Cựu Giám đốc Juventus Maurizio Capobianco (làm việc cho Juve từ năm 1984 đến 2005) tố cáo Juve đã mua chuộc các trọng tài, một số quan chức trong LĐBĐ Italia FIGC. Trong cuộc phỏng vấn hôm 10-5 trên tờ “La Repubblica”, ông Capobianco nói: “Chỉ riêng đầu năm 2005, tôi phát hiện ra có ít nhất 4 lần Juventus chi những khoản tiền tốn kém, khoảng 15.000 euro/lần, để mua chuộc hai trọng tài Italia, một thành viên của FIGC và một thành viên của Covisoc (Ban kiểm tra tài chính của FIGC). Những vụ việc như thế bắt đầu xảy ra khi Antonio Giraudo và Luciano Moggi nắm quyền điều hành Juventus năm 1995”.

Calciopoli nổ ra hồi mùa hè năm ngoái và cuộc điều tra nhắm đến hai mùa giải 2004-2005 và 2005-2006, do đó, với những tiết lộ trên, một phiên xử mới có thể sẽ được mở ra.
Ông Capobianco giải thích: “Tại sao bây giờ tôi mới nói ra ư? Bởi trước Calciopoli, tôi thấy rằng những tình tiết của vụ việc chỉ thực sự có ý nghĩa sau này. Giờ đây, tôi nhận ra rằng họ đã hủy hoại một CLB có bề dày lịch sử 100 năm bằng sự thông đồng của các trọng tài, các phóng viên và các cơ quan có thẩm quyền”. Ông Capobianco còn khẳng định rằng Juventus ký hợp đồng với các công ty vốn có quan hệ mật thiết với một số phóng viên nhằm phát triển những dự án thông tin, tuyên truyền cho CLB “Nếu Juventus đoạt Scudetto, các công ty này sẽ được trả tiền, nhưng thực tế những dự án này không bao giờ được triển khai”. Sau đó, ông còn nhấn mạnh rằng, hồi tháng 7-2003, Công ty Semana srl nắm giữ 30% cổ phần của Juventus, nhưng “số cổ phần này được Moggi và Giraudo dùng để tài trợ gián tiếp cho các Ultras. Ước tính có hàng chục ngàn euro được chi cho mỗi trận để mua kèn, trống, băng-rôn, biểu ngữ các loại”.
Juventus dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới và chuẩn bị trở lại Serie A, nhưng ông Capobianco khẳng định sự ra đi của Moggi và Giraudo không thay đổi được điều gì. Ông nói: “Hiện nay, Tổng Giám đốc Alessio Secco đưa ra mọi quyết định - người mà trước đây không bao giờ làm việc gì mà không có sự đồng ý của Moggi. Renato Opezzi vẫn còn đó, luôn là cánh tay mặt của Giraudo. Giám đốc tài chính Michele Bergero và Giám đốc tiếp thị Fassone vẫn tại vị. Họ gọi đó là Juventus mới, nhưng vẫn là những gương mặt quen thuộc”.
Cuối buổi phỏng vấn, ông Capobianco còn nói rằng Moggi đã “bịt miệng” cả UEFA: “Tôi thật choáng váng với cách mà Moggi và các đồng sự xử êm vụ một cầu thủ bị phát hiện dương tính vì sử dụng ma túy. Chính UEFA phát hiện sự việc hồi năm 1997, sau đó họ báo cho FIGC và thế là sự việc được giải quyết êm thắm”.
Đến chiều 11-5, Juventus ra thông cáo phủ nhận mọi cáo buộc của ông Capobianco, nhấn mạnh “Những cáo buộc nhằm gây xôn xao dư luận và có ý chống lại CLB. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với Capobiano tại tòa. Ngoài ra, Juventus khẳng định niềm tin vào cơ cấu tổ chức được định hình hồi tháng 11, một cơ cấu đáp ứng được mọi yêu cầu chuyên môn của đội bóng mà góp phần phát triển của CLB dưới sự điều hành của Ban giám đốc hiện nay”.
Trước cáo buộc nghiêm trọng này, FIGC đã triệu tập ông Capobianco để xác minh. Công tố viên Francesco Saverio Borrelli cho biết: “Ủy ban điều tra của FIGC sẽ yêu cầu ông Capobiano tiết lộ những gì ông ấy biết, xác nhận vụ việc đã xảy ra và những ai có dính líu đến vụ việc.
Chúng tôi hy vọng cựu Giám đốc của Juventus sẽ sẵn sàng hợp tác để biết được liệu những tố cáo của ông có cơ sở hay không”. Và nếu Ủy ban điều tra phát hiện ra rằng những lời cáo buộc không đúng sự thật, thì ông Capobianco có nguy cơ bị trừng phạt rất nặng vì làm tổn hại danh dự người khác.
CÔNG ĐẠM tổng hợp
Buffon bi quan tương lai ở juventus
Đây không phải là lần đầu tiên thủ môn số 1 của Italia đề cập đến tương lai của anh. Mới đây, Buffon cho biết anh sẽ quyết định việc đi hay ở lại Juventus “trong một hoặc hai tuần tới”. Anh nói: “Trước khi làm rõ mọi việc, tôi cần phải gặp lãnh đạo CLB. Do đó, tôi nghĩ rằng trong 1 hoặc 2 tuần tới, chúng tôi sẽ biết tương lai của tôi sẽ đi về đâu. Nếu Juventus quyết định bán tôi, khi đó chúng tôi sẽ xem xét các lời đề nghị chuyển nhượng”.
Buffon là một trong số ít ngôi sao chấp nhận thi đấu ở Serie B một mùa bóng để giúp Juventus trở lại Serie A, nhưng sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Anh cho biết: “Chúng tôi không sống trong một thế giới đáng mơ ước, nơi mà trong một mùa giải bạn có thể tạo nên một đội hình có khả năng cạnh tranh cao. Chúng tôi phải hiểu ra rằng, cần phải có thời gian mới xây dựng được đội hình mạnh”. Với Inter đoạt Scudetto và các đội bóng khác ráo riết tăng cường lực lượng, Buffon cảnh báo Juventus: “Nhìn những gì đang diễn ra xung quanh và cái giá mà các nhà vô địch phải trả, tôi cảm thấy xót xa. Chúng tôi sẽ cần 4 hoặc thậm chí 5 năm mới cạnh tranh được với các đội bóng lớn hiện nay”.
NGUYỄN THU theo tin nước ngoài