Món quà của “Nữ thần Lee Kim Chi”

Món quà của “Nữ thần Lee Kim Chi”

Lee Kim Chi (Thanh Thủy) là người mẹ được dân làng trao giải “Nuôi con giỏi, dạy con ngoan” nhờ có năm người con giỏi giang, hiếu thảo: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Một hôm vào rừng, chẳng may bà bị lạc và chạm trán phù thủy Kim Nam Châm (Hữu Châu). Để lão phù thủy hung ác này tha mạng năm đứa con, bà Lee Kim Chi phải đánh đổi gương mặt xinh đẹp của mình cho lão phù thủy ác quỷ. Mang gương mặt của lão về nhà, bà bị các con sợ hãi xua đuổi.

Món quà của “Nữ thần Lee Kim Chi” ảnh 1

Thanh Thủy vai Lee Kim Chi trong “Nữ thần Lee Kim Chi”.

Trong khi lão phù thủy vừa có được gương mặt của người mẹ, đã bội ước, bắt đầu lập kế hoạch ăn thịt các con của bà nhưng nhờ tên tay sai cú mèo (Thành Lộc) động lòng trắc ẩn, vẽ đường cho chúng chạy thoát.

Chúng vội vã đi tìm mẹ khắp nơi và nhờ nữ thần Mặt trời (Hồng Ánh) giúp đỡ, năm người con đã trở thành năm chiến binh dũng cảm tìm gặp phù thủy ác quỷ Kim Nam Châm để đòi lại gương mặt xinh đẹp cho mẹ Lee Kim Chi. Nhưng mẹ Lee Kim Chi giờ đây không còn là người thường nữa mà đã trở thành nữ thần ngự trị trên mặt trăng, đêm đêm rọi ánh sáng xuống dẫn đường cho những trẻ em nghèo bất hạnh…

Nữ thần Lee Kim Chi là vở kịch thứ 10 nằm trong chương trình Ngày xửa, ngày xưa nhằm phục vụ đối tượng khán giả thiếu nhi của Công ty Tổ chức-Biểu diễn nghệ thuật Thái Dương. Cũng được dàn dựng hoành tráng không kém gì chín vở kịch trước, Nữ thần Lee Kim Chi còn mang một yếu tố khá thời sự là thỏa mãn nhu cầu yêu thích phim Hàn Quốc của đông đảo khán giả VN, trong đó có lứa tuổi thiếu nhi.

Với một cốt truyện không lấy gì ly kỳ, cũng vẫn theo mô típ chuyện cổ tích, là cuộc đối đầu giữa thiện - ác, thế nhưng các tác giả (kịch bản: Thanh Phương; đạo diễn: Hùng Lâm) đã biết khai thác nhiều chi tiết thú vị, dí dỏm, vừa đem lại những tiếng cười sảng khoái vừa mang tính giáo dục cao. Lực lượng của hai phe thiện – ác cũng được phân chia đồng đều.

Bên ác với thủ lĩnh phù thủy Kim Nam Châm (yêu thích trang phục toàn bằng kim khí), có các thuộc hạ như cú mèo và bốn con muỗi thần. Một đặc điểm dễ thấy ở phe ác là các thuộc hạ một mặt khúm núm ra vẻ trung thành nhưng khi lão chủ sơ hở là chúng liền trở mặt. Còn phe thiện, ngoài nữ thần Mặt trời xinh đẹp, tuy có hay do dự mỗi khi có ai nhờ giúp đỡ song luôn đứng về phía người tốt, còn có bốn nàng đom đóm yểu điệu mà rất tốt bụng.

Vở kịch được dàn dựng theo thể loại tổng hợp, kết hợp kịch nói, kịch hát, múa, âm nhạc… Những lời thoại được viết thành câu hát (nhạc sĩ Tuấn Khanh) phỏng theo thể loại veau deville (ca nhạc kịch phỏng) nghe rất trào lộng. Các diễn viên mặc trang phục truyền thống của người Triều Tiên nên màu sắc rực rỡ, bắt mắt đặc biệt là ở những màn múa. Sân khấu luôn sôi động, nhất là lúc diễn ra trận chiến xáp lá cà giữa phe phù thủy Kim Nam Châm và năm đứa con của bà Lee Kim Chi.

Điều lý thú là nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Hữu Châu hóa thân vào cả hai vai người mẹ và lão phù thủy, thể hiện xuất sắc sự tương phản giữa gương mặt và tính cách khi hai nhân vật này đổi mặt cho nhau, một dạng vai kiểu “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Vở kịch Nữ thần Lee Kim Chi sẽ ra mắt vào ngày 16-9-2005 tại Nhà hát Bến Thành như một món quà cho khán giải thiếu nhi nhân mùa Trung thu năm nay.  

HOÀI TRANG

Tin cùng chuyên mục