16 giờ 10 phút chiều qua 6-5, Nhà thi đấu Nguyễn Du đã có những phút giây tưng bừng khi cơ thủ Nguyễn Phúc Long vượt qua Yang Ching Shun (Đài Loan) với tỷ số 9-7 trong trận tứ kết thứ 4 để trở thành tay cơ duy nhất của Việt Nam có mặt ở bán kết…

Cơ thủ Nguyễn Phúc Long đã xuất sắc giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Yang Ching Shun (Đài Loan).
Cơ thủ Đài Loan Yang Ching Shun, biệt danh Son of Billiard, sinh năm 1978 tại Kaohsiung, chơi pool từ lúc 13 tuổi, từng vô địch Asian Games 14 (2002), HCĐ thế giới năm 2002, vô địch San Miguel Asian 9-ball tour 2005…
So với đối thủ, thành tích của cơ thủ chủ nhà Phúc Long chênh lệch một trời một vực khi thành tích cao nhất chỉ là chiếc HCĐ đôi nam SEA Games 22 cách đây gần 4 năm, và có mặt tham dự giải khi là người thay thế cho VĐV Ấn Độ vắng mặt vào giờ chót.
Để vào được đến tứ kết, Phúc Long đã loại Imran Ibrahim (Indonesia) 9-2 và thắng sát nút hạt giống số 1 Alex Pagulayan (Philippines, hạng 12 thế giới) 9-8 .
Bước vào trận đấu, những cú đánh bi khai cuộc của Yang khá thuận lợi để anh “dọn bàn”, trong khi Phúc Long lại thường rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, bằng lối đánh chắc chắn và tự tin, Long vẫn kiên trì đeo bám rượt đuổi tỷ số. Giờ giải lao, Phúc Long vẫn còn bị đối phương dẫn 4-5. Trở lại bàn đấu, anh đã cân bằng 5-5 và tận dụng một đường chạy bi không hiệu quả của Chang, Phúc Long dẫn 7-6.
Ngay sau đó, Yang quân bình tỷ số 7-7. Cú đánh bi khai cuộc ở ván thứ 15 của Yang quá mạnh khiến bi chủ văng xuống sàn. Được hưởng ưu thế, Phúc Long lần lượt đưa bi vào lỗ. Đến con bi cuối cùng - số 9 - dù khoảng cách không xa lắm nhưng trong những giây phút cân não không cho phép bất cứ một sơ suất nào, Long đã thận trọng xin phép trọng tài cho thêm thời gian để lấy lại bình tỉnh. Đánh bi khai cuộc ván 16 thông thoáng, Phúc Long nhanh chóng dọn bàn và kết thúc trận đấu sau 1 giờ 25 phút căng thẳng và trở thành tay cơ duy nhất của chủ nhà lọt vào bán kết.
Tại cuộc họp báo ngay sau trận đấu, Phúc Long cho biết anh rất hạnh phúc khi giành chiến thắng trước Yang để có cơ hội đối đầu với cựu VĐTG Efren Reyes (Philippines) ở bán kết. Đồng thời, chính sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà đã góp phần quan trọng giúp anh thi đấu thành công.
Nói về trận bán kết sẽ diễn ra trưa hôm nay (7-5), Nguyễn Phúc Long tự tin: “Tôi không ngán ngại điều gì cả, vì khi thi đấu, tôi không chú ý đối thủ của mình là ai. Tôi xem trận đấu ngày mai như một buổi tập luyện và tận dụng mọi cơ hội. Còn thắng thua trong một giải đấu là bình thường, nhưng khi thi đấu thì ai cũng phải quyết tâm giành chiến thắng. Mặt khác, Reyes cũng từng thua đồng đội của tôi là Lương Chí Dũng”.
Trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam chen chân vào bán kết San Miguel Asain 9-ball, đó cũng là món quà lớn nhất mà Long tự thưởng cho mình bởi hôm qua (6-5) cũng chính là sinh nhật lần thứ 28 của anh.
Trước đó, Nguyễn Phương Thảo thua Wang Hung Hsiang (Đài Loan) 5-9 trong trận tứ kết thứ 3.
Lịch thi đấu hôm nay (7-5)
Bán kết 1 (12 giờ): Nguyễn Phúc Long - Efren Reyes; bán kết 2 (13 giờ 30): Wang Hung Hsiang (Đài Loan) - Li He Wen (Trung Quốc).
Trận chung kết diễn ra lúc 15 giờ. Các trận đấu được trực tiếp truyền hình trên kênh Star Sport, HTV2 và VCTV3.
THIỆN TÂM