Hậu trường thể thao thế giới

Nghi án dàn xếp tỷ số trong làng vật Sumo

Yaocho tiếng Nhật có nghĩa “dàn xếp tỷ số”, và một tạp chí Nhật Bản vừa đưa tin: đại kiện tướng Asashoryu người Nhật gốc Mông Cổ của môn vật Sumo đã đút lót các đồng nghiệp, để anh giành chiến thắng tại giải Kyushu hồi tháng 11-2006.

Nghi án dàn xếp tỷ số trong làng vật Sumo ảnh 1

Đại kiện tướng sumo Asashoryu.

Tờ Shukan Gendai nêu tất cả các đô vật đang còn thi đấu đều nhận đút lót khoảng 800.000 yên (tiền Nhật) của Asashoryu, người đoạt chức vô địch với chiến thắng tuyệt đối 15-0. Tờ này nêu các đô vật nhận tiền đút lót vì cũng nghiện cờ bạc và Asashoryu nhờ đô vật đồng hương Kyokutenzan làm “cò” thương lượng kết quả trước trận đấu với các đối thủ của anh, để anh mãi mãi là “Vua sumo”. Gần đây, Asashoryu lập thành tích lần thứ 20 đoạt chiếc Cúp Nhật Hoàng ở giải mừng năm mới 2007.

Khi được hỏi tạo sao lại nói chuyện với các đối thủ của Asashoryu, Kyokutenzan trả lời đó chỉ là những cuộc nói chuyện giữa đồng nghiệp: “Tôi chưa bao giờ biết yaocho là gì”. Số mới nhất của tạp chí Shukan Gendai còn nói ở Cúp Nhà Vua 2007, chỉ có 3 trong 15 trận đấu của Asashoryu là không có yaocho.

Nhưng Asashoryu bác bỏ các thông tin này: “Họ toàn viết những điều không thể tin được. Thật xấu hổ cho họ, nhưng nó gây cho tôi quá nhiều phiền toái”. Liên đoàn Sumo Nhật (JSA) đã “chất vấn” Asashoryu, người sau buổi làm việc đã nói với các nhà báo: “Chúng tôi sẽ vật họ bằng pháp lý vì cuộc sống chúng tôi đang bị đe dọa. Tôi đem mạng sống mình ra để đấu sumo nên tôi không có gì phải xấu hổ”. JSA cũng đã làm việc với 14  đô vật bị nêu là nhận hối lộ trong bài báo. Cho đến nay, họ đều nói không có chuyện Asashoryu 26 tuổi, hối lộ họ và JSA nói sẽ lấy ý kiến luật sư trước khi tính chuyện nên kiện tờ tạp chí hay không. 

Những tố cáo về nạn yaocho không là chuyện mới trong sới vật sumo, nhưng sự tố cáo mới nhất này lại vào thời điểm JSA đang nỗ lực thu hút khán giả Nhật đến xem thi đấu toàn bộ 6 giải sumo tổ chức hàng năm, do càng lúc càng vắng khán giả đến xem môn thể thao cổ truyền hơn 2.000 năm này và đã được người nước ngoài gọi là “sự va chạm khốc liệt giữa những tấm thân bồ tượng”. Giới chuyên môn nói sự thờ ơ với môn thể thao dân tộc là do quá nhiều đô vật người nước ngoài đến Nhật thi đấu và lãnh lương cao. Điều đó cũng khiến nhiều phụ huynh Nhật không còn muốn cho con em phấn đấu trở thành sumo nữa, từ đó sumo đối diện nguy cơ “thất truyền hoặc mất gốc”.

Lý giải về sự thiếu vắng những ngôi sao bản xứ trong môn này, Asashoryu nói: “Kinh tế phát triển nhưng người dân yếu hơn, chỉ thích chơi trò chơi điện tử.  Tôi nghĩ các đô vật trẻ Nhật thiếu sự quyết tâm phấn đấu. Trưởng thành ở thảo nguyên Mông Cổ, tôi nếm trải những điều kiện sống khó khăn nhất, ngủ lều ngoài trời để chăn dê và cưỡi ngựa, và đó lại là yếu tố giúp tôi chuẩn bị rất tốt cho môn thể thao này”.

Asashoryu (tiếng Nhật có nghĩa “Rồng xanh buổi sáng”) tên thật là Dolgorsuren Dagvadorj, hiện là đô vật sumo người nước ngoài thành công nhất trong lịch sử môn thể thao này. Từ khi đại kiện tướng Takanohana kết thúc sự nghiệp năm 2003, không còn đô vật Nhật nào đoạt chức vô địch quốc gia.

Trung Trực

Tin cùng chuyên mục