Barcelona đại thắng 3-0 trên sân Real Madrid

“Người ngoài hành tinh" bây giờ là Ronaldinho

Hưng Nguyên

“Ronaldinho đã dùng phép màu thôi miên Real Madrid”. “Barca đã dạy cho Real một bài học”. Qua cách phản ánh của giới truyền thông, chúng ta mường tượng Barca không phải thắng Real 3-0 mà là thắng một đội bóng mới tò te lên hạng. Vậy mà đó lại là sự thật. Có lẽ ở một thời điểm khác thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng riêng trong cái đêm 19-11 ở Bernabeu, đã có một khoảng cách rất lớn về đẳng cấp giữa Barca và Madrid, giữa Rijkaard và Luxemburgo. Rijkaard là HLV đầu tiên của Barca hai lần thắng Real ngay tại Madrid.

“Người ngoài hành tinh" bây giờ là Ronaldinho ảnh 1

Pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Barcelona.

1- Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, France Football sẽ trao giải Quả bóng vàng châu Âu. Và nếu quả thực Ronaldinho giành được giải thưởng đầy giá trị này như báo chí Tây Ban Nha đang loan truyền thì cũng thật xứng đáng. Đêm 19-11, hai pha ghi bàn bậc thầy của cầu thủ này ở phút thứ 59 và 77, đã giúp xứ Catalan nổi loạn cất cao tiếng hát ngay tại Thánh đường bóng đá Bernabeu.

Đó là 2 pha ghi bàn của sức mạnh, độ chính xác tuyệt đối, biến hóa và đầy cảm xúc. Bàn thứ nhất diễn ra sau một pha đi bóng dài: Anh rê bóng qua trung vệ Ramos, nhanh nhẹn lướt tiếp qua trung vệ Ian Helguera, rồi đánh bại Casillas. Bàn thứ hai, biết Ramos đã cẩn thận thủ sẵn ở chính giữa, Ronaldinho lướt sang bên cạnh và cũng đánh bại Casillas bằng một cú sút đẹp mắt.

Anh đã vặn gãy khả năng xoay trở của đối phương bằng cách đảo người và thay đổi tốc độ đột ngột. Bằng đôi chân hay bằng bộ óc, anh đều xử lý tình huống nhanh đến nỗi mọi phản ứng của đối phương dù mau lẹ đến đâu cũng đều thành chậm – và chính điều đó đã làm Real bị thôi miên. Ronaldinho đã phơi bày một khoảng cách rất lớn về đẳng cấp giữa Barcelona – Real trong đêm huyền diệu 19-11, cái đêm mà ủng hộ viên Madrid ghét Barca đến mấy cũng phải đồng loạt đứng lên để vỗ tay khi Ronaldinho ghi bàn thứ hai của mình. Không phải Ronaldo, mà chính Ronaldinho mới là người từ hành tinh khác đến.

2- Điều đó gắn liền với tay nghề chiến thuật của Rijkaard. Có một sự liên kết mang tính quyết định: Đúng là Ronaldinho nổi bật, nhưng nhiều vị trí khác cũng đã tỏa sáng trong một bộ khung đấu pháp – chiến thuật mà Rijkaard đã bố trí hợp lý và đạt hiệu quả hơn hẳn người đồng sự Luxemburgo. Thí dụ: Rijkaard đưa ngôi sao trẻ Lionel Messi vào đội hình xuất phát thay vì cầu thủ người Pháp Ludovic Giuly và đó chính là một trong những điểm mấu chốt của trận cầu.

