đã mất hơn 20 triệu đồng, gia đình phải vay mượn đến nay vẫn trả chưa nổi.
Đó là chưa kể, sau khi mổ thì mỗi tháng cháu Phúc phải đi tái khám một lần nhưng chị Tiên không thể xoay nổi tiền để đưa con đi khám. Sắp tới, cháu sẽ phải trải qua thêm một lần mổ nữa với chi phí tương đương lần trước, mà cho đến nay gia đình chị Bích Tiên không biết vay mượn ở đâu.
Gia đình chị Tiên và cháu Đặng Hoàng Phúc rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm và bạn đọc gần xa để giúp cháu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và gia đình chị đỡ phần nào khó khăn.
XUÂN NGHĨA