Ngủ ngon nhé Khôi!

Đó là lời nói tạm biệt do HLV Nguyễn Hữu Đang mở lời và rồi lần lượt từng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cùng thốt lên như vậy khi họ vẫy tay chào tạm biệt người em, người đồng đội thân thương để lên xe về lại Pleiku.

Ngủ ngon nhé Khôi! ảnh 1

Bầu Đức, HLV Kiatisak và đồng đội tần ngần trước di vật thể thao để lại của Võ Bá Khôi.

Liệu có phải cảm động vì lời cầu chúc chân tình của một tập thể với người đã khuất hay không mà trời đột nhiên tối lại vào lúc 2 giờ chiều 30-5 rồi tiếp đó là một cơn mưa nặng hạt.

Cơn mưa kéo dài theo chiếc xe ca chở đội bóng về tận phố Núi. Đường về như xa hơn khi trong lòng ai cũng tràn ngập nỗi buồn khôn tả trước cảnh ra đi đau đớn của cầu thủ Võ Bá Khôi.

Ngày trở về không mong đợi

2 giờ 15 phút rạng sáng ngày 30-5, Võ Bá Khôi trở về lại cùng gia đình nhỏ của mình ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng- Lâm Đồng giữa màn sương mù dày đặc cùng hơi lạnh của vùng đất cao nguyên.

Cái lạnh dường như tê tái lòng người hơn nữa, bởi lần trở về này của Khôi hoàn toàn khác trước. Anh trở về trong nỗi đau khôn nguôi của gia đình, của đồng đội ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, của hơn 20 cầu thủ từng chân giày chân đất cùng Khôi chơi bóng đá phong trào ở xã, ở huyện trước khi anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với hai danh hiệu vô địch V-League cùng Siêu cúp bóng đá Việt Nam trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.

Khác với nụ cười hiền hậu và giọt nước mắt hạnh phúc của những lần đón Khôi về sau nhiều tháng ngày xa gia đình rong ruỗi cùng quả bóng tròn, khuya 30-5, mẹ Khôi- bà Võ Thành (67 tuổi), đón cậu con trai hiếu thảo trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng cơn xúc động mạnh đến độ ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Tiếng khóc than ai oán vang lên giữa vùng đồi núi đầy hơi sương khiến cho những người có mặt không kìm nén được những giọt nước mắt.

Lời kể lể của cha anh - ông Võ Thành- càng làm tái tê lòng người:”Khôi ơi, con xin cha bỏ học đi đá bóng để rồi hôm nay trở về như thế này sao con? Nếu biết trước cảnh ngộ đau lòng này, cha sẽ giữ mãi con ở nhà để sớm khuya có nhau bên nương rẫy…”.

Bảy giờ sau lúc đi cùng Võ Bá Khôi từ bệnh viện Pleiku về Tân Hội, bạn gái (và sẽ là vợ của Khôi vào cuối năm này)- cô Phạm Thị Mỹ Linh (Trưởng phòng kinh doanh hoa của công ty nước ngoài tại Lâm Đồng) đã bất ngờ quyên sinh ngay trong phòng ngủ của Khôi bằng cách thắt cổ ngay trên cửa sổ cạnh chiếc giường mà người bạn trai hay nằm.

Không lâu trước đó, trong lúc tang gia bối rối và thấy rằng Mỹ Linh quá mệt mỏi, chị của Khôi đã đưa Mỹ Linh vào phòng nằm nghỉ. Khóa trái cửa phòng, cô lặng lẽ viết thư tuyệt mệnh gởi về gia đình để tạ lỗi bất hiếu cùng cha mẹ khi vĩng viễn mất Khôi, đồng thời cũng cúi đầu xin phép gia đình hai bên cho họ được nằm cạnh nhau nơi nghĩa trang. Sống không trọn thì thác cùng được kề bên nhau, lời cầu xin ấy đang được gia đình cân nhắc để quyết định.

Lời hứa dở dang

Có lẽ mãi mãi về sau, toàn đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ quên được tiếng khóc rống thảm thiết cùng những lời kể lể của tiền đạo Kesley vào lúc Võ Bá Khôi chuẩn bị được đưa vào quan tài. Trên sân, Kesly hùng dũng bao nhiêu thì bên cạnh thi hài của người bạn, người đồng nghiệp vắn số Võ Bá Khôi, Kesley khóc chẳng khác gì đứa trẻ thơ.

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, Khôi nằm ở đó với khói nhang nghi ngút. Cách đó đôi ba mét là căn nhà gạch vừa mới xây khang trang bằng chính tiền công lao động của Khôi cùng sự trợ giúp chí tình của Bầu Đức.

Nhà xây xong hồi cuối năm 2005, nhưng Khôi chẳng ngủ được mấy đêm, bởi anh luôn rày đây mai đó cùng đội bóng và nghiệp cầu thủ. Đất phía sau còn khá rộng, Khôi bàn với gia đình là sẽ dành dụm tiền lương, tiền thưởng để xây tiếp cho rộng rãi hơn để mỗi thành viên còn lại trong gia đình (nhà Khôi có 4 gái, 5 trai) và để chuẩn bị đón dâu vào cuối năm 2006.

Xiết chặt tay tôi trước lúc chào tạm biệt người vừa là đồng đội vừa là em trai thân thiết, HLV kiêm cầu thủ Kiatisak nghẹn ngào nói:”Anh không thể hình dung được chúng tôi đau đớn và suy sụp tinh thần đến dường nào. Ai rồi cũng phải nằm xuống, nhưng Khôi nằm xuống quá đột ngột và đau đớn.

Nỗi đau và sự mất mát quá lớn này khiến tôi đành lỗi hẹn cùng người hâm mộ trong ngày phát hành quyển Hồi ký cuộc đời đá bóng của tôi vào chiều 1-6 ở Gala Sport do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Tôi xin lỗi vì sai hẹn, vì tôi không thể cầm đàn, đứng hát và ký tặng vào sách cho người hâm mộ khi nỗi đau mất Khôi còn đó. Xin được thứ lỗi, và tôi sẽ xin được tạ lỗi cùng người hâm mộ vào chiều 5-6. Hãy thông cảm và tha thứ cho tôi…”.

SĨ HUYÊN
 

Tin cùng chuyên mục