(SGGP).- Hộ gia đình ông Trần Văn Quyền (66 tuổi, trú thôn 12, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) hiến hơn 3.600m² đất xây cầu treo.
Thôn 12 nối liền với các thôn khác thuộc xã Đăk Tờ Re qua chiếc cầu treo Kon Nu. Cầu xây năm 2002 nhưng đã bị lũ cuốn trôi vào năm 2009, sau đó chính quyền địa phương sửa chữa cho bà con đi tạm. Đến tháng 6-2015, cầu Kon Nu lại bị đứt dây văng, việc đi lại rất khó khăn. Tháng 9-2015, Bộ GTVT đã quyết định đầu tư 14,2 tỷ đồng xây mới cầu treo Kon Nu, nhưng để xây dựng cầu, buộc phải sử dụng diện tích đất của gia đình ông Trần Văn Quyền làm mặt bằng và gia đình ông Quyền đã đồng ý hiến hơn 3.600m² đất đang trồng cao su, mì, chuối… để làm cầu.

Ông Quyền trên phần đất gia đình hiến tặng để xây cầu treo
Ông Quyền chia sẻ: “Số đất ấy có đáng gì so với hàng chục tỷ đồng mà các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã quyên góp để xây dựng cầu cho bà con. Mặt khác, khi cầu hoàn thành, bà con trong thôn sẽ thuận lợi đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản, tránh bị tư thương ép giá như trước”.
NAM HỒNG
Các tin, bài viết khác
-
Tàu hỏa tông xe ben chở cát, đường sắt bị ngưng trệ
-
Cho phạm nhân “mượn” điện thoại, nguyên cán bộ trại tạm giam bị bắt
-
Công bố nguyên nhân gây sụt đất ở Đà Lạt
-
Phát hiện nhiều cán bộ mua bán đất rừng trái phép
-
Du khách chen chân lên Đà Lạt nghỉ mát
-
Lâm Đồng: Bắt nhiều đối tượng trong băng nhóm phá rừng
-
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cán bộ đánh nhau tại Kon Tum
-
Ngang nhiên đem bán đất rừng
-
Để dân xây nhà trái phép, trưởng phòng bị giáng chức xuống phó phòng
-
Bình Thuận kiến nghị giảm phí đường bộ đối với xe ô tô trong tỉnh