Nghiền nát Brazil 7-1, "xe tăng" Đức tiến vào chung kết

Rạng sáng nay, 9-7 (theo giờ Việt Nam), tại sân Mineirao, "xe tăng" Đức giành chiến thắng không tưởng với tỷ số 7-1 trước chủ nhà Brazil, để tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2014.

Bán kết World Cup 2014 (rạng sáng 9-7)

(SGGPO).- Rạng sáng nay, 9-7 (theo giờ Việt Nam), tại sân Mineirao, "xe tăng" Đức giành chiến thắng không tưởng với tỷ số 7-1 trước chủ nhà Brazil, để tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2014.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, việc thiếu trung vệ Thiago Silva (treo giò) và tiền đạo Neymar (chấn thương) khiến sức mạnh của Brazil suy giảm hẳn. Tuy nhiên, kết quả thua 1 - 7 của đội chủ nhà là khá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng với tất cả người hâm mộ.

Thomas Mueller (phải) vượt qua hậu vệ Marcelo của Brazil.

Thomas Mueller (phải) vượt qua hậu vệ Marcelo của Brazil.

Hàng phòng ngự Brazil thi đấu như mơ ngủ và bối rối trước các pha tấn công khá đơn giản của tuyển Đức. Các chân sút của tuyển Đức mặc sức tung hoành, bắn phá khung thành thủ môn Cesar.

Ở hiệp 1, chỉ trong vòng 18 phút (phút 11 đến 29), tuyển Đức đã dội đến 5 bàn thắng vào lưới thủ môn Cesar nhờ các pha lập công của Thomas Mueller (phút 11), Miroslav Klose (phút 23), Toni Kroos (2 bàn - phút 24, 26) và Sami Khedira (phút 29). Trên khán đài, nhiều cổ động viên của đội chủ nhà không thể kiềm chế đã khóc nức nở sau mỗi bàn thắng của tuyển Đức.

Tiền đạo Miroslav Klose mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Đức.

Tiền đạo Miroslav Klose mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Đức.

Trên sân, dù cố gắng thi đấu nhưng các cầu thủ Brazil không tài nào thay đổi tình thế trước các cầu thủ Đức chơi hưng phấn và tỏ ra rất chắc chắn. Các đợt triển khai tấn công của đội chủ nhà thiếu biến hóa và dễ dàng bị bẽ gãy. Cặp tiền đạo Hulk - Fred ở phía trên mất hút trước hàng phòng ngự tuyển Đức và bị thay ra sau khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, tuyển Đức tiếp tục có được 2 bàn thắng nữa từ cú đúp của Andre Schuerrle ở các phút 69 và 79. Phải đến phút 90, Brazil mới có được bàn thắng danh dự của tiền vệ Oscar để khép lại trận thua đáng quên 1 - 7 trước tuyển Đức.

Hậu vệ Philipp Lahm an ủi Oscar sau trận đấu.

Hậu vệ Philipp Lahm an ủi Oscar sau trận đấu.

Đây là lần thứ 8, tuyển Đức vào chơi trận chung kết World Cup. Với tiền đạo Klose, anh tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn của mình lên con số 16 trong các kỳ tham dự World Cup.

Hậu vệ David Luiz của Brazil và các cầu thủ Đức sau trận đấu.

Hậu vệ David Luiz của Brazil và các cầu thủ Đức sau trận đấu.

Sự thất vọng của các cổ động viên Brazil

Sự thất vọng của các cổ động viên Brazil

* Trận chung kết World Cup 2014 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14-7. Tuyển Đức sẽ gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Argentina và Hà Lan (diễn ra vào rạng sáng mai, 10-7).

Đội hình 2 đội:

Brazil: Julio Cesar, Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho (Ramires, 45'), Gustavo, Bernard, Oscar, Hulk (Paulinho, 45'), Fred (Wilian, 69').

Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker, 45'), Hoewedes, Khedira (Draxler, 75'), Schweinsteiger, Ozil, Muller, Kroos, Klose (Schurrle, 57').

Tr.Việt

Tin cùng chuyên mục