Chiều qua 4-1, trận đấu giữa 2 đội Thành Long và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại bảng B giải U19 quốc gia 2008 đã kết thúc bằng một cuộc ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ, Ban huấn luyện và CĐV 2 đội.

Cuộc hỗn chiến sau trận đấu giữa Thành Long và HAGL.
Các dự báo về sự bùng nổ của những cái đầu nóng từ những phút cuối hiệp 2 hình như đã không được những nhà tổ chức quan tâm đúng mức, đặc biệt là từ khi đội chủ nhà dẫn trước 1-0. Lúc này, nhiều tình huống vào bóng rất thô bạo đã xảy ra, nhưng trọng tài Phạm Anh Dũng phớt lờ hoặc chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo khiến trận đấu căng như dây đàn.
Những cái đầu nóng trên sân như được châm thêm lửa khi ở phút 90, Y Thăng Ê Ban của Hoàng Anh Gia Lai đánh đầu gỡ hòa. Và chỉ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên là cầu thủ 2 bên cùng một vài thành viên Ban huấn luyện lao vào đánh nhau dữ dội.

Một cầu thủ của HAGL bị thương sau vụ hỗn chiến.
Cuộc ẩu đả đã biến thành cuộc hỗn chiến khi toàn bộ đội U21 HAGL ngồi trên khán đài lao xuống “tiếp viện” cho đội nhà trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ, vì họ cũng đang bị kẹt bởi hàng chục khán giả và nhân viên Thành Long cũng ào vào “hỗ trợ” gà nhà.
Phải đến gần chục phút sau, khi ông “bầu” của Trung tâm TDTT Thành Long Quách Thành Lai và trợ lý Trần Đình Huấn cùng nhiều cầu thủ của đội 1 Hoàng Anh Gia Lai đang khởi động gần đó để chuẩn bị cho trận khai mạc gặp Đồng Tâm Long An (ở V-League) chạy đến can thiệp thì trật tự mới được vãn hồi.
Hậu quả của cuộc hỗn chiến này là cầu thủ Trần Quốc Hiếu (U19 HA.GL) bị thương rất nặng, còn Cao Minh Hải của Thành Long bị “dính đòn” chảy máu mồm.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, giám sát trận đấu Phan Văn Nùng không bình luận về sự kiện này mà chỉ khẳng định sẽ lập tức báo cáo lên LĐBĐ VN để có hình thức kỷ luật nặng với trường hợp đáng tiếc ở giải trẻ này.
Nhiếp Phong
Thể Công Viettel, Đồng Tháp toàn thắng
Chiều qua 4-1, lượt đấu thứ ba diễn ra tại 3 bảng trên 6 sân cỏ của cả nước. Thể Công Viettel (bảng A) và Đồng Tháp (bảng C) tiếp tục thể hiện sự ổn định khi giành được trận thắng thứ ba liên tiếp, tạm đứng đầu bảng.

Trận Tiền Giang (phải) thắng QK7: 3-1.
Trận đấu then chốt giữa hai đội có cùng 2 trận thắng Thể Công Viettel và TCDK SLNA diễn ra khá hấp dẫn. Cuối cùng, các cầu thủ quân đội giành chiến thắng thuyết phục 2-0 vươn lên đứng đầu bảng. Sau 2 thất bại liên tiếp, ĐPM Nam Định kiếm được 3 điểm đầu tay bằng chiến thắng trước H.Thanh Hóa 2-1. Hai trận còn lại, Than Quảng Ninh thắng Hà Nội ACB 2-1 và XM Hải Phòng thắng Hòa Phát Hà Nội 4-3.
Sau khi có 2 trận thắng tại bảng B, Thành Long và Hoàng Anh Gia Lai gặp nhau trong một trận cầu căng thẳng. Cuối cùng, hai đội hòa nhau 1-1 để tiếp tục chiếm 2 vị trí đầu bảng. Kết quả còn lại, K.Khánh Hòa - Quảng Ngãi 2-1, Bình Định - Thép Trung Nguyên Bình Thuận 2-1.
Bàn thắng ngay ở giây thứ 40 từ pha đá bồi của Ngọc Sang (11) đã giúp Đồng Tháp vượt qua Đồng Tâm Long An 1-0 để vươn lên đứng đầu bảng C. Trong khi đó, Quân khu 7 tiếp tục trắng tay khi thua Tiền Giang 1-3. Kết quả còn lại, B.Bình Dương - AnĐô An Giang 0-0, Tây Ninh - TMN CSG 2-1.
Sau lượt đấu này, các đội tạm nghỉ khoảng 10 ngày và tiếp tục lượt đấu thứ 4 vào ngày 15-1.
Gia Mẫn