Có một sự trùng hợp, không biết nên vui hay nên buồn: Ba cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2004 lại đang là trụ cột của 3 đội bóng đang có nhiều khó khăn.
Quả bóng vàng Lê Công Vinh đến nhận giải với con mắt trái bầm tím sau trận đấu với M.Hải Phòng. Đấy là trận cầu mà Công Vinh đã ghi bàn, đội SLNA của anh dẫn đến 4-1 trên sân nhà nhưng kết cục lại bị cầm hòa 4-4, bản thân Công Vinh phải vào viện may mí mắt.

Ông Trần Văn Mui, Phó Chủ tịch LĐBĐVN trao tặng QBB cho Thạch Bảo Khanh (TC).
P.SLNA của Công Vinh đang gặp “hạn” và chính Vinh cũng đang chịu nhiều áp lực từ sự nghi ngờ của người hâm mộ cũng như lãnh đạo CLB. Ngay khi vào đến nơi trao giải, Vinh cũng không vui nhiều, một đằng vì đau mắt, một đằng vì những áp lực mà một trụ cột như anh đang gánh lấy.
Thạch Bảo Khanh – Quả bóng bạc- lại đang cùng Thể Công đá ở hạng Nhất giành quyền thăng hạng. Thời gian này, Bảo Khanh cũng đang gặp khó khăn khi vài chấn thương nhỏ làm ảnh hưởng đến phong độ của anh. Thể Công cũng chưa thật sự khởi sắc về lối chơi và đương nhiên, Bảo Khanh cũng cảm thấy mình có trách nhiệm với sự sa sút ấy…

Ông Trần Văn Tạo Chủ tịch LĐBĐ TPHCM trao tặng QBĐ cho Phan Văn Tài Em (GĐT.LA). Ảnh: C.H.V
Còn Phan Văn Tài Em thì vừa “thoát hiểm” với vết chấn thương đầu gối phải sang tận Singapore để mổ. Có thể cuối tháng này, Tài Em sẽ ra sân nhưng anh sẽ chơi với bao nhiêu % thì chưa biết.
GĐT.LA mà Tài Em đang thi đấu thì có quá nhiều trục trặc ở hàng phòng ngự, đội bóng cũng đang cần Tài Em về gánh vác tuyến giữa sân làm cầu nối cho tiền vệ và tiền đạo…
Mỗi người một khó khăn.
Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam và đương nhiên cũng là những vị trí xuất sắc tại CLB. Thật trùng hợp, 3 cầu thủ được xem là linh hồn của đội tuyển quốc gia này lại chưa có được phong độ xuất sắc trong màu áo CLB và phần nào đó làm ảnh hưởng đến thành tích.
Vậy nên, không quá ngạc nhiên khi cả 3 đều có cùng một mong ước sau đêm trao giải: Chơi tốt cho CLB mà mình đang khoác áo. Bảo Khanh nói: “Có lẽ, giải thưởng Quả bóng bạc sẽ ý nghĩa hơn với em nếu năm nay Thể Công trở lại V-League. Danh hiệu này cũng nhờ có sự giúp đỡ của toàn đội Thể Công”.
Công Vinh thì tâm sự: “Vào TP.HCM nhận giải nhưng em lo lắm khi nghĩ về tình cảnh của CLB hiện nay. Dù biết rằng đội sẽ biết cách vượt qua khó khăn nhưng em mong sao mọi thứ sẽ tốt đẹp sớm hơn”….
Còn Phan Văn Tài Em, anh chàng này chực chờ ông Calisto gật đầu là lao ngay vào sân…
Hồ Việt