Trong bối cảnh giải bóng đá V-League và hạng Nhất, các cầu thủ ngoại luôn chứng tỏ là chân sút chiếm số đông ở tốp dẫn đầu danh sách ghi bàn thì ở lượt 14 giải hạng Nhất vừa qua, có hai chân sút nội tiếp tục ổn định phong độ của mình.

Đầu tiên là tiền đạo Đặng Phương Nam (TC.V) với cú hattrick trong trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa, nhưng một gương mặt trẻ khác đang trở thành hiện tượng thú vị, đó là Nguyễn Anh Thắng (Quân khu 4).
Cầu thủ trẻ này đang trở thành một hiểm họa cho các hàng phòng ngự khi trong 4 trận gần đây, anh đã ghi được 6 bàn thắng và đều là những bàn thắng quan trọng để giúp đội nhà từ khu vực cuối bảng gia nhập vào nhóm giữa bảng xếp hạng sau 14 lượt đấu.Ấn tượng nhất là cú “hattrick+1” trong trận thắng cách biệt của QK4 trước ĐMN.SG ngay trên sân Thống Nhất.
Xuất thân từ gia đình cả ba và mẹ đều đang phục vụ trong ngành quân đội, Anh Thắng cũng theo truyền thống gia đình đến với quân đội khá sớm. Mặc dù năm nay 22 tuổi (sinh ngày 20-7-1984), nhưng năm 11 tuổi, Anh Thắng đã vào đội trẻ của Quân khu 4.
Đến năm 18 tuổi, anh chính thức gia nhập quân đội và dự giải bóng đá toàn quân năm 2003, sau đó được đưa lên đội chính Quân khu 4 tham gia giải hạng Nhì quốc gia vào năm 2005 trong vai trò dự bị ở 4 trận đầu, kể từ đó, Thắng luôn giữ vị trí chính thức, ghi 7 bàn thắng góp công lớn đưa đội nhà thăng hạng. Không có ưu thế về thể hình (cao 1m68) nhưng Anh Thắng lại có tốc độ khá tốt, nhất là khả năng chọn vị trí ghi bàn. Trong những trận đấu vừa qua, Anh Thắng luôn là người chiến thắng trong những pha đua tốc độ với hậu vệ đối phương.
Đánh giá về người học trò, HLV Quang Bảo của đội QK4 cho biết: “Anh Thắng là cầu thủ có phẩm chất đặc biệt về tốc độ và khả năng nhạy cảm ghi bàn trong vòng cấm địa, rất thích hợp cho chiến thuật phòng thủ phản công của Quân khu 4. Đây là một cầu thủ có triển vọng trong tương lai nếu Anh Thắng hoàn thiện hơn nữa về kỹ thuật - vốn là điểm yếu của anh hiện nay –và nhất là kinh nghiệm thi đấu”. Do lần đầu tiên thi đấu ở giải hạng Nhất, Anh Thắng còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm cho nên trong 10 vòng đầu tiên, anh đã “tịt ngòi”. Nhưng khi khai thông được bế tắc thì trong những vòng đấu vừa qua, Anh Thắng luôn ghi bàn đều đặn.
Trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ thi đấu tốt rất có thể được các đội bóng lớn “dòm ngó”. Nhưng theo Anh Thắng, nếu được như vậy anh cũng không quá bận tâm vì mục tiêu hiện giờ tập trung toàn lực thi đấu vì màu cờ sắc áo cho đội Quân khu 4. Ngoài ra, sẽ cố gắng tập luyện để hoàn thiện mình hơn nữa với một mơ ước một ngày nào đó sẽ khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia.
Quang Trực