MOURINHO NẤP TRONG GIỎ QUẦN ÁO ?

Hôm thứ Ba vừa qua, không phải 1 mà có tới 2 tờ nhật báo Anh quốc đã moi ra được câu chuyện HLV Jose Mourinho cách đây 2 năm đã qua mặt án phạt của UEFA như thế nào. Đó là lúc Mourinho bị cấm ngồi ghế chỉ đạo, thậm chí không được liên lạc với cầu thủ bằng mọi phương tiện ở 2 trận tứ kết Champions League với Bayern Munich.

Theo nhật báo The Times và Daily Mail, trong cái đêm diễn ra trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, nhiều người chứng kiến đã tin chắc rằng trợ lý Rui Faria đã dùng một chiếc tai nghe giấu trong mũ len trùm đầu để nhận các chỉ thị của Mourinho từ một nơi nào đó. Nơi nào đó chính là phòng thay quần áo. The Times và Daily Mail cho rằng Mourinho đã đến sân rất sớm, chui vào phòng thay quần áo, xem trận đấu trên truyền hình. Khi còn 10 phút, ông ta trốn về bằng cách… nấp trong một cái giỏ vẫn thường dùng để đựng đồ đi giặt. Cái giỏ ấy đã chở Mourinho đến một CLB giải trí và Mourinho đã ở lại đó một hồi lâu.

Để phản bác, Chelsea tuyên bố: “Mọi chuyện rất rõ ràng: Cả hai trận đấu đều được UEFA điều khiển và họ đã hài lòng. Báo The Times và Daily Mail đăng tin về Mourinho cận ngày thi đấu như vậy rõ ràng chỉ với lý do duy nhất là phá đội bóng chúng tôi”.

Phá? Daily Mail và The Times đăng tin nhưng cũng cho rằng UEFA sẽ chẳng truy cứu trách nhiệm làm gì, bởi chuyện cũng lâu rồi.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục