Một thanh niên treo cổ tại Đại học Cần Thơ

(C. Phong)

Sáng nay, 20-10, tại Trường Đại học Cần Thơ (khu II) đã phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại bãi giữ xe sinh viên. Nạn nhân được phát hiện từ những sinh viên đi tập thể dục buổi sáng. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện tại, chưa xác định được thanh niên này là sinh viên của trường hay người từ bên ngoài vào. (C. Phong)

  • Điện cao thế nguy hiểm

Buổi tối, anh Mai Văn Tuấn (20 tuổi) và Tô Minh Thành (19 tuổi, cùng ở TP. Nha Trang) ngồi lai rai với nhau trên lầu 1, tại quán bia hơi số 196 đường Lê Hồng Phong. Sau khi uống bia xong, Tuấn và Thành ra lan can đứng nói chuyện chơi. Không ngờ đúng lúc ấy, dây điện cao thế cách hai anh 1m đột nhiên phát nổ, làm Thành văng vào trong nhà bị thương nhẹ, còn Tuấn rơi xuống đất bị thương nặng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. (N.K.)

  • Nhà sư bắt trộm

Sư trụ trì chùa Tịnh Xá Ngọc Tòng là Hòa thượng Thích Giác Sơn (38 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) thường không khóa cửa phòng riêng, để tiện việc đi lại lo nhang đèn, thờ cúng. Biết vậy, vào lúc 17g50 hôm qua, Đinh Ngọc Văn (24 tuổi, quê Bắc Ninh) trong lúc đi “thăm” chùa, đã lẻn vào phòng thầy Sơn, trộm 1 ĐTDĐ trị giá gần 5 triệu đồng. Rất may, các nhà sư trong chùa đã kịp phát hiện bắt quả tang Văn, giao công an xử lý. (V.D.)

  • Thành tựu... trộm

Hôm qua, Công an TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã điều tra truy bắt được tên trộm Nguyễn Thành Tựu (19 tuổi, quê Cần Thơ) thu hồi 1 xe máy tang vật trả cho bị hại. Trước đó lúc 18g30, Tựu lang thang vào bến xe Hà Tiên ở phường Vĩnh Quang, đã “cầm nhầm” xe máy Honda của ông Nguyễn Văn Manh (55 tuổi, người địa phương) nổ máy, đi chưa ra khỏi địa phận tỉnh đã bị vạch mặt… trộm. (V.D.)

  • Chết vì bông tai

Mới đây, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Ngát (49 tuổi, ở Bắc Giang) sống độc thân tại nhà riêng ở huyện Hiệp Hòa, bị chết trên giường ngủ. Hôm qua, công an đã xác định do bị bóp hoặc siết cổ mà bà Ngát phải tử vong và điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bị mất một đôi bông tai vàng ta, trọng lượng 1,5 chỉ. Công an đang điều tra. (N.K.)

  • Cú tát chết người

Trời đã tối, anh Phạm Đình Cường vẫn chưa về nhà, khiến vợ là chị Đinh Thị Thủy (24 tuổi, ở Nam Định) nghi ngờ anh đi đánh bạc, đã tìm tới tận nhà bạn anh gọi chồng về. Trên đường đi, vợ chồng cãi nhau và Cường đã tát Thủy 3 cái vào mặt, sau đó về nhà trước. Khoảng 5 phút sau, nhân dân phát hiện Thủy nằm bất động trên đường thôn An Thụy liền đưa đi cấp cứu, nhưng chị đã chết. Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị Thủy. (V.D.)

  • Ham “lãi cao”

Lê Thu Hà (35 tuổi, quê Hà Tây) lên Hà Nội mở quán gội đầu thư giãn ở thôn Ngọa Long (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) rất đông khách từ đầu năm 2007. Mới đây, công an đã bắt quả tang Hà môi giới cho 4 gái mại dâm thường trực hành nghề. Khi khách có nhu cầu tìm “của lạ”, Hà tổ chức cho các em bán dâm ngay tại quán thu “lệ phí” 100.000đ, nhưng chỉ cho các em 50.000đ. (H.N.K.)

  • Đi đêm gặp... công an

Cứ nửa đêm về sáng là Nguyễn Văn Minh (18 tuổi, quê Hưng Yên) và Hoàng Anh Tuấn (44 tuổi, ở Hà Nội) lại dắt tay nhau lang thang trên đường phố thủ đô như tìm kiếm một cái gì. Chỉ đến khi Minh và Tuấn “đi nhầm” vào tận một ngôi nhà trên đường Lý Quốc Sư để trộm bị Công an phường Hàng Bồ bắt quả tang, mọi việc mới được sáng tỏ. Hôm qua, hai tên trộm trên đã thừa nhận trước đó chúng từng leo vào 3 nhà dân ở phố Hàng Trống, Hàng Hương và Châu Long móc trộm được tổng cộng hơn 2 triệu đồng, 100 USD và 1 ĐTDĐ. (H.N.K.)

Tin cùng chuyên mục