Xứng đáng là “Maradona mới”, Messi đã cùng 2 mũi nhọn Ronaldinho – Eto’o liên tục vò xé hàng hậu vệ tốt nhất mà Real hiện có và chính từ một pha đi bóng của Messi mà Eto’o đã chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số. Không chỉ lôi kéo các hậu vệ Real, cách khống chế bóng và chuyền bóng biến ảo của Messi còn tạo điều kiện cho Xavi và Deco xuất kích nguy hiểm từ giữa sân. Vị trí của Messi lợi hại đến nỗi các nhà quý tộc Real đã xúm vào…chơi xấu cầu thủ này. Trong đó, một mình Zidane có tới 5 lần đốn ngã Messi, cứ như thể Zidane chẳng còn là Zidane nghệ sĩ mà thô kệch như Duscher của Deportivo, Gattuso của Milan hay Vieira của Juventus vậy.

Rijkaard giải thích sau đó về cách thắng của Barca: “Nhờ tốc độ của các mũi nhọn, chúng tôi đã gây nhiều thiệt hại cho Real. Đó là lý do trận thắng này có vẻ dễ dàng mặc dù chúng tôi đã phải rất cố gắng mới được như vậy. Khóa chặt tuyến sau và cả tuyến giữa, toàn đội chơi một trận tuyệt vời và nỗ lực của cả đội đã tạo điều kiện cho các cá nhân như Ronaldinho tỏa sáng. Cuộc trình diễn của Ronaldinho ở hiệp hai thật xuất sắc. Cậu ấy có tốc độ, kiểm soát bóng bậc thầy, và đúng là một hiện tượng. Messi cũng rất xuất sắc và là một tài năng phi thường”...

...Phía bên kia, HLV Luxemburgo không còn biết nói gì hơn là công nhận Barca đã thắng một cách xứng đáng: “Họ trội hơn, họ có một đội hình cực mạnh và rõ ràng đạt phong độ tốt hơn cho trận cầu này. Nhưng đường vẫn còn dài. Ủng hộ viên Madrid chắc chắn sẽ thất vọng khi Real thua trận cầu kinh điển này. Thế nhưng, điều quan trọng là tiếp tục cố gắng. Tôi vẫn tin rằng Real sẽ đoạt chức vô địch”.

3- Liệu có còn ai tin như thế, hay chỉ mỗi mình Luxa? Ủng hộ viên Madrid – những madridista như thường gọi – đã tận mắt thấy 2 bàn thắng nhiệm màu của Ronaldinho. Ngược lại, chắc chắn họ cũng không bỏ sót sự nhạt nhòa của “dải thiên hà”. Zidane đã để quên những màn ảo thuật của anh ở đâu đó. Beckham vô tích sự cả khi đá ở cánh phải lẫn khi chuyển vào giữa. Ronaldo vật vờ trên tuyến đầu. Raul chỉ đá được hơn một hiệp thì bị chấn thương đầu gối. Nếu không phải là Casillas trong khung thành, kết quả hiệp đầu đã không chỉ là một bàn thua cho Real và đương nhiên kết quả trận đấu cũng không chỉ là 0-3.

Các madridista đã bày tỏ thái độ một cách thẳng thắn. Là những người yêu chuộng bóng đá đẹp, họ đứng lên vỗ tay tán thưởng pha ghi bàn tuyệt đẹp của Ronaldinho ở phút thứ 77 và lục tục bỏ ra về. Một số ủng hộ viên Madrid trung thành nhất vẫn ở lại, vẫn ngân nga một khúc hát. Nhưng còn gì để cổ động nữa đây, khi Barca vẫn nắm ưu thế từ đầu chí cuối và đã dẫn trước 3 bàn vào lúc trận đấu chỉ còn hơn 12 phút? Khúc hát ấy chỉ còn u buồn như một lời cáo chung cho dải thiên hà tàn lụi.

Đó cũng là lời cáo chung cho sự nghiệp ngắn ngủi của Luxemburgo ở Madrid? “Đừng hỏi tôi câu ấy”, Luxa đáp, “Mà hãy hỏi Chủ tịch Florentino Perez. Tôi là một HLV, tôi đã quen với thất bại. Tôi muốn tiếp tục công việc của mình”.

Hưng Nguyên
.
 

Tin cùng chuyên mục